Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Một ngày ở Đắk Lắk - khám phá núi đá Voi, hồ Lắk, suối đá Đắk Phơi

Thứ ba, 09/07/2019, 16:48 GMT+7
Một ngày đi trọn quãng đường dài 150km, trải nghiệm leo núi, đi thuyền và lội nước khám phá Đắk Lắk - chốn núi rừng huyền thoại để lại trong tôi nhiều kỉ niệm và cảm xúc. 


Hành trình núi Đá Voi - biệt điện Bảo Đại - hồ Lắk - suối đá Đắk Phơi
 

Buổi sáng, sau khi thưởng thức ly cà phê Ban Mê, tôi chạy xe về hướng huyện Lắk (Quốc lộ 27, tuyến Buôn Ma Thuột - Lâm Đồng). Trên đường đi, cách Buôn Ma Thuột khoảng 45km thuộc địa bàn xã Yang Tao (huyện Lắk) là khối đá sừng sững có hình thù tựa như một chú voi nằm im lặng giữa đại ngàn. Đó là Đá Voi Mẹ. Tảng đá này được ước lượng là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam với chiều dài khoảng 200m, có chu vi dưới chân đá khoảng 500m, chiều cao là khoảng hơn 30m.
 
Hiện giờ, lối vào đá voi đã được đổ bê tông nên chạy xe vào rất dễ (từ đường lớn chạy vào chưa đến 100m). Gửi xe tại quán nước dưới chân đá Voi, mất khoảng 15 phút để lên đến đỉnh cao nhất của tảng đá (vừa leo vừa chụp ảnh). Lên đến đây, bạn sẽ có thể ngắm nhìn hồ Yang Reh và dãy Chư Yang Sin, nơi được mệnh danh là mái nhà của Tây Nguyên. Càng lên cao, gió thổi mạnh, ào ạt kèm với độ dốc của đá khiến người cảm thấy chênh vênh nhưng lâng lâng vui thích.
 
Một ngày ở Đắk Lắk - khám phá núi đá Voi, hồ Lắk, suối đá Đắk Phơi
Nghe gió thổi lồng lộng khi leo lên đỉnh đá Voi
Tiếp tục hành trình đến hồ Lắk, tôi ghé lại biệt điện của vua Bảo Đại. Biệt điện nằm trên ngọn đồi rất đẹp, đường lên mát rượi, rợp bóng cây. Quanh biệt điện là những gốc sứ già nua và cây hoa sữa như đã trăm năm tuổi. Ngoài chụp ảnh, bạn cũng có thể thưởng thức ngay một ly cà phê trên khuôn viên của biệt thự.
 
 Một ngày ở Đắk Lắk - khám phá núi đá Voi, hồ Lắk, suối đá Đắk Phơi
Gốc sứ già bên biệt điện Bảo Đại
 
Từ Biệt viện Bảo Đại, bạn có thể ngắm nhìn toàn hồ Lắk - hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ 2 ở Việt Nam với chiều rộng 5km.  Hồ mang vẻ đẹp thơ mộng đáng kinh ngạc, như một bức tranh dịu dàng giữa chốn đại ngàn. Theo tôi tìm hiểu thì hồ này thông sang tận Biển Hồ ở Pleiku. Nếu bạn có nhiều thời gian, có thể trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh hồ, dạo quanh các buôn làng ngắm nhìn khung cảnh lao động của người dân nơi đây hay ghé vào các khu chợ cóc thử các món ăn vặt. 
 
Đứng ngắm hồ Lắk dưới chân đồi một lát thì cũng đói, lúc này ra hồ Lắk ngồi ăn tiện thể cưỡi voi hoặc đi thuyền độc mộc là lựa chọn đẹp nhất. Nếu đến Đắk Lắk thì bạn cũng nên đi thuyền độc mộc một lần cho biết, giờ rừng không còn cây để làm thuyền độc mộc mới nữa rồi. Nhà hàng ven hồ có nhiều món ăn đa dạng, nhưng tôi thích nhất món cá suối, tép đồng.
 
Một ngày ở Đắk Lắk - khám phá núi đá Voi, hồ Lắk, suối đá Đắk Phơi
Bên hồ Lắk - hồ nước lớn nhất Tây Nguyên
 
Điểm cuối của chuyến đi trong ngày là suối đá Đắk Phơi. Từ thị trấn huyện Lắk (thị trấn Liên Sơn), đi tiếp theo quốc lộ 27 khoảng 3km nữa có đường rẽ trái, rẽ vào đi khoảng chục km lại rẽ trái thì thấy suối. Suối đẹp, nước trong, có bãi tắm. Bên bờ suối có nhiều cây lớn, có thể ngồi dưới bóng cây nướng đồ ăn nếu đi theo đoàn.
 
Một ngày ở Đắk Lắk - khám phá núi đá Voi, hồ Lắk, suối đá Đắk Phơi
Suối đá Đắk Phơi
 
Thực ra, suối đá chưa hẳn là điểm cuối, trên đường về Buôn Ma Thuột tôi còn ghé nhà thờ cũ (chỉ còn cửa vào) để chụp ảnh. Nhà thờ nằm gần đường chính, đi đường nếu để ý là nhìn thấy. Lúc vào đây thì không có dân địa phương ở xung quanh nên cũng không biết gì về nhà thờ, nhưng mà thấy đẹp và thương man mác.
 
Một ngày ở Đắk Lắk - khám phá núi đá Voi, hồ Lắk, suối đá Đắk Phơi
Một nhà thờ cũ
 
Kết thúc hành trình khám phá núi Đá Voi - biệt điện Bảo Đại - hồ Lắk - suối đá Đắk Phơi, về lại thành phố Buôn Ma Thuột vẫn chưa tới 4 giờ chiều, tôi tiếp tục lang thang cà phê và khám phá ẩm thực phố núi.
 

Lưu ý cho chuyến đi
 

Bạn có thể đi quãng đường 150km này bằng xe máy tự lái. Đoạn đường có nhiều dốc nhưng cũng không quá nguy hiểm. 
 
Thời điểm đẹp nhất để khám phá phố núi là vào mùa nắng, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nếu bạn đi vào mùa này thì cần chuẩn bị kĩ càng hơn, vì tháng 6, 7 nơi này đang là mùa mưa gió. Thời tiết ở Đắk Lắk thì luôn dễ chịu, nắng không qua gắt, càng lên cao khí trời càng mát mẻ. 
 
Khi lên núi Đá Voi bạn cần cẩn thận vì gió trên đỉnh núi rất lớn, vừa đi lên vừa phải bám chắc vì rất dễ bị trượt chân. Mặc trang phục thoải mái và mang giày phù hợp để thuận lợi cho quá trình khám phá miền đất này. 
 
Một ngày ở Đắk Lắk - khám phá núi đá Voi, hồ Lắk, suối đá Đắk Phơi
Càng xa thành phố Buôn Ma Thuột, các khu vực khác của Đắk Lắk đều không quá sôi nổi, náo nhiệt và ồn ào, nhưng lại có nhiều nét văn hóa khác biệt và độc đáo mà bạn có thể khám phá, thật sự là một nơi bạn nhất định phải đến một lần trong đời. 
 
Một chuyến đi khám phá được nhiều điểm đến nhưng lại chẳng tốn nhiều thời gian chắc chắn sẽ là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ. Nếu có dịp ghé đến vùng đất đỏ bazan hùng thiêng, bạn đừng bỏ qua hành trình khám phá núi Đá Voi - biệt điện Bảo Đại - hồ Lắk - suối đá Đắk Phơi này nhé. 
 
Ảnh và review: Thùy Nhiên
Biên tập: Cẩm Luyến
Theo Báo Thể thao Việt Nam