Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Đến Tây Nguyên ghé dòng Serepok huyền thoại

Thứ bảy, 11/05/2019, 11:06 GMT+7
Có ai lỡ phải lòng mảnh đất Tây Nguyên xa xôi như tôi không?
 
Có ai lỡ phải lòng mảnh đất Tây Nguyên xa xôi như tôi không?
 
Nhân một cơ duyên tưởng chừng mỏng manh, tôi lại có dịp thưởng thức một Tây Nguyên nhiều cái nắng, nhiều cái gió. Ấy vậy mà tôi không hề thấy khô cằn như bao lời đồn đại trước đó, Tây Nguyên lại mang đến cảm giác dễ chịu và tươi mát, ít nhất là đối với tôi lúc ấy.
 
Đến đây, gặp gỡ người làng và lắng nghe những câu chuyện từ các già, các bác, các cô trong buôn hay cả những anh tài đồng hành trên chặng đường, tôi mới hay rằng, Tây Nguyên đâu chỉ là vùng đất của cà phê hay cây cacao, cây trái hay cánh rừng đại ngàn xa tít xanh rì, mà cội rễ của Tây Nguyên lại chính là ở những dòng sông. Từ rất xưa rồi, mảnh đất đỏ trù phú này đã được nuôi dưỡng, bồi đắp bằng những dòng sông như thế.
 
Đến Tây Nguyên ghé dòng Serepok huyền thoại
Đi giữa rừng cao su. Ảnh: Thúy Hàn
 
Ở Tây Nguyên, bạn nên thức dậy thật sớm. Cái cảm giác buổi sáng thức giấc là hương hoa cà phê thoang thoảng sà theo gió vào tận cửa phòng, mơn man tỏa khắp không gian. Thi vị lắm. Nếu ở Krong Ana thì bạn sẽ tận mắt thấy hoa cà phê nở trắng muốt cả không gian, bơ và sầu riêng thì thay nhau lỉu rợp cả một góc vườn. Xanh, trong và mướt màng đến độ quên mọi âu sầu luôn đấy.
 
Sáng sáng, tôi hay theo đồng bào lên rẫy. Ở đây, người ta chỉ gọi là vườn chứ thật ra cái vườn nó rộng cả vài hecta đất. Lần đầu, tôi cũng ngạc nhiên với cái vườn nhìn hoài mà chẳng biết dừng ở đâu cho được vì rộng quá sức tưởng tượng rồi. Thú vị nhất là được ngồi ở vườn và nghe cô bác kể về những câu chuyện li kì của những con sông huyền thoại. Và tôi đã hay, huyện Krong Ana được lấy tên từ một con sông.
 
Đến Tây Nguyên ghé dòng Serepok huyền thoại
Sắc trời Tây Nguyên cao xanh. Ảnh: Thúy Hàn
 
Krong Ana và Krong Kno bên đục bên trong, là hai phụ lưu của dòng Serepok rộng lớn nhất DakLak. Con sông hào phóng chỉ mải mê đưa nguồn nước dồi dào trong lòng mình và đổ về cho buôn làng, từng tháng từng ngày không ngơi nghỉ cứ thế đưa đẩy phù sa màu mỡ vào khắp miền đất cao nguyên và nuôi dưỡng hàng trăm ngàn ha lúa nước cũng như cây công nghiệp. Bởi vậy Serepok cùng những dòng phụ lưu có ý nghĩa sống còn trong đời sống đồng bào và người dân nơi đây.
 
Đến Tây Nguyên ghé dòng Serepok huyền thoại
Cầu treo - đường ra thác bảy nhánh. Ảnh: Thúy Hàn
 
Từ Buôn Mê Thuột, tôi đã đi một quãng đường hơn 50km để đến với bản Đôn, và từ đây tôi đã tận mục sở thị dòng Serepok huyền thoại mà trước giờ vốn chỉ nghe kể chứ chưa chạm mặt bao giờ. Ngay từ cung đường lớn dẫn vào trong, vườn điều chín đỏ đã vội vã đon đả chào mời đoàn khách tham quan rồi. Đến đây, du khách thường đi thăm mộ voi, người hướng dẫn sẽ dạy cách bước lên ngôi nhà sàn hơn trăm năm của vua voi như một vị khách quý được tiếp đón và mời chào vào nhà theo quan điểm của người đồng bào. 
 
Qua chiếc cầu treo bằng gỗ, bạn hãy thật tập trung vì lúc này cả người bạn sẽ lắc lư theo nhịp bước chân người. Và bên kia sẽ là bãi đá trước khi lên thuyền máy chạy dọc dòng Serepok. 
 
Đừng quên cảm giác được mong chờ nhất khi ở trên dòng Serepok. Cái nắng, cái gió giữa sông nước mây trời khoáng đạt thật khiến cả tâm hồn như rộng mở, chỉ ngồi và hít thở thôi cũng đã thấy thanh tâm trong trẻo và tươi mát từ sâu bên trong rồi.
 
Bên bờ là cả cánh rừng nguyên sinh xanh mướt mát màu lá mới. Nhìn mát mắt lắm giữa cái nắng như đổ lửa của núi rừng Tây Nguyên. Thật may mắn khi anh lái thuyền của tôi là người dân làng dân tộc bản địa M’Nông, nên anh thuộc tới từng viên đá trên dòng chảy, nhìn cách anh lách tay lái tránh thuyền va vào tảng đá ngầm mới thấy điệu nghệ làm sao, người con của đại ngàn sinh ra giữa núi rừng Yook Đôn cứ say sưa kể chuyện về voi, về rừng bằng cả ánh mắt môi cười luôn ánh lên sự say mê và nhiệt huyết chia sẻ. 
 
Đến Tây Nguyên ghé dòng Serepok huyền thoại
Bãi đá dẫn ra dòng Serepok. Ảnh: Thúy Hàn
 
Tôi chẳng rõ ở các vùng đất khác như thế nào, nhưng ở đây, anh cũng như người đồng bào yêu voi tới mức tôn thờ. Voi không chỉ là người bạn, người giúp việc, mà còn mang lại một phần nguồn sống cho buôn làng nên sẽ chẳng khi nào đồng bào quát mắng, đánh đập những chú voi.
 
À, khi đi thuyền trên sông Serepok, mỗi lần thuyền rẽ nước tới đâu, bạn sẽ nhìn thấy cò trắng từng đàn bay lên tới đấy. Trên các mỏm đá trắng xóa cứ như đàn cò đánh dấu lãnh địa của mình. Dòng Serepok tuy thác ghềnh, dòng chảy cuộn siết nhưng làn nước vẫn ngọt lành và trong vắt, là nguồn sống của cả khối rừng nguyên sinh và muôn loài ở xứ đất đỏ này. Chẳng khác gì người đồng bào nơi đây, tuy to lớn trông có phần dữ dằn nhưng hiền hậu và phóng khoáng vô cùng.
 
Đến Tây Nguyên ghé dòng Serepok huyền thoại
Đuổi theo đàn cò trên Serepok. Ảnh: Thúy Hàn
 
Serepok chảy qua những đoạn vắt vùng lõi rừng Yook Đôn núi đá gập ghềnh. Bởi vậy mới tạo nên 4 con thác kỳ vĩ bậc nhất Dray Sáp Thượng, Dray Sáp Hạ, Dray Nur và Trinh Nữ. Và nhất định đừng quên, sau chuyến đuổi cò trên dòng Serepok bạn phải “tranh thủ” ghé thăm Dray Nur, không kể mùa khô hay mưa, lúc nào cũng ầm ầm cuồn cuộn tung khói đẹp tới mơ màng.
 
Đến Tây Nguyên ghé dòng Serepok huyền thoại
Thác Dray Nur hùng vĩ . Ảnh: Thúy Hàn
 
Mảnh đất Tây Nguyên này với biết bao câu chuyện sử thi huyền thoại, với biết bao cuộn trào siết dâng từ lòng Serepok cứ hút mãi tâm hồn của những kẻ lang thang, để rồi không khỏi khiến người ta thêm ước ao được một lần xuôi dòng Serepok mà ngược lên thượng nguồn tới biên giới Việt Nam - Campuchia.
Hàn Hàn
Theo Báo Du lịch