Du lịch thác Pạc Sủi – “kho báu” tại Tiên Yên – Quảng Ninh

0
141

Khi nói đến du lịch Quảng Ninh có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay đến những điểm du lịch nổi tiếng tại đây như vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô, Quan Lạng, Tuần Châu,…Nhưng nếu như bạn không phải là người thích những nơi đông đúc, ồn ào mà lại thích một nơi yên bình, để hòa mình vào với thiên nhiên thì đừng lo, tại Quảng Ninh cũng có những địa điểm như vậy. Một trong số những điểm đó chính là thác Pạc Sủi nằm ở huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng du lịch thác Pạc Sủi và khám phá ngọn thác  tuyệt đẹp này nhé.

Du lịch thác Pạc Sủi

Thác Pạc Sủi là một thác nước rất đẹp tuy nhiên ngay cả với những người dân tộc Dao, Sán Chỉ ở đây cũng chưa chắc đã biết đến bởi vì đường lên thác vô cùng gian nan và hiểm chở. Tương truyền rằng cứ vào ngày mồng 9 tháng 9 âm lịch hằng năm sẽ có bảy nàng tiên từ trên trời xuống tắm tại thác Pạc Sủi này.

du lịch thác Pạc Sủi
Thác Pạc Sủi là một thác nước tuyệt đẹp nằm ở Tiên Yên, Quảng Ninh

Đôi nét về Pạc Sủi

Pạc Sủi là một địa phương đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc địa phận xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Pạc Sủi nằm cách thị trấn Tiên Yên khoảng 10km. Con đường đến đây thì rất gập ghềnh, quanh co và hiểm trở tuy nhiên nó cũng không thể ngăn cản được cái ham muốn của những vị khách du lịch hiếu kì muốn khám phá vẻ đẹp của ngọn thác này.

Thác Pạc Sủi – nơi con người thuần khiết

Việt Nam có rất nhiều thác nước đẹp và nổi tiếng tuy nhiên một thác nước đẹp như Pạc Sủi thì xứng đáng là một kho báu vô cùng quý giá chưa được khai thác.

Có nhiều cách để du khách có thể lên được thác Pạc Sủi. Với những người thạo đường thì có thể đi từ Khe Và lên thẳng trên đỉnh thác hoặc cũng có thể đi từ Đông Ngũ hay Phong Dụ sang. Theo kinh nghiệm du lịch thác Pạc Sủi được nhiều người chia sẻ thì con đường đẹp nhất để đến thác Pạc Sủi chính là đi theo đường bộ từ Khe Và.

du lịch thác Pạc Sủi
Vẻ đẹp của thác nước

Quãng đường đi đến thác Pạc Sủi vô cùng gian nan và vất vả nhưng đó là cái giá phải trả cho việc được chiêm ngưỡng một tuyệt tác có một không hai của thiên nhiên. Hiện ra trước một khung cảnh bao la, khoáng đạt và mênh mang của trời đất đó chính là thôn Pạc Sủi. Đây là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Dao, Sán Chỉ.

Pạc Sủi theo tiếng Trung có nghĩa là Bạch Thủy hay nước trắng. Đây là nơi cư trú của gần 80 hộ dân, nguồn sống chính của họ là trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Được sống giữa một không gian thiên nhiên trong vắt có lẽ chính vì thế mà những con người nơi đây cũng thuần khiết đến lạ lùng.

Kho báu nằm giữa núi rừng

Sau hàng giờ vượt qua đoạn đường vất vả đã đến lúc chúng ta hưởng thụ thành quả. Đặt chân đến tầng đầu tiên của thác Pạc Sủi, ngâm chân vào dòng nước mát lạnh thì mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Nước ở đây trong vắt đến nỗi bạn sẽ nhìn thấy rất rõ những viên đá cuội và những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng bên dưới.

du lịch thác Pạc Sủi
Hồ nước nơi các nàng tiên đã từng tắm

Pạc Sủi là một hệ thống thác nước gồm nhiều tầng lớn nhỏ khác nhau. Tầng thứ 2 cách tầng đầu vài chục mét. Những dòng nước trắng muốt đổ qua những tảng đá lớn và chảy xuống các ghềnh đá phía dưới. Xung quanh là những cây cổ thụ đứng sừng sững tạo nên một cảnh quan hết sức hùng vĩ. Có một điều kì lạ khiến mọi du khách đến du lịch Thác Pạc Sủi đều cảm thấy kích thích đó là càng những tầng thác trên cao thì lại càng đẹp hơn tầng thác dưới. Điều này khiến bất cứ ai đến đây đều muốn khám phá đến tầng thác cuối cùng dù đó không phải là một việc dễ dàng và đòi hỏi nhiều công sức. Đường lên tầng thác cao nhất là một đoạn đường lởm chởm đá tai mèo vì vậy phải những ai dũng cảm lắm mới dám chinh phục.

Leo mãi, leo mãi, khi vượt qua một dốc đá trơn có những hàng cây cổ thụ đứng xung quanh thì bạn sẽ bắt gặp một viền đá vân xanh trải dài và một hồ nước mà bất cứ ai khi nhìn thấy cũng đều muốn nhảy ngay xuống và ngâm mình trong đó. Hồ nước này cũng chính là nơi mà 7 nàng tiên thường xuống tắm hằng năm theo truyền thuyết.

Vẻ đẹp của thác Pạc Sủi thật sự vô cùng cuốn hút giữa núi rừng hoang sơ. Những dòng nước trong vắt, mát lạnh len lỏi qua những khe đá và đổ xuống dữ dội khi gặp những ghềnh đá. Hai bên bờ là những hàng cây cổ thụ rậm rạp, um tùm. Những người dân tại đây còn lập miếu thờ 7 nàng tiên ngay bên bờ suối. Cứ vào ngày mồng 7 tháng 7 hằng năm, những người dân lại lên đây để lấy nước uống và dẫn nguồn về thôn cho mùa màng tươi tốt.

du lịch thác Pạc Sủi
Đứng trước thiên nhiên rộng lớn mới thấy con người chúng ta thật nhỏ bé

Ai đã từng đến du lịch Thác Pạc Sủi rồi thì chắc chắn sẽ rất ấn tượng với vẻ đẹp của ngọn thác này. Không chỉ vậy, họ còn ấn tượng với khung cảnh núi rừng xung quanh, những bông hoa lan, hoa sim, hoa mua mọc kín hai bên bờ suối. Những màu sắc đó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Đứng trước một kho báu vô giá của thiên nhiên chúng ta mới thấy mình thật nhỏ bé biết bao.

Phan Thế Hoàng

Nguồn video: Youtube

Theo báo du lịch

 

Hits: 56

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here