Banner Movi

Chàng trai trẻ 22 tuổi đặt mục tiêu đi hết chiều dài đất nước vì muốn biết "Việt Nam mình đẹp ra sao?"

Thứ sáu, 20/03/2026, 14:29 GMT+7

Không phải là những chuyến đi tiện nghi hay theo tour có sẵn, Tấn Lộc đã và đang tự mình vẽ nên hành trình khám phá đất nước theo cách rất riêng. 

Bạn đồng hành là chiếc xe máy và chiếc máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc, một bạn trẻ đang thực hiện hành trình đi qua mọi tỉnh thành Việt Nam. Không chỉ là những chuyến đi, đó còn là cách bạn kể lại vẻ đẹp đất nước bằng trải nghiệm cá nhân và góc nhìn đầy đam mê.

Chàng trai trẻ Tấn Lộc với niềm đam mê du lịch, khám phá mọi miền Tổ quốc.Chàng trai trẻ Tấn Lộc với niềm đam mê du lịch, khám phá mọi miền Tổ quốc. Ảnh: NVCC


Một nửa hành trình


Mỗi chuyến đi đều được Tấn Lộc chuẩn bị, lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, hành trình ấy mang đầy sự tự do. “Mình thích khám phá, thích độc hành đi mọi nơi”, cậu bạn chia sẻ. Chính sự độc hành ấy giúp mỗi cung đường của Tấn Lộc trở thành một trải nghiệm trọn vẹn và cảm nhận rõ nét từng vùng đất đi qua.

Chuyến đi Hoài Nhơn được Tấn Lộc ghi lại đầy màu sắc.Chuyến đi Hoài Nhơn - Bình Định (cũ) được Tấn Lộc ghi lại đầy màu sắc. Ảnh: Tấn Lộc


Khoảng 1 - 2 năm trước, việc cầm máy chỉ đơn thuần là để Tấn Lộc ghi lại những khoảnh khắc mình yêu thích. Nhưng khi niềm đam mê du lịch dần lớn lên, nhiếp ảnh trở thành một cách để lưu giữ và kể lại hành trình. Từ những bức hình chụp bằng chiếc máy ảnh hay đôi khi chỉ là bằng chiếc điện thoại, bạn đã gom góp thành một “bản đồ ký ức” trải dài từ Nam ra Bắc.

Sắc xanh của Đèo Cả qua ống kính của Tấn Lộc. Sắc xanh của Đèo Cả qua ống kính của Tấn Lộc. Ảnh: Tấn Lộc


Đến nay, hành trình ấy đã đi được một nửa chặng đường. Những vùng đất ở khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc vẫn đang chờ Tấn Lộc chinh phục trong thời gian tới. “Mục tiêu của mình là năm nay sẽ đi hết mọi tỉnh thành”, anh chàng chia sẻ thêm về dự định tiếp theo.

Hành trình của Tấn Lộc cũng đã lưu lại những cảm xúc dịu dàng của xứ sở ngàn hoa - Đà Lạt. Hành trình của Tấn Lộc cũng đã lưu lại những cảm xúc dịu dàng của xứ sở ngàn hoa - Đà Lạt. Ảnh: Tấn Lộc

“Việt Nam mình đẹp ra sao”


Điều đặc biệt không nằm ở số nơi đã đi qua, mà ở cách bạn trân trọng từng khoảnh khắc. Hầu như bộ ảnh nào cũng được chàng trai trẻ chăm chút và tâm đắc. Mỗi bức hình không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là câu chuyện về con người, về thiên nhiên, về những điều bình dị nhưng đầy sức hút của Việt Nam.

Gam màu dịu nhẹ của thiên nhiên Hoài Nhớ (Bình Định cũ) hiện lên một bức tranh bình yên. Gam màu dịu nhẹ của thiên nhiên Hoài Nhơn (Bình Định cũ) hiện lên một bức tranh bình yên. Ảnh: Tấn Lộc


Một trong những điểm dừng chân để lại nhiều cảm xúc nhất với Tấn Lộc là Thành cổ Quảng Trị. Anh đến đây vào đúng dịp kỷ niệm, khi không gian trở nên trầm lắng và thiêng liêng hơn bao giờ hết, đồng thời cũng là thời điểm bộ phim Mưa đỏ được quảng bá, khiến những câu chuyện lịch sử như sống dậy rõ nét.

Giao hòa dưới bầu trời rộng mở, những lá cờ tung bay như nhắc nhớ về một quá khứ hào hùng, lặng lẽ mà kiêu hãnh giữa không gian cổ kính. Giao hòa dưới bầu trời rộng mở, những lá cờ tung bay như nhắc nhớ về một quá khứ hào hùng, lặng lẽ mà kiêu hãnh giữa không gian cổ kính. Ảnh: Tấn Lộc

Chuyến đi khiến anh thêm trân trọng giá trị lịch sử của vùng đất này. Tấn Lộc mong rằng sẽ có dịp quay trở lại để khám phá sâu hơn, hiểu nhiều hơn về mảnh đất giàu ký ức. 

 


Thông qua những bức ảnh được chia sẻ, bạn mong muốn nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấy vẻ đẹp của đất nước, nhận ra rằng Việt Nam có vô vàn điểm đến đáng khám phá: “Mình hy vọng người xem sẽ biết được Việt Nam mình đẹp ra sao”.

Hình ảnh đầy tự hào trong chuyến tác nghiệp dịp lễ 30/4.Hình ảnh đầy tự hào trong chuyến tác nghiệp dịp lễ 30/4. Ảnh: Tấn Lộc


Tự mình khám phá và ghi lại mọi thứ theo cách chân thật nhất, có lẽ chính là điều khiến hành trình của Tấn Lộc trở nên đặc biệt. Bền bỉ và đầy cảm hứng, đó là cách một người trẻ đang chạm đến ước mơ của mình qua từng cung đường. 

Thủy Tiên
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)