Banner Movi

Theo chân của nhiếp ảnh gia Long Nhật chinh phục vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản

Thứ ba, 17/03/2026, 08:00 GMT+7

Nhiếp ảnh gia Long Nhật ghi lại vẻ hùng vĩ của Hẻm Tu Sản - hẻm vực sâu khoảng 700-800m do Sông Nho Quế tạo nên dưới chân Đèo Mã Pì Lèng. Bộ ảnh mở ra góc nhìn mới về cảnh quan thiên nhiên vùng đá Hà Giang.

Nằm giữa cao nguyên đá hùng vĩ của Hà Giang, Hẻm Tu Sản từ lâu được xem là một trong những kỳ quan địa chất độc đáo của vùng núi phía Bắc. Qua góc máy của nhiếp ảnh trẻ Trịnh Nguyễn Long Nhật (19 tuổi, sống tại Hà Nội), vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy yên bình của nơi đây hiện lên sống động trong một bộ ảnh ghi lại hành trình rong ruổi Tây Bắc.

Bạn trẻ Trịnh Nguyễn Long Nhật trong chuyến khám phá và ghi lại cảnh sắc vùng cao. Ảnh: Trung Anh, Việt HoàngBạn trẻ Trịnh Nguyễn Long Nhật trong chuyến khám phá và ghi lại cảnh sắc vùng cao. Ảnh: Trung Anh, Việt Hoàng

Hành trình rong ruổi chinh phục vẻ đẹp Tây Bắc

Long Nhật cho biết mình bắt đầu theo đuổi nhiếp ảnh một cách nghiêm túc từ khi còn học lớp 12. Cơ duyên đến với máy ảnh khá tình cờ khi một người anh rủ tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường. Sau một thời gian hoạt động, Nhật được giao phụ trách ban nhiếp ảnh và từ đó dần nhen nhóm niềm đam mê với việc ghi lại những khoảnh khắc đời sống qua ống kính.
Bộ ảnh về hẻm Tu Sản được thực hiện trong chuyến đi cùng những người anh thân thiết, khi cả nhóm rong ruổi qua nhiều cung đường nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc. Trong vòng một tuần, Long Nhật đã chinh phục ba trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam gồm Đèo Pha Đin, Đèo Ô Quy Hồ và Đèo Mã Pì Lèng. Chính cung đường Mã Pì Lèng đã đưa anh đến với hẻm Tu Sản - nơi được mệnh danh là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.

Dòng sông Nho Quế nhìn từ trên cao, uốn lượn giữa những dãy núi đá của cao nguyên đá Hà Giang. Ảnh: Long NhậtDòng sông Nho Quế nhìn từ trên cao, uốn lượn giữa những dãy núi đá của cao nguyên đá Hà Giang. Ảnh: Long Nhật
Toàn cảnh một bản làng nép mình trong thung lũng giữa núi rừng Hà Giang. Ảnh: Việt HoàngToàn cảnh một bản làng nép mình trong thung lũng giữa núi rừng Hà Giang. Ảnh: Việt Hoàng

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến đi là khi đứng ở mũi thuyền giữa dòng Sông Nho Quế và nhìn toàn cảnh hẻm Tu Sản dựng đứng hai bên. “Đó là cảm giác như vừa chinh phục thiên nhiên. Địa chất ở khu vực này cũng rất đặc biệt, có nhiều hang đá và những mỏm đá nhô ra với hình dạng rất độc đáo”, Long Nhật nói.

Những cây gạo đỏ nổi bật bên triền núi, tạo điểm nhấn giữa màu xanh của thung lũng. Ảnh: Long NhậtNhững cây gạo đỏ nổi bật bên triền núi, tạo điểm nhấn giữa màu xanh của thung lũng. Ảnh: Long Nhật
Hoa đào nở muộn sau Tết ở vùng cao Hà Giang. Ảnh: Trung AnhHoa đào nở muộn sau Tết ở vùng cao Hà Giang. Ảnh: Trung Anh

Nhịp sống bình dị giữa núi rừng 

Theo Long Nhật, điều gây ấn tượng không chỉ là cảnh quan kỳ vĩ mà còn là nhịp sống bình dị của người dân nơi đây. “Cuộc sống ở vùng cao mang lại cảm giác rất yên bình, thiên nhiên vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ”, anh chia sẻ.
Trong bộ ảnh, những chi tiết đời thường như trẻ em chơi đùa trước bản, hoa mận nở trắng trong sương hay sắc đỏ của cây gạo bên triền núi góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống vùng cao.

Trẻ em vùng cao chơi đùa trên con đường nhỏ trước bản. Ảnh: Long NhậtTrẻ em vùng cao chơi đùa trên con đường nhỏ trước bản. Ảnh: Long Nhật
Góc nhỏ mộc mạc trong một ngôi nhà vùng cao với giỏ hoa dại và tượng gỗ trang trí. Ảnh: Long NhậtGóc nhỏ mộc mạc trong một ngôi nhà vùng cao với giỏ hoa dại và tượng gỗ trang trí. Ảnh: Long Nhật
Hoa mận nở trắng giữa làng quê vùng cao trong làn sương núi. Ảnh: Long NhậtHoa mận nở trắng giữa làng quê vùng cao trong làn sương núi. Ảnh: Long Nhật

Qua bộ ảnh của chàng trai 19 tuổi, hẻm Tu Sản hiện lên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, gợi mở thêm một góc nhìn mới về vẻ đẹp thiên nhiên của Hà Giang - điểm đến ngày càng thu hút những người yêu du lịch và nhiếp ảnh.

Bích Trâm
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)