Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Trung Quốc

Hồ Thanh Hải, xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ tuyệt đẹp của Trung Quốc

Thứ hai, 29/07/2019, 09:49 GMT+7
Cứ vào độ tháng 7-8, chỉ cần những cánh đồng hoa cải nở rộ trải một màu vàng bất tận trên nền trời và mặt hồ Thanh Hải xanh ngăn ngắt cũng đủ để quyến rũ biết bao tâm hồn.
  
Hồ Thanh Hải cách thành phố Tây Ninh (Trung Quốc) tầm 140 km. Đây là hồ nước mặn tự nhiên lớn nhất Trung Quốc, đồng thời cũng là hồ lớn thứ hai thế giới. Hố nước tự nhiên này là một trong những khu phong cảnh du lịch đặc sắc tại Trung Quốc, chính vì thế mà nó đã được đưa vào "Sổ tay vùng đất ngập nước quốc tế" cũng như gia nhập "Công ước vùng đất ngập nước quan trọng quốc tế có thủy cầm sinh sống" gây nên sự chú ý rộng khắp thế giới.
 
Hồ Thanh Hải
Hồ Thanh Hải là hồ nước mặn tự nhiên lớn nhất Trung Quốc
 
Hồ Thanh Hải nằm ở độ cao hơn 3.000 m trên cao nguyên Thanh Tạng, giữa Hải Nam và Hải Bắc của châu tự trị Tây Tạng, nên nơi đây sở hữu cảnh sắc tươi đẹp riêng biệt vào mỗi mùa trong năm. Nếu là mùa hạ thì có hoa vàng, cỏ xanh, nước biếc còn vào mùa đông thì nơi đây lại được khoác lên màu áo trắng muốt bởi những dãy núi tuyết phản chiếu lên mặt hồ xanh thăm thảm tạo nên một khung cảnh ma mị mà đầy cuốn hút. 
 
Hồ Thanh Hải
Với vị trí địa lý như thế, nên hồ Thanh Hải sở hữu những nét đẹp rất riêng vào mỗi mùa trong năm
 
Cuối hè, tầm tháng 7 đến tháng 8, những cánh đồng hoa cải bắt đầu nở rộ dưới ánh nắng của mặt trời, trải một màu vàng bất tận trên nền trời và mặt hồ xanh ngăn ngắt thật khiến bạn chỉ muốn đắm chìm vào khung cảnh ấy để cảm nhận được sự quyến rũ của thiên nhiên nơi đây.
 
Hồ Thanh Hải
Vào khoảng tháng 7-8, những cánh đồng hoa cải bắt đầu nở rộ

Hồ Thanh Hải
Một màu vàng trải bất tận trên nền trời và mặt hồ xanh ngăn ngắt
 
Tương truyền năm xưa, khi Văn Thành công chúa xa xôi ngàn dặm đến Tây Tạng, lúc tới núi Nhật Nguyệt, quay đầu chẳng nhìn thấy Trường An, nhìn sang phía Tây bốn bề hoang vu lạnh lẽo. Những giọt nước mắt nhớ quê nhà của nàng, rơi xuống lòng sông, mà điểm cuối của dòng sông ấy, chảy thẳng vào lòng hồ Thanh Hải. Câu chuyện ấy được lưu giữ đến ngày nay, và mãi là một truyền thuyết đẹp của vùng đất này.
 
Hồ Thanh Hải
Tương truyền sở dĩ nơi này có vẻ đẹp trầm tĩnh như vậy bắt nguồn từ tình cảm nhớ quê hương của nàng công chúa Văn Thành 
 
Thức ăn của dân du mục khá khó ăn, thường sẽ không hợp khẩu vị với nhiều người, trừ món sữa chua bán ở các lều nghỉ chân là thứ bạn nhất định phải nếm khi có dịp đến đây. Bát sữa chua có giá 6 tệ (khoảng 20.000 đồng) nhưng thực sự là có thể khiến bạn thỏa mãn giữa chốn thảo nguyên.
 
Hồ Thanh Hải
Đừng quên thưởng thức một bát sữa chua ở các lều nghỉ chân nhé, nó sẽ tiếp thêm năng lượng trong cuộc hành trình của bạn đấy

Hồ Thanh Hải
Những chú bò yak lông trắng được nuôi gần tu viện Mật tông cho du khách chụp ảnh. 

Hồ Thanh Hải
Chúng hiền và có đôi mắt buồn. Khô bò yak là đặc sản để du khách mua về làm quà.
 
Tóm lại, nếu bạn là yêu thích thảo nguyên xanh cùng lối sống du mục, hãy tới Thanh Hải - thiên đường của người Tạng. Chắc chắn bạn sẽ không chỉ cảm nhận được cái tình thơ ý họa, mà còn là những điều hết sức hồn nhiên, chân chất của thiên nhiên rất ấn tượng chỉ có ở riêng nơi này đấy.
 
Hồ Thanh Hải
Nếu yêu thích thảo nguyên xanh cùng lối sống du mục, nhất định đừng bỏ qua Thanh Hải - thiên đường của người Tạng nhé!
 
Minh Nguyên
Theo Báo Thể thao Việt Nam