Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thụy Sĩ

3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu

Thứ ba, 23/07/2019, 16:42 GMT+7
Chắc ai tìm hiểu hay nghe nói về du lịch Thụy Sĩ đều biết đất nước này thực sự rất đắt đỏ. Thế nhưng nơi này vẫn luôn thu hút du khách quốc tế đến tham quan bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những dãy núi cao hùng vĩ, cả cảm giác thư giãn, thoải mái đến lạ thường. Đạt cũng vậy, vì quá yêu thích mà mê mẫn cái đất nước này, Đạt đã quyết định “ứng” 3 ngày trong hành trình châu Âu của mình để khám phá, và kết quả là thật “đáng đồng tiền bát gạo” và công sức mà mình bỏ ra. 
Thực sự mà nói, hành trình 3 ngày trên đất nước Thụy Sĩ nằm trong chuyến du ngoạn châu Âu gần 1 tháng của Đạt vừa rồi. Trong suốt thời gian này Đạt đã đặt chân đến được 5 quốc gia, 9 thành phố và 11 ngôi làng. Nhưng Đạt thật sự ấn tượng với 3 ngày ở Thụy Sĩ, tuy ngắn ngủi nhưng đúng là 3 ngày tuyệt vời nhất đối với Đạt. Sau đây Đạt sẽ chia sẻ cho mọi người những trải nghiệm và kinh nghiệm trong chuyến đi trên đất nước này, hãy cùng theo chân Đạt nhé!
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Thụy Sĩ – thiên đường mơ ước của bao người 
 

Đi lại ở Thụy Sĩ

 
Thụy Sĩ là một trong những nước làm Đạt khá đau đầu vì phương tiện giao thông đi lại ở Thụy Sĩ khá đắt đỏ. Vì thế mà phải tính toán cho thật kĩ. Từ Paris Đạt đi eurolines bus (30e) đến Basel transit 1 chặng tại Strasbourg. Nếu bạn nào chưa đến Strasbourg và Colmar thì nên đi từ Paris đến Strasbourg ở đó chơi 1 ngày đêm rồi từ Strasbourg đến Basel. Ngoài ra Đạt cũng có đi tàu hỏa, tàu thủy (boats), xe bus, tramway, taxi. Bạn có thể cân nhắc để lựa chọn.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Ngoài eurolines bus thì bạn có thể chọn tàu thủy, tàu hỏa hoặc taxi,... 
 
Các loại vé đi lại ở Thụy Sĩ cũng có rất nhiều loại. Sau khi tính toán đường đi nước bước, Đạt chọn mua vé Swiss Travel Pass đi lại trong 3 ngày. Đúng là mua vé này đi lại cực kì tiện lợi, không cần lăng tăng mua vé từng chặng tốn thời gian, cứ thế mà đi thôi, đi rất nhiều nơi mà tính ra lại rất rẻ ấy. Vé này không cần validate tại máy, lên tàu đưa code cho nhân viên scan.
 

Ở đâu tại Thụy Sĩ?

 
Mặc dù chỉ ở Thụy Sĩ có 3 ngày nhưng Đạt ở tận 2 nơi. Bởi vì các điểm mà Đạt đi cách cũng khá xa nhau, ngoài ra Đạt cũng muốn thử trải nghiệm dịch vụ lưu trú ở đây như thế nào. Chủ yếu là book phòng trước trên booking thôi nên các bạn có thể tham khảo trên các trang nhé!
 
Ở Interlaken: Đạt chọn hostel Happy Inn Lodge. Phòng giường dorm, tạm ổn, ưu điểm là gần ga Interlaken West và trung tâm, giá tầm 20 – 25e.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Chỗ ở tại Thụy Sĩ, không quá sang trọng nhưng cũng khá ok 
 
Ở Luzern: Đạt chọn Airbnb của một bạn người Đức. Private room, sạch đẹp, có bếp nấu ăn, gần trung tâm, trạm bus và ga trung tâm, giá hơn cao 1 tí 100USD/2 người.
 

Đi chơi đâu ở Thụy Sĩ?

 
Ba ngày ở Thụy Sĩ là đúng 3 ngày trãi nghiệm tuyệt vời vì thời tiết ưu ái cho Đạt cũng như tình cờ gặp được thổ địa xinh đẹp Thụy Sĩ đi cùng vui hết nấc.
 

Ngày 1: Hồ Blausee – mắt ngọc Thụy Sĩ

 
Blausee là một hồ nước nhỏ, trong thung lũng Kander phía trên Kandergrund ở độ cao 887 mét, gần sông Kander. Về mặt hành chính, nó thuộc về Bernese Oberland. Hồ có diện tích 0,64 ha.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Hồ Blausee – sở hữu dòng nước trong xanh và khung cảnh tuyệt đẹp
 
Thật sự, lịch trình ban đầu không có Blausee mà là đi Bern rồi về Spiez đi dạo quanh hồ Thun nhưng tình cờ Đạt xem được clip về Blausee của một anh trên hội du lịch, lập tức Đạt bỏ qua các địa điểm đó và chỉ đi Blausee. Quả thật là không uổng công đến Blausee, phong cảnh ở đây đúng gọi là “hữu tình”. Hồ nước trong veo thấy cả đáy nằm trong lòng rừng cây xanh mướt, những đàn cá tung tang, chim keo ríu rít, ở đằng xa là những ngọn núi tuyết hung vĩ. Vừa chỉ nhìn thấy hồ lấp ló qua lối đi, Đạt chỉ thốt lên một câu “Woa! đẹp gì đẹp lạ lùng vậy”.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp với khung cảnh ở đây vì Đạt cũng vậy 
 
Để đi đến Blausee từ Bern, đi train đến ga Frutigen, xuống ga Frutigen bạn đi ra ngoài sẽ có trạm xe bus, đón BUS 230 (Direction Kandersteg, Bahnhof), bus này sẽ dừng ở trước Blausee. Mua vé vào cổng người lớn là 8 CHF, có thẻ sinh viên giảm còn 5 CHF, thẻ vào cổng bao gồm đi thuyển trên hồ, các bạn nhớ đi thuyền nhé. Đáy thuyền làm bằng kính nên có thể nhìn cá dưới đáy luôn, bác chèo thuyền nói tiếng Anh tốt, thân thiện, còn chụp hình giúp Đạt nữa. Chơi Blausee xong về Interlaken ngủ nghỉ.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều chiếc thuyền như thế này trên hồ 

3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Và Đạt đã được trải nghiệm đi trên chiếc thuyền ấy 
 

Ngày 2: Grindelwald, Lauterbrunnen, Murren

 
Ngày thứ 2 của Đạt đúng là một ngày trong mơ, ngày hôm trước Đạt có nói: “Hôm nay mà có tuyết thì đi mấy cái làng trên núi mới đẹp như cố tích”, vậy là cầu được ước thấy. Sáng ngày 2 mở mắt dậy là đã thấy tuyết rơi phủ trắng mái nhà bên cạnh hostel, tâm trạng phấn khởi hẳn ra.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Tuyết phủ trắng ngôi làng trên núi – Murren 
 
Murren là một ngôi làng miền núi Walser truyền thống ở Cao nguyên Bernese của Thụy Sĩ, dưới chân ngọn núi Schilthorn và những ngọn núi tuyết trắng phau. Người ta ví Murren như những ngôi làng trong truyện cổ tích. Thật vậy, khi chứng kiến tận mắt những ngôi nhà nhỏ xinh xắn gam màu gỗ nâu với những cánh cửa màu cam đỏ, càng thêm nổi bật khi điểm một vài bông hoa li tí bé xíu, dưới khung trời tuyết rơi. 
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Mọi góc ở đây đều giống như thiên đường trong mơ vậy 
 
Để đến làng Murren từ Interlaken, bạn bắt tàu đến Interlaken Ost đi đến Lauterburnen. Sau khi ra khỏi ga Lauterbrunnen đi tầm 50m đến trạm cáp treo Lauterbrunen để đi lên Murren, lên đến trạm cáp treo, bạn phải chuyển qua một cái tàu nhỏ để đi vào làng, cung đường đi đến làng Murren tuyệt đẹp nếu có tuyết. Các bạn dùng app Mobile CFF để theo dõi cách đi, rất tiện và dễ, cứ đúng giờ và đúng platform là đi đúng thôi, không quá phức tạp như ở Paris đâu.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Chiếc tàu hỏa đưa bạn vào sâu trong ngôi làng 
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Nếu bạn thích các trò chơi trên tuyết thì không nên bỏ lỡ 
 
Làng Grindelward và Lauterbrunnen cũng là một làng nhỏ xinh đẹp nằm trên núi. Cách đi cũng tương tự ngược lại, bạn searh trên app sẽ rất dễ đi, không khó khăn lắm đâu. Ngoài ra, ở vùng này còn có một ngon núi nổi tiếng là Jungfrau – được coi là nóc nhà của Châu Âu. Có điều vé để lên Jungfrau thì đắt chát đấy 214 CHF/ người/ khứ hồi, có Swiss pass thì được giảm 50% nhưng mà đợt này còn bận quá nên Đạt hẹn Jungfrau đợt sau vậy. 
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu

3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Những ngôi làng nhỏ xinh đẹp nằm trên núi 
 
Tips: ở làng Murren có một siêu thị Coop các bạn có thể mua đồ ăn nước uống ở đó rẻ, Đạt mua bánh mỳ baguette ăn với pate, baguette ngon lắm ý. Đạt với chị thổ địa xinh đẹp phải quay lại mua thêm một ổ nữa để ăn. Nhà hàng ở trên núi thì giá khá đắt, mà Đạt thấy Thụy Sĩ ở đâu cũng vậy, cũng đắt xắt ra miếng.
 


Ngày 3: Lucerne, Núi Rigi

 
Luzern là thành phố thuộc huyện Lucernevà bang Luzern cùng tên, ở phía trung bắc Thụy Sĩ, nằm trong vùng nói tiếng Đức. Lịch trinh ban đầu sẽ là Luzern rồi đến núi Titlis, nhưng thay đổi lịch trình đi thuyền trên hồ Lucerne rồi lên núi Rigi. Thật ra là ngày 2 đã lên Murren và cũng chơi với tuyết đã đời rồi, nên cũng không muốn đi Titlis nữa.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Một góc của thành phố Luzern 
 
Đến với thành phố này bạn sẽ được có dịp đi qua cây cầu gỗ Kapellbrücke bắc qua sông Reuss – một trong những thắng cảnh và được xem là biểu tượng của thành phố. Được hiêm ngưỡng tượng Sư Tử Lion Monument bằng đá nổi tiếng hay nhà thờ công giáo Catholic được xây dựng vào năm 1633 – Court Church of St. Leodegar.
 
Đi thuyền trên hồ Lucerne và lên núi Rigi. Đây là một trải nghiệm theo Đạt thấy rất thú vị mà các bạn nên thử, không phải lúc nào và ở đâu bạn cũng có thể trải nghiệm họa động này đâu nhé! 
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Đi thuyền trên hồ Lucerne là một trải nghiệm rất thú vị 

Để mua vé lên núi Rigi, các bạn đến bến tàu Ferry Terminal Pier 1 ngay đối diện ga tàu Luzern Hbf. Giá vé đi lên núi Rigi từ Lucerne là 95 CHF, bao gồm đi thuyền trên hồ Lucerne đến bến Vitznau, và từ Vitznau đi tàu lên núi Rigi Kulm. Nếu các bạn đã có Swiss Pass hoặc Tegeskarte thì đã bao gồm đi thuyền và lên Rigi.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Vẻ đẹp của ngon núi Rigi
 

Ăn gì ở Thụy Sĩ?

 
Món ăn đặc sản ở Thụy Sĩ là cheese fondue (lẩu pho mát), bao gồm các loại cheese bị tan chảy và sẽ dùng topping để chấm như bánh mì, khoai tây, món này Đạt thấy có vị mặn mặn và hơi khó ăn đối với khẩu vị người Việt.
 
Nhà hàng Đạt ăn qua ở Thụy Sĩ là Hooters restaurant, ăn các loại thức ăn kiểu như KFC, gà, tôm ráng, cũng khá ngon lại còn được cái rất quan tâm tới nhân viên nữa, nói chung so với ban đầu thì mình đã có cái nhìn khác hơn về nơi này.
 
3 ngày rong ruổi Thụy Sĩ – thiên đường du lịch của châu Âu
Một vài món Đạt đã ăn ở Hooters restaurant 
 
Tips: Các bạn ở Airbnb hay host có chỗ nấu ăn thì cứ ra siêu thị Coop mua đồ về nấu cho ngon bổ rẻ, ăn ở nhà hàng thì giá khá cao. Ở Thụy Sĩ, hầu hết tại các ga đều có locker giữ đồ tự động trong ngày, giá tầm 5-7CHF. Đạt thấy rất tiện nếu bạn mang theo nhiều đồ cồng kềnh, cứ gửi hết ở locker những thứ không cần rồi đi chơi cho thoải mái.
 
Nói chung hành trình ở Thụy Sĩ của Đạt khá ngắn nhưng cũng đủ để có những trải nghiệm đáng nhớ, đã đi đến được những nơi mà Đạt ao ước, rất rất mãn nguyện. Mặc dù chi phí khá đắt đỏ nhưng Đạt thấy rất “đáng đồng tiền bát gạo”, vì thế nếu thích và có điều kiện bạn hãy thử “đánh liều” một phen như Đạt xem sao nhé. Chúc các bạn sẽ có được chuyến đi vui vẻ! 
 
Ảnh + Review: Mai Hoàng Đạt
Nhi Tuyết: Biên tập
Theo Báo Thế thao Việt Nam