Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Lào

Theo chân cặp vợ chồng trẻ khám phá đất nước triệu voi xinh đẹp (P2)

Thứ năm, 17/01/2019, 09:33 GMT+7
Trong hai ngày cuối cùng rong ruổi trên đất Lào, anh Việt - chị Vy cùng những "đồng đội" của mình tiếp tục khám phá những điểm đến tuyệt đẹp và đặc biệt có cơ hội thưởng thức đặc sản vô cùng hấp dẫn của quốc gia này. 
Cặp vợ chồng trẻ chẳng mấy chốc đã đi qua một nửa hành trình 4 ngày khám phá đất nước triệu voi xinh đẹp. Họ đã cùng check-in tại ngôi đền Wat Phou cổ kính bình yên, chùa Phật vàng Wat Phou Salao nổi bật và chinh phục thác Khone hùng vĩ,...  Hai ngày cuối của hành trình, hãy cùng theo chân anh Việt - chị Vy để khám phá những điều tuyệt vời còn lại tại đất nước láng giềng bình yên của Việt Nam nhé.


Chuẩn bị cho chuyến đi:
 

đất nước triệu voi

Thời gian: 4 ngày
Hành trình: Huế - Pakse (Lào) - Thác Khone - Chùa Wat Phou Salao – Savanakhet – Kayson Phonvyhan – Huế 
Tổng chi phí: ~ 9 triệu đồng/ 2 người
Phương tiện: Ô tô
 

Ngày 3: Hành trình 250km từ Pakse tới Savanakhet
 

Chi phí ~ 2,6 triệu đồng/2 người bao gồm:
 
- Chi phí ăn trong ngày: 300 nghìn đồng/người
- Resort Savan: 1 triệu đồng/người
 
Ngày thứ ba trên đất Lào - đất nước triệu voi, đất nước của những ngôi chùa linh thiêng và các nghi lễ, văn hóa đặc sắc. Hôm nay chúng mình quyết định đi cho hết các điểm tại vùng Nam Lào này để ngày mai trở về Việt Nam. 
 
đất nước triệu voi
Sáng thức dậy thật sớm check-in ngôi chùa Wat Luang bên sông Se Don hiền hòa 

Thức dậy lúc 6h sáng rồi quá bộ qua Wat Luang đối diện khách sạn Sound Around Hotel - ngôi chùa chính nằm ở trung tâm của Pakse. Chùa nằm trên bờ sông Se Don gần cầu chính bắc qua sông và đến sân bay, được thành lập vào năm 1935 và cũng là một trường đại học Phật Giáo tại Lào. Tòa nhà cũ của nhà trường là một trong những điểm thú vị và thu hút trong ngôi chùa với những đồ trang trí bằng thạch cao chạm khắc khá tinh tế.
 
đất nước triệu voi
Nơi đây không có quá nhiều những công trình nổi bật nhưng mang nét bình yên lạ lùng 

Chùa Wat Luang là ngôi trường đào tạo cho các nhà sư bao gồm các khóa học tiếng Anh, Quản lý kinh doanh và Nghiên cứu văn hóa. Đằng sau ngôi đền là dòng sông Sedone xinh đẹp hiền hòa nơi bạn có thể đi lại trên một chiếc thuyền nhỏ chứng kiến cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. 
 
đất nước triệu voi
Góc nào cũng được khắc họa rất tinh tế 
 
Xem thêm: Tour du lịch Lào - Savanakhet khởi hành từ Huế 
Hành trình tiếp theo là từ Pakse đến Savanakhet dài tới 250 km. Trên đường cả bọn dừng lại tại Talat Dong - Chợ Côn Trùng cách Savanakhet 40 km theo hướng Nam - Bắc. Tương tự như chợ côn trùng ở Campuchia, tại đây bán khá nhiều mặt hàng và nhiều món ăn côn trùng đặc trưng của Lào, cả bọn bổ sung năng lượng để di chuyển 1 quãng đường dài.
 
đất nước triệu voi
Cũng giống như Thái Lan, ghé Lào bạn đừng quên thưởng tức đặc sản côn trùng nướng của nơi đây nhé 

Đến ngã ba SANO lúc 12h trưa là đã rất đói rồi, chúng mình lao đi để kiếm thực phẩm bỏ vào bụng. Tại đây bán rất nhiều gà nướng, thịt nướng, các loại gan mề gà rất ngon và hợp khẩu vị mà giá thì không quá đắt.
 
14h cả bọn đặt chân đến thánh địa Phật giáo That Inghang. Được xây dựng vào giữa thế kỷ 16, That Ing Hang ở miền Trung Savannakhet được xem là điểm hành hương thứ 2 sau di sản văn hóa Wat Phou ở Champasak thuộc miền Nam nước Lào. Bên trong dày đặc những tượng Phật bằng đất nung sơn màu vàng sắp hàng thẳng tắp, hoặc các phù điêu trang trí tinh vi bằng gỗ, mô tả đức Phật đang thiền định giữa đài sen, hình tượng chúng sinh, chim chóc, rắn và hoa lá... Đến đây, bao mệt nhọc trên đường như được rũ bỏ hoàn toàn.
 
đất nước triệu voi
Ai mà không thèm thuồng những món nướng đầy hấp dẫn thế này cơ chứ? 

Đến Resort Savan thuộc thành phố Kayson Phonvyhan lúc 15h, choáng váng trước khung cảnh hoành tráng bởi đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của du khách mà còn bao gồm cả Casino khá lớn vô cùng nhộn nhịp.
 
đất nước triệu voi
Resort Savan với khu Casino hoành tráng rất đáng để bạn lựa chon khi có dịp ghé Savanakhet 

Điểm nổi bật của thành phố này là Chợ "Savanxay" - khu chợ chính của nơi đây và dòng sông Mekong hiền hòa nằm bình yên bên cạnh. Vì trời nhá nhem nên chỉ có thể chụp choẹt quanh quẩn trên bờ chứ ko được phép xuống tàu đi dạo sông nên cả bọn quyết định đi ăn phở lào, sau đó về Casino trải nghiệm đánh bài như người bản địa.
 
đất nước triệu voi


Ngày cuối cùng: Lào – Huế
 

Chuyến đi thú vị đến mấy thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Ngày cuối cùng trên đất Lào, mình không đi đâu mà chỉ loanh quanh gần resort hít thở chút “không khí Lào” ngày cuối mà thôi. Bật mí cho bạn là resort Savan có view ngắm bình minh đẹp đến mê mẩn mà nhất định phải dậy sớm để “bắt” được khoảnh khắc ấy. Hai vợ chồng giơ máy chụp lấy chụp để trong vòng chỉ có 5 phút vì rất nhanh thôi mặt trời sẽ ló dạng và trời sáng bừng lên.
 
đất nước triệu voi
Cảnh bình minh đẹp đến mê mẩn với view nhìn từ phòng resort Savan

đất nước triệu voi
Tận hưởng ngày cuồi tại nước bạn một cách nhẹ nhàng và bình yên 

Vì lịch trình ngắn nên vợ chồng mình không thể ghé hết những điểm đến nổi tiếng tại đất nước triệu voi này. Ngoài những điểm đến trên khi tới khám phá Lào, bạn còn có thể tham quan những địa danh như cố đô Luang Prabang cổ kính, thị trấn Vang Vieng khung cảnh đẹp mê hồn, tham gia các hoạt động thể thao đặc sắc như chèo thuyền kayak ở Si Phan Don,…
 
đất nước triệu voi

Quay trở về với cuộc sống bộn bề, chúng mình lại bon bon trên xe về lại Huế, còn kịp check-in cây cầu gỗ lim dài 1km bên dòng sông Hương thơ mộng. Vậy là hành trình đã kết thúc vui vẻ và đầy thú vị.
 
Tạm biệt Lào, tạm biệt các bạn, hẹn ngày tái ngộ!
Ảnh: Việt Lê - Review: Vy Nguyễn
Ngọc Quỳnh biên tập
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC