Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Indonesia

Những điểm check-in vạn người mê ở Bali trong chuyến đi của cô gái Hà Nội

Thứ tư, 03/07/2019, 10:01 GMT+7
Cô bạn Vũ Diệu Hương vừa có chuyến du lịch Bali sang chảnh và mang về một “rổ” ảnh đẹp khiến bao người trầm trồ. Cùng xem các điểm check-in vạn người mê ở Bali, trong chuyến đi của cô gái Hà Nội có những đâu nhé!
 
Mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ đến Bali vì trong đầu chỉ có Maldives. Nhưng sau chuyến đi này mình đã yêu Bali mất rồi. Bali sở hữu những khu tham quan và bãi biển siêu đẹp trải dài, do chưa bị khai thác quá nhiều nên biển ở đây rất xanh, không khí trong lành và thanh bình thật sự cho những phút giây thoải mái.

Những điểm check-in vạn người mê ở Bali

Vì đã có nhiều người review chi tiết về cách đặt vé máy bay, chi phí ăn ở, nên trong bài viết này, mình chỉ “list” lại những điểm check-in vạn người mê ở Bali để bạn tha hồ sống ảo thôi nhé!
 

Tài xế ô tô – người dẫn đường và chụp ảnh sống ảo cho bạn


Vì sao mình muốn nhắc đến tài xế ô tô đầu tiên trong chuyến đi của mình? Bởi vì, đây là nguyên nhân hàng đầu giúp mình có được bộ ảnh cực chill ở Bali. 

Trước tiên, muốn đi đến nơi về đến chốn thuận tiện, yêu cầu tiên quyết là bạn phải book được tài xế nhiệt tình giúp bạn sắp xếp lại lịch trình hợp lý và tiết kiệm thời gian nhất. Và dĩ nhiên, nếu tài xế biết cách chụp ảnh đẹp nữa thì quá tốt phải không nào?! Thật may là bọn mình đã tìm được một tài xế như thế trong chuyến đi lần này. Đó là anh Dewa Kt Rai. Whatsapp: +6287760369620.

Anh Rai và cách liên hệ với anh ấy đây nha
Anh Rai và cách liên hệ với anh ấy đây nha
 
Điểm cộng ở đây là giá anh Rai khá rẻ so với mấy người mình hỏi trước đó, anh rất nhiệt tình, giúp đỡ bọn mình khá nhiều trong chuyến đi. Đặc biệt, anh này chụp ảnh siêu đẹp nha, lại còn rất nhiệt tình trong khâu dắt khách đi chơi, đưa đi ăn những chỗ ngon. Anh cũng bán tour đi Nusa với giá cũng khá ổn nữa. 

Mình khuyên các bạn nên book ô tô đi cho tiện, vì xe máy ở Indonesia đi bên trái và đường nhỏ khó đi, nhất là đi ở Nusa. Còn đâu đi trong thành phố, bạn cứ tải ứng dụng Gojek mà đi nhé, có ô tô đó ạ, nó rất tiện và rẻ hơn grab nhiều. 

Giờ thì chúng ta cùng điểm qua các điểm check-in vạn người mê ở Bali mà mình đã đến nhé!
 

Những điểm check-in vạn người mê ở Bali

 

Handara Golf & Resort Bali 


Cách trung tâm Ubud 44km, Handara Golf & Resort Bali là một trong những điểm check-in hàng đầu ở Bali. Nếu bạn lưu trú tại đây, tất nhiên bạn sẽ được chụp hình miễn phí, còn không bạn chỉ mất 30k để được trải nghiệm quan cảnh núi non hùng vĩ và mang về những bức ảnh cực chill.

Handara Golf & Resort Bali
Cổng trời ở Handara Golf & Resort Spa
 
Handara Golf & Resort Bali là một sân golf & khu nghỉ mát trên núi. Nó tự hào có một sân golf đẳng cấp thế giới trong một khung cảnh tráng lệ. Nó trông như xứ sở thần tiên với những khu vườn nhiệt đới tươi tốt, thời tiết mát mẻ và phong cảnh núi non ngoạn mục. Một nơi hoàn hảo để bạn có những bức hình tuyệt đẹp.
 

Ulun Danu Beratan Temple


Đền Ulun Danu Beratan
 
Cách trung tâm thành phố khoảng 40km, Đền Ulun Danu Beratan vừa là một địa danh đẹp như tranh vẽ, vừa là một quần thể đền quan trọng ở phía tây của hồ Beratan ở Bedugul, trung tâm Bali. Ngôi đền mở cửa từ 8g00 đến 18g00 hàng ngày với chi phí chỉ 50k/người.
 

Hidden Hills Wanagiri 

 

Wanagiri Hidden Hill
 
Wanagiri Hidden Hill là điểm chụp ảnh tự sướng phổ biến nhất ở phía bắc của Bali.Wanagiri Hidden Hill có rất nhiều điểm selfie, mỗi địa điểm đều có những điểm thu hút khác nhau, từ tổ chim xinh đẹp, đu quay, ấm trà bằng gỗ, mũi thuyền, ngôi sao gỗ, nhà trên cây và nhiều hơn nữa. Tất cả các điểm check-in này đều hướng ra Hồ Buyan và Hồ Tambledan được bao quanh bởi những khu rừng râm mát tuyệt đẹp của Bali. Phí vào cửa: 100k/người.

Wanagiri Hidden Hill

Nhìn chung, cả 3 điểm này nằm tương đối gần nhau và cách trung tâm Ubud khoảng 50km về hướng Bắc, rất thuận tiện để bạn đi lại. Đặc biệt, nếu bạn book xe của anh Dewa Kt Rai, thì chắc chắn sẽ không thiếu những “chiếc ảnh” sống ảo triệu like, bởi vì, anh chụp hình rất đẹp đó!
 

Cafe Alas Harum Bali 


Cafe Alas Harum Bali
Swing ở Cafe Alas Harum Bali
 
Ban đầu, bọn mình đến Tegalalang rice Terrace (cách trung tâm Ubud 9km) có vé vào 10 idr, vì muốn được chụp Swing (đu dây trên không) ở ruộng bậc thang nhưng người ta gặt hết lúa nên không được đẹp. Bọn mình chuyển sang Swing gần đó tại quán Cafe Alas Harum Bali (cafe chồn). Có nhiều loại Swing cao, thấp và đôi, nhưng bọn mình chọn loại cao nhất có giá 200k idr. 

Cafe Alas Harum Bali
14 loại trà và cà phê miễn phí được phục vụ sau khi chụp ảnh
 
Một điều rất tuyệt vời đó là xuống chụp xong, lúc lên được miễn phí 14 loại café chồn, trà. Tất cả các loại thức uống ở Cafe Alas Harum Bali đều rất thơm, đặc biệt khung cảnh ở đây cực kỳ đẹp và có ban công bằng kính để sống ảo, nhưng nhìn xuống dưới hơi sợ. 
 

Đền Tirta Empul


 Đền Tirta Empul
Tắm nước thiêng ở Đền Tirta Empul
 
Nằm cách Ubud 10km về phía đông bắc cùng hướng với ruộng bậc thang là Đền Tirta Empul, ngôi đền nổi tiếng với việc tắm nước thiêng. Bạn cũng có thể tự mình thử các nghi thức tắm suối nước thánh, thanh tẩy cơ thể của những người hành hương và tín đồ ở đây. Lưu ý, bạn cần phải mua vé và thuê khăn trước khi xuống tắm tại đền nhé!
 

Đền Tirta Gangga
 

Vườn nước hoàng gia Tirta Gangga là một nơi trú ẩn mát mẻ ở vùng cao nguyên phía đông của vương triều Karangasem ở Đông Bali. Nó nằm trên sườn phía đông nam của ngọn núi cao nhất hòn đảo, Núi Agung. 

Đền Tirta Gangga
 
Điểm thu hút du khách đến chụp ảnh ở đây nhiều nhất là ao lớn 100m2 ở phía nam của khu phức hợp chứa đầy cá chép vàng lớn và các loài cá lớn khác. Có 2 cây cầu nối hai bên bờ ao, nơi có những bức tượng rồng huyền thoại được trang trí công phu ở hai bên. 

Vé vào cửa: 40k idr/ người
 

Pura Lempuyang Luhur


Pura Lempuyang Luhur
 
Pura Lempuyang Luhur - Cổng trời nổi tiếng với những bức ảnh phản chiếu nhìn ra núi Agung. Không chỉ là điểm sống ảo vạn người mê, Pura Lempuyang Luhur nằm ở độ cao 1.170m so với mặt nước biển còn thu hút du khách bởi khung cảnh núi rừng hùng vĩ và vùng biển hoang sơ, lãng mạn bao quanh.

Vé vào cửa: Tùy tâm – Giá thuê xà rông: 10k/cái.
 

Đền Tanah Lot


Cảnh đền Tanah Lot
Cảnh đền Tanah Lot
 
Đền Tanah Lot là một trong những địa danh quan trọng nhất của Bali, nổi tiếng với khung cảnh ngoài khơi độc đáo và phông nền hoàng hôn tuyệt đẹp. Đó làm một ngôi đền Hindu cổ nằm trên đỉnh của một ngọn núi, giữa những đợt sóng của trùng khơi. Cũng chính vì thế, Đền Tanah Lot là một trong những biểu tượng không thể bỏ qua của Bali nếu bạn muốn check-in hòn đảo tuyệt vời này.
 

Nusa Penida


Kelingking beach (sống lưng khủng long)
Kelingking beach (sống lưng khủng long)

Nusa Penida là một trong những hòn đảo ở Bali vẫn còn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, nguyên vẹn và chưa có quá nhiều dấu chân của con người. Lần này vì sức khỏe không cho phép, nên bọn mình chọn đi phía tây, lên tàu lúc 8h15, 9h tàu đến Nusa và bắt đầu tham quan phía tây Kelingking beach (sống lưng khủng long), Broken Beach, Angel Billabong, bãi biển Crytal Bay.

Broken Beach
Broken Beach

Mặc dù đường đi khá xóc và thuyền thì đi như bay khiến mình bị say sóng, nhưng thật sự không uổng công đến Nusa Penida vì ở đây cực kỳ đẹp. Nước biển xanh và bầu trời rất trong. Thế nên, bạn nên đầu tư một cái máy ảnh, hoặc điện thoại xịn có cả sạc dự phòng, vì chắc chắn rằng bao nhiêu pin cũng không đủ để cho bạn check-in với những tuyệt tác nơi này.

Crystal Bay Nusa Penida
 Crystal Bay Nusa Penida
 
Giá vé: Bọn mình book tour Nusa Penida bên YokoBali 630idr/người (dành cho team từ 3-5 người, có bao gồm chi phí tàu, ăn trưa, đi lại trên Nusa Penida luôn rồi nhé)!
 

La plancha  


La plancha
Bữa tối ở La Plancha
 
La plancha là một quán bar siêu lãng mạn với những chiếc ô sắc màu và chiếc ghế nằm bệt ở biển, mở nhạc hay và vui nhộn. Đồ ăn khá ngon mình ăn hải sản và tầm 400 idr/2 người. Vừa ăn vừa nhìn ra biển thật sự rất tuyệt.
 

Omina


Omina
Omani
 
Omina nằm ở phía tây nam của Bán đảo Bukit, cạnh với resort Alila Villas. Omina beach club là nơi mà bạn sẽ có những trải nghiệm đẳng cấp và độc đáo khó quên với bể bơi vô cực nhìn ra biển. Nhạc sống và cách phục vụ cực chuyên nghiệp, giá trọn gói là 2500 idr/người, bao gồm 1 chỗ ngồi riêng, đồ ăn và bơi. 

Omina
Hồ bơi vô cực ở Omani
 
Nhưng mình đi ít, vì còn qua Rockbar nên chỉ mua vé 200idr vào cửa (vé được free bơi nhé). Vào trong mua đồ ăn, nước hết tầm 450 idr/2 người. Bạn nên thử Sashimi ở đây vì tươi ngon đó. Ở đây cực kì Chill, bảo vệ trông đồ và chăm sóc khách hàng cực nhiệt tình.
 

Rock Bar Bali


Rock Bar Bali tại Ayana Resort and Spa giành được nhiều giải thưởng từ truyền thông du lịch trên toàn thế giới, một phần nhờ vào khung cảnh độc đáo của nó trên một vách đá vôi hẻo lánh. Địa điểm ngắm hoàng hôn hàng đầu này tiếp tục chiếm được cảm tình của những khách hàng quen, một số người bay đến đảo chỉ để trải nghiệm những ly cocktail đặc sắc, khung cảnh đặc biệt.

Rock Bar Bali
 
Bọn mình đến đây lúc 17 giờ nên không bắt được kịp hoàng hôn, nhưng may vẫn còn nhiều bàn trống với khung cảnh đẹp. Bọn mình gọi dimsum, cánh gà và 2 ly nước, tổng cộng 450idr/2 người

Thực sự, nếu đến Bali mà không đi Omina và rockbar thì cực kì nuối tiếc. Cả Omina và Rock Bar đều cực kì đẹp và lãng mạn, cho bạn tha hồ làm bộ sưu tập ảnh vạn người mê. Để đến đây, bọn mình thuê xe trọn gói đi 470k/6 tiếng, tất nhiên vẫn là chỗ anh Dewa Kt Rai tốt bụng, nhiệt tình.

Sau chuyến đi này, mình thực sự “phải lòng” Bali và chắc chắn sẽ quay lại đây vào một ngày gần nhất. Bởi vì, Bali quá đẹp, resort quá lý tưởng còn người dân thì vô cùng thân thiện!
Review & Ảnh: Vũ Diệu Hương
Hạ Quyên (Biên tập)