Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Ý

Nhà thờ xây hàng thế kỷ chưa xong - ước mơ bị Giáo hoàng chối bỏ

Thứ bảy, 15/12/2018, 12:05 GMT+7
“Do hết tiền” - đó là câu trả lời mà du khách thường nhận được khi thắc mắc vì sao nhà thờ San Petroniomới xây được có nửa dưới. Nhưng thiếu kinh phí chưa phải là vấn đề duy nhất.
Nằm giữa quảng trường trung tâm ở thành phố Bologna là một trong những nhà thờ lớn nhất thế giới với kiến trúc mặt trước độc đáo đã thu hút du khách trong nhiều thế kỷ. Nhà thờ San Petronio với nửa dưới được làm bằng đá cẩm thạch với những đường nét điêu khắc tinh xảo bao gồm cả Cựu Ước và Tân Ước trong kinh thánh, trong khi nửa trên vẫn còn nguyên những viên gạch đã cũ.

“Do hết tiền” - đó là câu trả lời mà du khách thường nhận được khi thắc mắc vì sao nhà thờ mới xây được có nửa dưới. Nhưng thiếu kinh phí chưa phải là vấn đề duy nhất.
 
Mặt trước nhà thờ với phần trên vẫn còn nham nhở
Mặt trước nhà thờ với phần trên vẫn còn nham nhở

Nhà thờ San Petronio bắt đầu được khởi công xây dựng vào năm 1390, để thờ vị thánh bảo trợ của thành phố, Petronius. Nơi đây được lên kế hoạch là sẽ trở thành một địa điểm lớn phục vụ dân chúng. Để nhường chỗ cho tòa thánh đường này, người ta phải phá hủy một số tòa nhà trong quảng trường, bao gồm ít nhất 8 tòa tháp và các nhà thờ khác. Việc xây dựng đã diễn ra trong nhiều thế kỷ, và đến đầu thế kỷ 16, chính quyền thành phố chỉ thị rằng nhà thờ cần phải lớn hơn nữa để phản ánh sự giàu có và tầm quan trọng ngày càng tăng của thành phố.

Theo mong muốn đó, kiến trúc sư Arduino Arriguzzi đã đưa ra một bản thiết kế mới cho nhà thờ San Petronio. Nhà thờ theo đó giống như một cây thánh giá Latin với kích thước vượt qua cả nhà thờ Thánh Phêrô ở Rome, nhà thờ Kitô giáo phương Tây lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, khi ý kiến đó được đề xuất lên Giáo hoàng Pius IV, lo ngại nó lớn hơn thánh đường ở Rome thì ngay lập tức đã ra lệnh cho xây dựng một tòa nhà mới có tên là Archiginnasio, chỉ cách mười hai mét để ngăn cản giấc mơ của người Bolognese. Tòa nhà mới này hoàn thành nhanh chóng, chỉ trong vòng một năm, trở thành Đại học Bologna. Cho đến năm 1808, thì trường Đại học được chuyển đến một địa điểm khác.

Không còn chỗ để xây dựng, giấc mơ về việc xây dựng nhà thờ lớn nhất trên trái đất đã tan vỡ. Ngay cả mặt tiền của nhà thờ vẫn còn dang dở vì không nhận được sự đồng tình. Mái nhà của gian giữa và apse chỉ được hoàn thành vào năm 1663 sau đó.
 
Giấc mơ về một nhà thờ lớn hơn đã bị sụp đổ bởi không được sự đồng ý của Giáo hoàng
Giấc mơ về một nhà thờ lớn hơn đã bị sụp đổ bởi không được sự đồng ý của Giáo hoàng

Ngay cả khi còn dang dở, thì nhà thờ San Petronio vẫn là một nhà thờ cực hoành tráng, được xếp vào một trong 10 nhà thờ lớn nhất thế giới về khối lượng, và là nhà thờ gạch lớn nhất.

Mặt tiền của nhà thờ làm bằng đá cẩm thạch, mới hoàn thành một nửa, được trang trí với các tác phẩm của các nhà điêu khắc nổi tiếng như Jacopo della Quercia, Aspertini và Alfonso Lombardi. Cánh cửa trung tâm mang những đường nét mô tả những lời tiên tri và những câu chuyện từ Kinh thánh…

Nhà thờ được xây theo các tác phẩm kiến trúc nổi tiếng
Nhà thờ được xây theo các tác phẩm kiến trúc nổi tiếng
 

Bức bích họa gây tranh cãi


Trong một nhà nguyện của nhà thờ San Petronio cũng có một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi. Đó là một bức bích họa lớn được thực hiện bởi họa sĩ Giovanni da Modena vào thế kỷ 15, miêu tả nhà tiên tri Mohammed bị đày trong địa ngục, bị một con quỷ hành hạ và nuốt chửng.

Bức bích họa gây nhiều tranh cãi và phẫn nộ
Bức bích họa gây nhiều tranh cãi và phẫn nộ
 

Bức bích họa này đã xúc phạm đến nhiều người theo trào lưu Hồi giáo chính thống. Thậm chí, vào những năm 2000, có một nhóm khủng bố người Hồi giáo đã lên kế hoạch làm nổ tung nhà thờ để xóa bỏ bức bích họa đó, nhưng không thực hiện được.
 

Đường kinh tuyến của Cassini


Nét độc đáo của Vương cung thánh đường San Petronio đó là nơi đây có đường kinh tuyến trong nhà dài nhất thế giới với 66,8 mét. Đường kinh tuyến này được nhà thiên văn học nổi tiếng người Ý Gian Domenico Cassini đặt vào năm 1656. Trên mái của nhà thờ có một cái lỗ hổng, mặt trời chiếu xuyên qua và tạo ra một đốm sáng hình elip trên kinh tuyến. Nhìn vào đây, người ta có thể biết được ngày và mùa.

Đường kinh tuyến trong nhà dài nhất thế giới
Đường kinh tuyến trong nhà dài nhất thế giới

Nhà thờ San Petronio quả thực là một nhà thờ độc đáo và thú vị phải không? Nếu có dịp đến với thành phố Bologna, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm nơi này nhé!
Lala Nguyễn
Theo Báo Du Lịch
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC