Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hồ Na Hang - Tuyên Quang

Thứ hai, 26/11/2018, 17:32 GMT+7
Mùa này, nếu có một chuyến du lịch đến Tuyên Quang, du khách đừng quên ghé thăm hồ Na Hang - nơi được ví như “Vịnh Hạ Long giữa đại ngàn” của Tuyên Quang, bởi cảnh đẹp nơi này sẽ làm cho du khách cảm thấy bị choáng ngợp và cực kì hài lòng. 
 
Hồ Na Hang có diện tích hơn 8.000 ha, thuộc địa bàn 2 huyện Na Hang và Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang. Đây vốn là một hồ thủy điện nhưng lại mang vẻ đẹp có khả năng làm say đắm lòng người. Nếu đến hồ Na Hang, du khách có thể trải nghiệm ngồi thuyền lướt ngang trên mặt nước êm ả, ngắm cảnh hồ và thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh. 
 
Hồ Na Hang
Hồ Na Hang được bao bọc bởi nhiều ngọn núi trùng điệp, tạo ra không gian bình yên, êm ả

Mọi thời điểm trong ngày hồ Na Hang đều đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là vào thời khắc sáng sớm - lúc sương mù giăng phủ trên mặt hồ, lúc bình minh khi những tia nắng đầu tia chiếu xuống mặt nước tạo ra khung cảnh huyền ảo, hoặc lúc ngày tàn - hoàng hôn với những tia nắng cuối cùng vương vấn trên mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh hiếm có. 
 
Hồ Na Hang

Ngoài ra, những thời khắc khác trong ngày hồ Na Hang cũng sẽ mang nét đẹp rất riêng. Khi mặt trời lên cao, lòng hồ Na Hang trong vắt như chiếc gương soi, những tia nắng chiếu rọi lấp lánh trên mặt nước xanh biếc, in bóng núi, mây trời và cây cối xung quanh, tạo ra không gian bình yên, êm ả. Tối xuống, những dãy bè hai bên hồ sẽ lên đèn, mặt nước lấp lánh ánh điện sáng trông rất ảo diệu. Đây cũng là lúc ngư dân bắt đầu đi câu cá, bỏ lưới, cất vó bè… 
 
Hồ Na Hang
Du khách có thể ghé tham quan và check-in ở hồ Na Hang bất kì lúc nào trong ngày

Đặc biệt, vẻ đẹp của hồ Na Hang còn biến hóa theo mùa. Vào những tháng mùa khô, khi mực nước xuống thấp, lòng hồ sẽ để trơ ra những mỏm đá hình thù kì dị, khung cảnh mang một vẻ đẹp hoang sơ nhưng vẫn khá thu hút đối với du khách. Vào mùa mưa, nước trong hồ dâng cao, màu nước chuyển sang xanh biếc, hồ như rộng hơn, xung quanh cây cối tốt tươi, xanh rì hút mắt, các thác nước quanh đó cũng dường như ồn ào hơn, vui vẻ hơn. 
 
Hồ Na Hang
Hồ Na Hang là nơi gặp nhau của sông Năng và sông Gâm, dòng chảy rất hiền hòa. Hồ được bao bọc bởi 99 ngọn núi trùng điệp, lớn nhỏ khác nhau, trong đó cao nhất là ngọn Pác Tạ.

Nếu đã đến hồ Na Hang tham quan, du khách cũng có thể ghé thăm những cảnh đẹp xung quanh hồ như: các ghềnh thác nổi tiếng Khuổi Sung, Khuổi Nhi, Pắc Ban (thác Mơ); những vỉa đá tự nhiên nhiều hình thù kì lạ; rừng Phiêng Bung xanh ngát… Du khách cũng có thể đến thăm các bản của người Tày, người Dao, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của họ, thưởng thức những món ăn hấp dẫn trong nền ẩm thực độc đáo ở đó. 
 
Hồ Na Hang
Cọc Vài Phạ trên hồ Na Hang
 
Hồ Na Hang
Toàn cảnh núi rừng trùng điệp bao bọc hồ Na Hang

Hồ Na Hang
Du khách có thể ngồi thuyền lướt trên mặt hồ, thưởng ngoạn phong cảnh

Giữa vùng núi rừng, hồ Na Hang hiện lên êm đềm như một bức họa. Nếu có dịp du lịch đến Tuyên Quang, du khách đừng quên ghé thăm hồ Na Hang, tin rằng không gian yên bình, êm ả cùng với cảnh đẹp nơi đây sẽ khiến du khách cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn sau chuỗi ngày dài học tập, làm việc mệt mỏi. 
Cẩm Luyến
Theo Báo Du lịch