Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thổ Nhĩ Kỳ

Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữa 2 lục địa Á và Âu

Thứ năm, 18/07/2019, 15:56 GMT+7
Nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến bầu trời lúc bình minh với hàng trăm chiếc khinh khí cầu với muôn vàn màu sắc. Đây là cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và đã quá nổi tiếng với những hình ảnh trên Instagram của những travel Blogger thế giới trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ còn có nhiều điều hay ho mà chúng ta sẽ không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến đất nước nằm giữa 2 châu lục Á và Âu... 
Đây là chia sẻ của cô nàng Trịnh Nguyệt Thu sau khi kết thúc chuyến hành trình ‘ngao du” trên đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Với cô, không dễ gì để đặt chân đến được một nơi xa xôi như thế này, vì thế cô đã lên plan những điểm nhất định phải check-in để không phải hối tiếc khi quay trở về. Nào hãy cũng xem cặp đôi này chia sẻ về những nơi mà họ đã đi qua nhé!
 

1. Ngựa gỗ thành Troy 

 
Điểm đến không thể bỏ qua với những tín đồ của phim ảnh và văn học Hy Lạp cổ đại. Mình đã từng nghe qua và cũng rất tò mò về con ngựa này, đó là lý do mà ngay buổi đầu tiên chạm đất Thỗ Nhĩ Kỳ chúng mình đã đến đây đầu tiên. Dường như cả không gian nơi đây vẫn còn nguyên dấu tích thành Troy cổ đại. Đặc biệt có một trải nghiệm bạn nên thử là chui vào bụng con ngựa gỗ thử làm các chiến binh.
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Đấy chính là con ngữa gỗ thành Toy khổng lồ đấy 

Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Và cũng là điểm mà bọn mình đã check-in đầu tiên
 

2. Bệnh viện cổ Asklepeion 

 
Gọi là bệnh viện cổ vì đây là bệnh viện điều trị phân tâm học từ thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, tuy nhiên ở đây vẫn lưu lại rất nhiều phế tích cổ như rạp hát, điện thờ, thư viện tuyệt đẹp. Nếu muốn có những bức ảnh đẹp bên những chiếc cột ngàn năm lịch sử với lối kiến trúc thần thoại thì mình nghĩ các bạn không nên bỏ qua nơi này.
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Khung cảnh ở bệnh viện cổ Asklepeion
 

3. Bãi biển Aegean 

 
Qua đêm tại Kusadasi, thành phố biển nằm kế bên bờ biển Aegean, rất nhiều resort mộng mơ cũng như là một nơi cực kỳ lãng mạn dành cho những cặp đôi đang yêu. Để đến được thành phố này, bạn sẽ đi qua một chiếc phà. Rất may và hạnh phúc khi mình đã có được trải nghiệm ngắm sunset trên biển tuyệt vời trên chuyến phà này.
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Bạn sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển Aegean 
 

4. Thư viện Celsus tại thành phố La Mã cổ đại Ephesus 

 
Celsus là thư viện lớn thứ 3 thế giới cổ đại và là toà nhà ấn tượng nhất trong Đế Chế La Mã, lưu giữ hơn 12.000 cuốn sách quý. Tới đây, thực sự mình có bất ngờ về cấu trúc đồ sộ và lối trang trí đặc biệt của nó. Ở đó, bạn sẽ bắt gặp những chiếc mái vòm, tượng chạm trổ họa tiết cực kì tinh xảo. Mặc dù nơi này giờ không còn hoạt động nữa nhưng cũng là một nơi rất đáng để check-in, theo mình là vậy. 
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Sau lưng mình chính là bệnh viện cổ 2 tầng 

Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Nơi này rất đáng để check-in các bạn nhé! 


5. Pamukakkle - Cotton Castle 

 
Pamukkale là danh thắng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở thung lũng sông Menderes. Nhìn từ xa nó trông giống như một núi tuyết trải dài trên sườn núi cao. Những dòng suối khoáng nóng chảy lộ thiên qua các dòng đá ngàn năm tạo nên những hồ nước nóng xanh biếc trên nền đá vôi trắng như bông. Khi lạc vào giữa khu vực, bạn sẽ thấy một vẻ đẹp khác biệt không giống với bất cứ nơi nào. Đây là một nơi mình thực sự ấn tượng. Tại đây còn có dịch vụ chụp ảnh với vẹt cực kì hay ho luôn, mọi người nên thử nhé, giá 50 lira ~ 200k/ bức.
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Đến Pamukakkle như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác vậy 
 

6. Đền Artemis 

 
Đã từng được xếp vào danh sách một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại với cấu trúc đồ sộ, xây bằng đá cẩm thạch. Thế nhưng, nay chỉ còn lại một cột đá nằm chỏng chơ giữa trời. Đây là nơi thờ nữ thần săn bắn, con gái thần Zeus – một kỳ quan cổ vĩ đại nhất còn sót lại. Mặc dù không giữ được trọn vẹn nhưng khi đến đây vẫn có thể ngắm nhìn một phần những tinh hoa kiến trúc của thời kỳ xa xưa còn sót lại.
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Đây là một phần tinh hoa kiến trúc của thời xưa còn sót lại 


7. Thành phố cổ Hierapolis - Di sản Unesco

 
Hay còn gọi là Thành phố Thần thánh. Một điểm mà mình nhận thấy là kể cả các công trình hay thành phố ở đất nước đều mang nét gì đó cổ kính. Và Hierapolis cũng vậy, nơi nay chỉ còn những dấu tích còn sót lại của đền đài, nhà tắm, nhà hát kiểu La Mã... Và bọn mình đã tinh mắt khi nhận ra hình ảnh của Hierapolis được in trên đồng tiền xu của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không tin bạn có thể tìm xem nhé!
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Nhà hát cổ Hierapolis nằm trong thành phố cổ 
 

8. Tu viện Mevlana 

 
Lăng mộ của nhà hiền triết vĩ đại nhất Thổ Nhĩ Kỳ, với kiến trúc mái vòm hình nón màu xanh lá là biểu tượng của Thành phố Konya. Khi mình tới đây vừa đúng lúc người dân Đạo Hồi đang cầu nguyện, khung cảnh mà mình chưa hề thấy ở Việt Nam. Đông đúc lắm các bạn ạ!
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Một góc ở tu viện Mevlana  
 

9. Cappadocia 

 
Đây là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Thung lũng Cappadocia được hình thành từ lớp đá trầm tích và đá núi lửa. Trải qua sự tác động của thiên nhiên, các lớp đá bị bào mòn, tạo nên nhiều hình thù thú vị. Tới đây bạn sẽ nhìn thấy hàng ngàn cột đá chóp nhọn như ống khói trong truyện cổ tích và cả những nhà ở, tu viện, nhà thờ,… đã được đục đẽo và chạm khắc từ hang động.
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Thung lũng Cappadocia – nơi có các lớp đá bị bào mòn thành nhiều hình thù kỳ thú 

Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
 
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữ 2 lục địa Á và Âu
Thỉnh thoảng tạo vài dáng chụp hình ở đây cũng rất thú vị 
 
Trong hành trình này, bọn mình cũng đã có dịp ghé thăm thủ đô Istanbul – nơi từng được coi là thủ đô của các đế chế hùng mạnh này cũng là một địa điểm mà bạn không nên bỏ qua trong lịch trình của mình. Tại đây có các cung điện, khu phố cổ, các trung tâm mua sắm lớn, nhà hàng view hướng biển lý tưởng,… mà mình cũng đã có dịp ghé thăm và trải nghiệm. Ngoài ra đây còn có những khu chợ rất đặc biệt đáng để khám phá nữa đó. Mình muốn bạn có thể đến Bar/ Club để tận hưởng cuộc sống vui nhộn bên cạnh sự cổ kính vốn có của nó. 
 
Đây chỉ mới là một nửa chặng đường mà mình đi, Thổ Nhĩ Kỳ còn nhiều rất nhiều điểm đến và còn rất nhiều trải nghiệm nữa, mình xin được phép chia sẻ ở phần sau. Nói chung, không đến thì thôi nhưng đã đến là mê luôn cái vùng đất này đấy các bạn ạ, không tin hãy thử ghé thăm một lần xem sao nhé! 
 
Ảnh + review: Trịnh Nguyệt Thu
Biên Tập: Nhi Tuyết
Theo Báo Thế thao Việt Nam