Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Bờ kè Xóm Rớ - bức thành lũy che chắn cơn thịnh nộ của biển cả

Thứ ba, 16/04/2019, 16:08 GMT+7
Sau sức hút bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, mảnh đất Phú Yên ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là giới trẻ. Mọi người dạo gần đây săn lùng, truyền tay nhau những bức hình độc, chất với phông nền chủ đạo là màu xanh của rêu, những tảng đá hình vuông xếp chồng lên nhau, không nơi nào khác, đó chính là bờ kè Xóm Rớ.

Bờ kè Xóm Rớ thuộc địa phận phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sở dĩ có địa danh “hot hòn họt” này là do ở đây không lâu, cư dân thường xuyên phải gánh chịu những cơn thịnh nộ, “uy hiếp” của Mẹ đại dương nên Phú Yên đã tiến hành xây dựng công trình chống xói lở bờ biển này. Nhưng điều không ai có thể ngờ rằng, công trình bờ kè chắn sóng biển đã tạo nên điểm nhấn mang vẻ đẹp lạ lẫm, ghi điểm trong lòng du khách khi đặt chân tới đây. 
Bờ kè Xóm Rớ đang được giới trẻ "sục sôi" tìm kiếm check-in
Bờ kè Xóm Rớ đang được giới trẻ "sục sôi" tìm kiếm check-in

Những khối bê tông vô tri vô giác này, giờ đây đã trở nên nổi tiếng bởi sự cộng sinh của rêu phong theo thời gian. Phông nền xanh ngắt của rêu đã tô điểm vẻ đẹp của kè chắn sóng Xóm Rớ này. Do vậy, bất cứ du khách nào tới du lịch Phú Yên cũng khao khát đến địa danh này cho bằng được để thu về shoot hình “nghìn like”. 

Di chuyển tới kè chắn sóng Xóm Rớ không hề khó, rất dễ dàng. Xuất phát từ thành phố Tuy Hòa, men theo hướng Nam, qua khỏi cầu Hùng Vương, đi tiếp một đoạn tới ngã tư có đèn giao thông rồi rẻ trái, đi thêm một đoạn hướng ra biển là tới nơi. Nếu bạn không nắm chắc được hướng di chuyển mô tả này thì hãy bật google map hoặc hỏi người dân bản địa – họ sẽ chỉ dẫn bạn rất nhiệt tình. 

Theo người dân ở đây, những tảng đá được vứt xuống biển, theo thời gian, rêu tự mọc. Đây là loại rêu bám chặt vào đá có cọng khá dài, mỗi khi thủy triều rút xuống, những đám rêu phơi trong nắng mang một màu sắc bạc trắng, óng ánh như tơ, quả là đẹp biết bao. 
Rêu bám chặt vào những khối bê tông ở bờ chắn Xóm Rớ
Rêu bám chặt vào những khối bê tông ở bờ chắn Xóm Rớ

Chính vì đặc điểm này mà nhiều danh xưng mỹ miều mến tặng cho địa danh này, nào là “thánh địa của loài rêu”, nào là “kỳ quan nơi chân sóng” quả không sai tí nào cả. Trên nền biển xanh ngát, một màu xanh của rêu tất cả tô điểm tựa như tranh vẽ, làm cho Xóm Rớ không thể chê vào đâu được. 
Một màu xanh của rêu tô điểm nét đẹp cho bờ kè chắn Xóm Rớ
Một màu xanh của rêu tô điểm nét đẹp cho bờ kè chắn Xóm Rớ

Thật chẳng ngờ, những tảng đá bê tông vô tri vô giác kia lại thả xuống biển để làm “rào chắn” chống chọi lại những cơn “phẫn nộ” của Mẹ đại dương lại trở thành “kỳ quan” được săn đón bởi các lữ khách du lịch.

Thời gian cứ nối tiếp thời gian, rêu xanh lại bám chặt vào đá, nổi lênh đênh trên dòng nước. Chờ đến lúc thuỷ triều xuống, ánh nắng mặt trời rọi vào thì những mảng rêu xanh ấy lại toát lên vẻ đẹp không thể kìm lại được. Sự đan xen giữa cái nét duyên dáng, cái sự rắn rỏi, vững chắc và mềm mại của bờ kè Xóm Rớ đã thu hút, “đốn tim” bạn ngay lần đầu gặp và chiêm ngưỡng.

Và có bao giờ bạn thắc mắc, “bức bình phong” chắn những cơn thịnh nộ của biển khơi dài cả trăm km này đẹp nhất vào lúc nào hay không. Đó chính là khoảnh khắc bình minh ló dạng, kéo theo thuỷ triều xuống cùng với sự phản chiếu của ánh mặt trời, những tảng đá bê tông với rêu mọc dày đặc, hoà cùng sóng vỗ bọt tung trắng xoá chẳng khác gì những vũ công đang say sưa điệu nhảy của mình. 

Thời khắc bình minh, bờ kè Xóm Rớ đẹp mê mẩn
Thời khắc bình minh, bờ kè Xóm Rớ đẹp mê mẩn

Không chỉ khoảnh khắc bình minh mới làm cho khung cảnh 
bờ kè Xóm Rớ trở nên lung linh, hoàng hôn cũng không thua kém gì. Ánh nắng đỏ ửng xuyên qua những khe đá làm cho bờ kè mang vẻ đẹp đầy ma mị vào thời khắc màn đêm “ghé thăm”. Dù thời khắc nào của ngày cũng làm cho địa danh này trở nên đẹp lộng lẫy, để rồi gây thương nhớ trong lòng lữ khách phương xa.
Vẻ đẹp hoàng hôn ở Xóm Rớ đẹp lung linh không thua kém gì khoảnh khắc bình minh
Vẻ đẹp hoàng hôn ở Xóm Rớ đẹp lung linh không thua kém gì khoảnh khắc bình minh

Hàng ngày không biết có bao nhiêu lữ khách dừng chân ghé thăm bờ kè Xóm Rớ. Họ rất nhiệt tình, lặn lội xuống nước, thoả thích tạo muôn vàn kiểu dáng để có bộ album so deep tại xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” này.

Giới trẻ đụa nhau check-in "sống ảo" thoả sức tạo dáng tại bờ kè Xóm Rớ
Giới trẻ đụa nhau check-in "sống ảo" thoả sức tạo dáng tại bờ kè Xóm Rớ

“Sống ảo” là một chuyện, ngoài ra đến đây tâm hồn của bạn được thư thả đến dường nào. Hình như, trước Mẹ đại dương rộng lớn ấy, con người thật nhỏ bé, bao nhiêu phiền muộn đời thường được gửi về sóng để cuốn trôi xa ra ngoài biển khơi kia.

Mục đích ban đầu xây dựng bờ kè Xóm Rớ chỉ là chắn sự “phẫn nộ” của biển khơi, mà giờ đây lại trở thành điểm đến nổi tiếng ở xứ “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Chắc hẳn đây sẽ là địa điểm không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Phú Yên sắp tới của những kẻ “cuồng chân”. 
Tâm Tâm
Theo Báo Du Lịch