Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Xao lòng với sắc bằng lăng tím trời Hà Nội

Thứ bảy, 18/05/2019, 06:16 GMT+7
Những ngày đầu tháng năm, hoa bằng lăng nở tím trời Hà Nội. Nếu có dịp đi trên những cung đường có trồng nhiều bằng lăng như Kim Mã, Đào Tấn, bạn sẽ được mãn nhãn với sắc tím hoa bằng lăng, được mộng mơ với những kỷ niệm tuổi học trò. 
 

Nguồn gốc và ý nghĩa của hoa bằng lăng
 

Hoa bằng lăng không phải gốc ở Việt Nam. Loài hoa này bắt nguồn đầu tiên ở Ấn Độ với cái tên tiếng Anh đầy tiếng tự hào dân tộc: Pride of India (Niềm tự hào Ấn Độ) hoặc Rose of India (Hoa hồng Ấn Độ),… Hoa bằng lăng ở Ấn Độ mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, nó chính là nữ hoàng của các loài hoa. 
 
Hoa bằng lăng tím mang chút buồn vấn vương
 
Sắc tím của hoa tím tượng trưng cho sự thủy chung, loài hoa này đẹp tinh khôi và dịu dàng, không hay rụng lá nên rất được ưa chuộng trồng ở các đường phố, đô thị. Từ lâu, hoa bằng lăng được ví cho sự chung thủy, ngây thơ, hồn nhiên. Hoa bằng lăng thường nở rộ vào tháng 5, đó cũng chính là mùa chia tay của tuổi học trò, nên nó cũng được xem là một loài hoa của lứa tuổi thần tiên này. 
 
Bằng lăng nở rộ vào đầu tháng 5
 
Có lẽ, cũng chính vì lý do đó mà hoa bằng lăng được gắn với một câu chuyện đầy mơ mộng. Ngày xưa, Ngọc Hoàng có 12 cô con gái. Mỗi người đẹp một vẻ. Một hôm, Ngọc Hoàng gọi các công chúa đến và bảo rằng sẽ cho mỗi nàng công chúa làm chúa của một loài hoa dưới trần gian. Cô công chúa cả thì chọn làm Hoa Hồng, cô công chúa thứ thì chọn làm Hoa Mẫu Đơn, rồi đến Hoa Lan, Hoa Huệ, Hoa Thủy Tiên,… Nhưng chỉ có cô công chúa Út không biết làm loài hoa gì. Cô công chúa bé nhỏ, ngây thơ, hồn nhiên và đầy tinh tế. Từ nhỏ cô vốn là một người nhút nhát, dịu dàng, yêu màu tím. Cô bảo với Ngọc Hoàng rằng: “Xin hãy cho con làm một loài hoa mang màu tím”. 
 
Hoa bằng lăng gắn với sự tích buồn
 
Ngọc Hoàng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định: “Được rồi, ta sẽ cho con làm chúa của loài Hoa Bằng Lăng”. Có một chàng thư sinh nọ thấy hoa bằng lăng tím đẹp nên đã mang về nhà trồng. Ngày lại ngày, hoa bằng lăng nở rộ trước cửa, chàng thư sinh đem lòng yêu hoa bằng lăng. Nàng bằng lăng tím cũng đem lòng say mê chàng thư sinh nghèo nọ bèn về tâu với Ngọc Hoàng được làm vợ của chàng thư sinh. Nhưng Ngọc Hoàng nhất quyết không đồng ý. Thế là bằng lăng ngày càng phai nhạt trong sự tiếc nuối, vấn vương và tình yêu của chàng thư sinh . 
 
Có lẽ cũng chính vì lí do đó mà hoa bằng lăng được ví như là sự chung thủy, sự luyến tiếc của tuổi học trò. 
 

Bằng lăng tím trời Hà Nội tháng 5
 

Tháng 5 đến, hoa bằng lăng nở rộ trên các cung đường, trong những sân trường và cả ở những căn nhà riêng. Bởi loài hoa này mang chút buồn, chút mộng mơ nên nhiều người đem lòng thương nhớ.
 
 Hoa bằng lăng có nguồn gốc từ Ấn Độ
 
Hoa bằng lăng biểu tượng cho sự thủy chung, dịu dàng
 
Sắc hoa bằng lăng còn là biểu tượng của tuổi học trò
 
Vẻ đẹp tinh tế của những cánh hoa bằng lăng trên đường phố
 
Hoa bằng lăng tím mang chút buồn, chút mộng mơ
 
Đến với Hà Nội những ngày này bạn đừng quên ngắm nhìm sắc tím rợp trời và đừng quên lưu lại những bức hình. Vì đó là cả một mảng màu tươi đẹp báo hiệu cho một mùa bằng lăng nữa, một mùa hè nữa đã về.
Nguyễn Hằng
Theo Báo Du lịch