Nam diễn viên Võ Cảnh vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến trekking đầu tiên tại núi Lang Biang.
Trên trang cá nhân, Võ Cảnh cho biết trước chuyến đi, anh nghĩ điều mình sẽ nhớ nhất là cảm giác chinh phục độ cao, những con dốc khiến đôi chân mỏi nhừ hay khoảnh khắc đặt tay lên cột mốc trên đỉnh Lang Biang. Thế nhưng sau hành trình, thứ lưu lại sâu sắc hơn lại là những điều rất đời thường.
Thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành là những điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ với nam diễn viên. Ảnh: Instagram nhân vậtNam diễn viên kể về cái se lạnh đặc trưng của Đà Lạt giữa ngày nắng, hương rừng thông thoảng trong gió, những phút nghỉ chân giữa rừng khi cả nhóm không ai vội vàng đi đâu, hay những trận cười vì các màn tạo dáng ngẫu hứng cùng đôi gậy trekking. Một chú chó vô tình gặp trên đường cũng trở thành người bạn đồng hành đặc biệt khi lặng lẽ đi cùng cả nhóm trong đoạn đường xuống núi.
Qua loạt ảnh được đăng tải, Võ Cảnh xuất hiện với trang phục thể thao đơn giản gồm áo thun trắng phối tay chống nắng, quần short tối màu, mũ lưỡi trai và giày trekking chuyên dụng. Anh mang theo gậy hỗ trợ leo núi, túi nước chạy trail và không quên ghi lại những khoảnh khắc đầy năng lượng giữa rừng thông xanh mướt. Ở một số bức ảnh, nam diễn viên hào hứng giơ cao hai tay khi đứng giữa cung đường rừng hoặc tạo dáng bên cột mốc Lang Biang trên đỉnh núi.
Võ Cảnh băng qua những cung đường rừng thông trong lần đầu trekking Lang Biang. Ảnh: Instagram nhân vậtKhông chỉ là một chuyến leo núi thông thường, hành trình lần này còn mang đến cho Võ Cảnh những suy ngẫm về cuộc sống. Anh thừa nhận bản thân vốn nghĩ chạy bộ là để đi xa hơn, mạnh hơn và tốt hơn. Tuy nhiên, những cung đường tại Lang Biang lại giúp anh nhận ra rằng không phải lúc nào cũng cần liên tục tiến về phía trước.
Theo nam diễn viên, đôi khi điều cần thiết là chậm lại để ngắm nhìn nơi mình đang đứng, hít thở thật sâu bầu không khí trước mặt và biết ơn vì bản thân vẫn khỏe mạnh, bình an bên thiên nhiên cùng những người bạn đồng hành.
Nam diễn viên ghi lại khoảnh khắc chạm đỉnh với khung cảnh núi non và thành phố Đà Lạt phía xa. Ảnh: Instagram nhân vậtKhép lại chuyến đi đầu tiên đến Lang Biang, Võ Cảnh cho rằng món quà đẹp nhất anh nhận được không phải cảm giác chinh phục đỉnh cao, mà là “cảm giác được trở về” với chính mình giữa núi rừng Tây Nguyên. Nam diễn viên cũng gửi lời hẹn gặp lại địa danh nổi tiếng của Đà Lạt trong một ngày không xa.
Võ Cảnh tạo dáng bên cột mốc Lang Biang cao 2.167m. Ảnh: Instagram nhân vậtVõ Cảnh tên thật là Võ Ngọc Cảnh, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu và đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi thời trang. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn trên màn ảnh, đồng thời xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ theo đuổi lối sống lành mạnh, thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, chạy bộ và trekking.
Chuyến khám phá Lang Biang lần này tiếp tục cho thấy tình yêu của Võ Cảnh dành cho thiên nhiên và những trải nghiệm giúp cân bằng cuộc sống.
Trekking Langbiang là hành trình leo núi chinh phục "nóc nhà Đà Lạt" ở độ cao 2.167m. Được biết, chiều dài cung đường này khoảng 6 - 12km (tùy vào điểm xuất phát), mỗi người thường mất khoảng 3 - 4 tiếng leo núi. Chuyến hành trình này có cảnh quan rừng thông đại ngàn và thung lũng Dankia vô cùng hùng vĩ, đây là trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn yêu thiên nhiên, thích khám phá.