Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Malaysia

Từ Kuala Lumpur đến Malacca, khám phá “châu Á thu nhỏ” giữa lòng Đông Nam Á (P2)

Thứ năm, 11/07/2019, 17:16 GMT+7
Nếu như trong Phần 1, Hoàng Thu Trang đã chia sẻ đến bạn đọc Dulichvietnam một vài kinh nghiệm chuẩn bị hành lý và thủ tục cho chuyến xuất ngoại đến Malaysia, cũng như ẩm thực nước bạn, thì trong Phần 2 này hãy cùng theo chân cô nàng khám phá những điểm đến đáng ghé nhất tại thủ đô Kuala Lumpur và Malacca nhé.

V. CÁC ĐIỂM VUI CHƠI


1. KL Sentral


- Suria KLCC


Nằm ngay dưới chân toà tháp đôi Petronas, đây là một điểm đến không thể bỏ qua khi bạn đặt chân đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Ở đây có tất cả các thương hiệu đắt đỏ trên thế giới cũng như những hàng quán ẩm thực, đặc biệt hãy ghé nhà hàng Du Viet - nhà hàng Việt Nam ở tầng 4 nếu lỡ thèm các món Việt trong những ngày ghé thăm đất nước bạn nhé.


du lịch Malaysia tự túc
Malaysia là đất nước của những tòa nhà cao tầng đầy hiện đại nhưng lại nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc linh thiêng 


- Pavilion


Đây là một trong những khu mua sắm lớn nhất ở Kuala Lumpur, nằm ở ngay khu Bukit Bingtang - nơi tập hợp hàng trăm thương hiệu lớn nhỏ từ Chanel, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Coach, Burberry, Gucci… Đối với những tín đồ mua sắm và mê hàng hiệu thì đây như một thiên đường thực thụ.


du lịch Malaysia tự túc
Khu mua sắm dành cho hội cuồng shopping: Pavilion 


Bên cạnh đó cũng có các thương hiệu thời trang giá rẻ hơn như Zara, Forever21, H&M, Conton On, Uniqlo, Mango… hay các thương hiệu mỹ phẩm như Sephora, MAC, The Body Shop…để bạn thỏa sức đắm chìm và lựa chọn.


- Thean Hou Temple - Chùa Thiên Hậu (Miễn phí vé)


du lịch Malaysia tự túc
Vẻ đẹp của chùa Thiên Hậu - ngôi chùa vạn đèn lồng đỏ nổi tiếng nhất Malaysia 


du lịch Malaysia tự túc
Tông màu chủ đạo là vàng đỏ trắng, kiến trúc chùa khéo léo, tinh xảo, là điểm check-in được nhiều người yêu thích 


Du lịch Malaysia nhất định phải ghé chiêm bái chùa bà Thiên Hậu - địa điểm cực linh thiêng trong cộng đồng người Hoa và cũng là background lên hình cực đẹp với tông màu chủ đạo là vàng đỏ. Ngôi chùa linh thiêng rộng trên 1.5 mẫu, được ghi nhận là một trong những công trình kiến trúc chùa chiền lớn nhất Đông Nam Á, thu hút đông đảo khách hành hương mỗi năm, đặc biệt là dịp đầu năm.


du lịch Malaysia tự túc
Vào dịp đầu năm, ngôi chùa đón rất nhiều khách hành hương đến chiêm bái 


du lịch Malaysia tự túc
Kiến trúc đặc sắc bên trong ngôi chùa 


Tuy nhiên book grab đến đây rất dễ nhưng khi về rất khó. Để tiết kiệm chi phí, có thể chọn di chuyển bằng Monorail - loại tàu điện trên cao khá phổ biển ở Malaysia. Bạn có thể tham khảo cách đi xuất phát từ KL Sentral đến trạm LRT Tun Sambanthan, từ đây có thể đi bộ (khoảng 20 phút) hoặc đi taxi đến chùa Thiên Hậu.

Động Batu (Miễn phí vé)


du lịch Malaysia tự túc
Động Batu nổi bật với hàng cầu thang bảy sắc cầu vồng và bức tượng thần bằng vàng to khổng lồ
 


Nếu đã từng tình cờ thấy những bức ảnh check-in bậc thang cao vút 7 sắc cầu vồng cực đẹp lấp ló phía sau bức tượng thần bằng vàng khổng lồ xuất hiện ở đâu đó, thì điểm đến ấy chính là khu vực động Batu huyền bí nằm giữa những dãy núi đá vôi thuộc ngoại ô Kuala Kumpur. Batu là điểm đến du lịch lý tưởng cho những ai muốn thoát khỏi sự ồn ào và náo nhiệt, và là “thánh địa” của những tín đồ Hindu giáo.


du lịch Malaysia tự túc
Vẻ đẹp huyền bí, kỳ ảo bên trong động Batu 


Du khách muốn vào trong động, chiêm ngưỡng sự huyền bí của Batu và hàng loạt công trình thiên nhiên, nhân tạo phía trong,  phải bước qua 272 bậc thang bảy sắc cầu vồng ở bên ngoài. Động Batu rất đẹp nhưng leo rất mỏi vì vậy các bạn nên đi giày êm chân, hãy mang theo một bộ quần áo dự phòng nếu bạn có ý định tham gia tour spelunking (hoạt động bò, trườn khám phá từng ngóc ngách của hang động).


- Tháp đôi Petronas


du lịch Malaysia tự túc
Không khó để tìm được một góc chụp đẹp với tháp đôi Petronas - biểu tượng của Malaysia 


Đến thủ đô Kuala Lampur, du khách không khỏi choáng ngợp với công trình thế kỷ: tòa tháp đôi Petronas sừng sững vút lên giữa trời xanh như một biểu tượng của đất nước xinh đẹp này. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong hầu hết những bức ảnh check-in của các bạn trẻ khi du lịch Malaysia.
 

du lịch Malaysia tự túc
Petronas lung linh khi về đêm


Để di chuyển đến tòa tháp đôi Petronas, bạn đến ga KLCC Light Rail Transit (LRT), đi theo biển báo chỉ dẫn đến Suria KLCC – trung tâm mua sắm sầm uất dưới chân tháp. Nếu chỉ chụp ảnh bên ngoài và vào Suria KLCC để tham quan thì hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu bạn muốn đi vào trong tháp để ngắm nhìn toàn thành phố thì sẽ mất khoảng 250-300k khi đặt mua trước đấy nhé.

- Quảng trường Merdeka


Hãy đến Quảng trường Merdeka hay Quảng trường Độc lập để tìm hiểu về lịch sử của thành phố, chiêm ngưỡng những tòa nhà thuộc địa vĩ đại. Quảng trường có một hàng cột được dựng đứng bên cạnh đài phun nước nhằm tạo nơi dừng chân cho hành khách để có thể vừa nghỉ ngơi, chụp ảnh, vừa có thể tận hưởng không khí cổ kính nơi đây.


du lịch Malaysia tự túc
Quảng trường Merdeka mang kiến trúc cổ kính và vĩ đại


Xung quanh quảng trường còn có Thư viện Memorial, Nhà thờ Tân giáo St. Mary,….

- Chinatown: Nằm ở đường Petaling – nơi được người dân địa phương cùng như du khách biết đến là thiên đường mua sắm với nhiều điểm thú vị, khu phố của người Hoa luôn nhộn nhịp, tấp nập với đa dạng các loại mặt hàng mua sắm và đặc biệt là ẩm thực đường phố đặc sắc.


du lịch Malaysia tự túc


- Chợ đêm Jalan Alor: Được gọi là trung tâm văn hóa của các món ăn địa phương, Jalan Alor nằm ngay sau Jalan Bukit Bintang. Đến nơi đây bạn sẽ thấy một con đường với hai bên là các hàng hải sản Trung Quốc, những hàng rong, quầy hàng, bàn nhựa và ghế tràn ra đường phục vụ du khách tới mua hàng và thưởng thức ẩm thực.


du lịch Malaysia tự túc
Ẩm thực đường phố tại chợ đêm Jalan Alor


2. Malacca


Khác với thủ đô Kuala Lumpur, Malacca (tên gọi khác là Melaka) là một thành phố đa sắc màu với nền văn hóa hội tụ giữa văn hóa bản địa và Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan. Tới đây bạn có thể ghé thăm và chụp ảnh check-in tại rất nhiều điểm đến nổi tiếng:

- Quảng trường Hà Lan:


du lịch Malaysia tự túc
Công trình màu đỏ sẫm nổi bật giữa quảng trường Hà Lan tại Malacca


Nằm yên bình bên dòng sông Malacca, quảng trường Hà Lan nổi bật với những công trình kiến trúc màu đỏ sẫm mà thu hút khách du lịch nhất phải kể đến nhà thờ Melana được xây dựng từ năm 1753 theo phong cách châu Âu.  

Xung quanh quảng trường này có rất nhiều thứ để sống ảo, từ những con đường lát gạch đỏ rợp bóng mát đến bức họa vẽ trên tường nhà, không khí ở đây thật sự rất trong lành, thời tiết dễ chịu. Nếu có thời gian thì các bạn hãy ở đây trọn vẹn 1 ngày đêm để tận hưởng sự yên bình, lãng mạn và cổ kính.


du lịch Malaysia tự túc


- Jonker Walk

Mang đến cho khách du lịch cảm giác như đang lạc vào những con phố Trung Hoa thu nhỏ, dạo bước trên con đường Jonker Walk để cảm nhận vẻ cổ kính, trầm mặc tựa phố cổ Hội An của Việt Nam. Khi đi tham quan Jonker Walk bạn có thể tìm mua những món đồ lưu niệm về làm quà cho người thân, ghé một quán ăn, quán cà phê ven đường nghỉ chân để trải nghiệm ẩm thực đường phố nơi đây.


du lịch Malaysia tự túc


- Thánh đường Hồi giáo Straits

Straits Mosque nằm ven biển phía đông của đảo Malacca – một hòn đảo hoàn toàn nhân tạo và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Thánh đường mở cửa hằng ngày từ 5 giờ sáng tới 9 giờ tối, không mất tiền phí. Quy tắc đầu tiên là tuyệt đối không được đi giày vào bên trong thánh đường, sau khi bỏ giày ở những nơi có biển quy định thì cần rửa sạch chân ở những vòi nước phía bên phải cổng vào. Nếu bạn đang mặc trang phục như quần ngắn hoặc váy ngắn thì phải dùng khăn quấn quanh chân trước khi vào thánh đường.

- Bảo tàng Baba – Nyonya

VI. MUA GÌ VỀ LÀM QUÀ?


Một số đặc sản Malaysia nổi tiếng mà bạn có thể xách tay máy bay mua về làm quà cho người thân và bạn bè phải kể đến như trà sữa sủi bọt Teh Tarik, socola sầu riêng, cà phê sữa, các loại gia vị, nước sốt với mức giá rất ổn nha.


du lịch Malaysia tự túc
Đừng quên mua những món quà lưu niệm hoặc thực phẩm đặc trưng về làm quà cho người thân nhé 


Ngoài ra có thể tranh thủ mua đồ lưu niệm ở các chợ đêm và khu phố đi bộ, nhưng đừng quên mặc cả trước khi mua nhé.

Đó là tất cả những trải nghiệm tuyệt vời của Hoàng Thu Trang cùng người thương qua chuyến du lịch Malaysia 4 ngày 3 đêm được chờ đợi suốt 4 tháng. “Lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc về càng lưu luyến bấy nhiêu. Đúng là Malaysia đã không làm mình thất vọng chút nào!”, trở về Việt Nam, cô nàng vẫn không khỏi lưu luyến đất nước Malaysia xinh đẹp và hẹn sẽ quay lại vào một ngày không xa. 

Ảnh & Review: Hoàng Thu Trang 

Ngọc Quỳnh biên tập
Theo Báo Thể thao Việt Nam