Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin

Thứ hai, 06/05/2019, 16:50 GMT+7
Huế thơ mộng, bình yên không chỉ ở cảnh đẹp mà tấm chân tình của con người nơi đây cũng khiến người lữ khách lưu luyến. Đó là những dòng chia sẽ của cô nàng Nguyễn Bích Liên (hay còn có nick name là Liin) đến từ Thanh Hóa đã dành kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm trong hành trình trở lại Huế thương. Nếu bạn cũng đang ấp ủ một chuyến đi đúng nghĩa đến Huế có thể tham khảo bài chia sẽ của Liên trong chuyến đi vừa qua.  
Mọi người thường nói Huế buồn và chẳng có gì chơi ngoài tham quan Đại Nội, lăng tẩm nên chỉ cần đi 1 ngày là hết. Nhưng khi có thời gian trải nghiệm tại Huế 4N3Đ mình xin khẳng định lại, mọi người nên dành nhiều thời gian hơn để đi và khám phá về văn hoá, ẩm thực và vẻ đẹp của Huế. Hãy cùng xem bài review chi tiết của mình để có thêm động lực đến Huế thương nha.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Huế - đậm chất thơ, đầy chất tình


Đến Huế thời điểm nào là thích hợp nhất?
 

Huế luôn đẹp trong cái nhìn của người lữ khách, tuy nhiên có những thời điểm vàng các du khách đến Huế không bỏ lỡ sau đây.
 
Đi Huế mùa lễ hội lớn nhất trong năm - Festival được tổ chức cực kỳ quy mô, hoành tráng, là thời điểm Huế trở nên náo nhiệt nhất với nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí đặc sắc, khám phá ẩm thực đa dạng phong phú.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Huế trong tôi bao giờ cũng đẹp

Huế vào mùa Thu là đẹp nhất (từ tháng 9 đến tháng 11), thời tiết mát mẻ thuận tiện cho việc đi chơi, tham quan. Đặc biệt là những con đường bằng lăng tím và phượng vàng trải dài khắp phố cực kỳ thơ mộng. Mùa xuân của Huế kéo dài từ cuối tháng 1 tới tháng 2, nắng rọi qua hàng cây, thời tiết lúc nào cũng mát mẻ, se lạnh của những cơn gió mùa. Còn mùa khô ở Huế kéo dài từ tháng 3 tới tháng 8 thời tiết dao động từ 35-40 độ, đây là thời gian vàng trong du lịch biển ở Huế.
 

Đến Huế bằng phương tiện gì?
 

Đến Huế có rất nhiều phương tiện, nếu mọi người ở xa thì có thể di chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Phú Bài hoặc có thể đi tàu nhanh SE hay các hãng xe ô tô khách như: Hưng Thành, Camel Travel, Hoàng Long, Queen Cafe...
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Xe Tuấn Thành – Phương tiện di chuyển đến Huế

Lần này Liin đi từ Thanh Hoá nên lựa chọn di chuyển bằng xe khách cho tiện lợi. Hành trình di chuyển mất khoảng 11 tiếng, mình đi xe thương gia Tuấn Thành chuyên chạy Đà Nẵng, xe dừng nơi đường tránh Huế nên mình bắt xe taxi vào thành phố tổng hành trình hết 500k/người, xe có đầy đủ tiện nghi đảm bảo mọi người sẽ hài lòng. Bên cạnh đó các bạn có thể đi xe Sầm Hương chạy thẳng vào thành phố Huế (xe giường nằm, giá vé 230k/chiều).
 

Ở đâu khi đến Huế?
 

Nổi tiếng là thành phố du lịch, Huế có dịch vụ lưu trú thỏa mãn theo nhu cầu của du khách từ nhà nghỉ, khách sạn, homestay, hay resort… Lần này đến Huế, Liin chọn ở cả 3 nơi này để trải nghiệm cảm giác thú vị nơi đây.
 

Khách sạn AlbaSpaHotel
 

Nằm ngay trung tâm thành phố thuận tiện cho việc tham quan các địa điểm du lịch kiến trúc, khách sạn AlbaSpaHotel là lựa chọn tuyệt vời cho ngày hành trình đầu tiên ở thành phố Huế.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Khách sạn AlbaSpaHotel

Khách sạn có đội ngũ nhân viên cực kỳ thân thiện, dễ mến và sẵn sàng tư vấn nhiệt tình cho du khách. Về kiến trúc, khách sạn thiết kế lấy tre trúc làm chủ đạo, pha giữa nét hiện đại và truyền thống. Phòng ở đây được đặt tên theo các loại hoa, diện tích rộng rãi, sạch sẽ, thiết kế hiện đại, nhà tắm siêu rộng. Đặc biệt ở đây từ 16-19h hàng ngày được miễn phí tắm bể sục khoáng nóng Jacuzzi cực kỳ tốt cho sức khoẻ. Ăn sáng bufet Á - Âu kết hợp nên có nhiều lựa chọn lắm nha. Giá phòng mình book là 1300k/đêm, so với chất lượng và dịch vụ mình nhận được cực kỳ xứng đáng và hài lòng luôn.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Dịch vụ tiện nghi, phòng ốc hiện sạch sẽ


Tò Vò Hostel - Santorini giữa lòng Huế
 

Được đánh giá là địa điểm nghỉ dưỡng được nhiều du khách yêu thích, đến Tò Vò Hostel bạn sẽ cảm thấy bầu không gian dịu mát. Với tông màu chủ đạo xanh - trắng và phủ rợp cây xanh cực kỳ đẹp, y hệt như đang ở Santorini vậy. Ở Tò Vò Hostel chỉ cần đưa máy Check-in là có cả đống ảnh sống ảo luôn mọi người ạ. 
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Tò Vò Hostel với gam màu xanh trắng xinh xắn

Đặc biệt phòng ốc thiết kế cực kỳ xinh xắn, đậm chất vintage, được chủ nhà chăm chút từng góc nhỏ, phòng rộng, thoáng, đầy đủ tiện nghi mà giá chỉ có 400k/đêm cho 2 người đã bao gồm ăn sáng nha.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Góc nào ở đây cũng đẹp, kể cả trong phòng


Huế Ecolodge
 

Đến Huế Ecolodge, cảm giác đầu tiên khi bước vào như thấy hoà mình cùng thiên nhiên xanh ngát, cả 1 rừng thanh trà sai quả. Mọi muộn phiền âu lo sẽ tan biến, tận hưởng không gian yên tĩnh, bình yên. Đội ngũ nhân viên cực kỳ hiếu khách, thân thiện và nhiệt tình. Phòng ốc ở đây được thiết kế theo kiến trúc kiểu cung đình xưa, từng góc nhỏ đều được bố trí cẩn thận, tỉ mỉ. Đặc biệt ở đây có bồn tắm gỗ view nhìn ra vườn cực kỳ đẹp. 
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Bể bơi ở Huế Ecolodge nằm giữa một khu vườn tươi xanh

Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Không gian xanh bên trong khu nghỉ dưỡng

Trước phòng có một khu vườn nhỏ xinh xinh, ghế bành tre ngồi đọc sách, ngắm cảnh, nhâm nhi cà phê quá tuyệt luôn. Đồ ăn cũng cực kỳ ngon mà giá không hề đắt, các món ăn được bày trí bắt mắt, đảm bảo chuẩn: ngon - bổ - rẻ - chất lượng, cực kỳ thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Bên trong phòng ở Huế Ecolodge


Đi đâu - chơi gì ở Huế?
 

Huế nổi tiếng với nhiều công trình kiến trúc cung đình, lăng tẩm, vậy nên để chuyến đi trải nghiệm đúng mục đích và ý nghĩa Liin chỉ lựa đi các điểm chính như: Đại nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, chùa Thiên Mụ, khu chợ đêm...
 

1. Đại nội Huế
 

Cảm giác khi đặt chân đến Đại nội ai cũng thực sự choáng ngợp bởi sự rộng lớn và đồ sộ. Giá vé tham quan Đại nội là 150k/người, bao gồm nhiều điểm tham quan như: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu, Điện Phụng Tiên, Phủ nội vụ, Vườn Cơ Hạ và Điện Khâm Văn.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Các điểm tham quan trong Đại Nội Huế 

Với không gian siêu rộng nên bộ hành sẽ mất nhiều thời gian, để đi được hết Đại nội Liin chọn xe điện để di chuyển. Giá xe điện thì 240k/xe cho 7 người sẽ được trở đi tham quan 45 phút theo lịch trình Thái Miếu - Cung Diên Thọ - Cung Trường Sanh. 
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Cung Trường Sanh 

Đặc biệt, du lịch Đại nội có cung cấp dịch vụ chụp ảnh hoá thân thành vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa. Chỉ có 300k/người cho bộ ảnh 3 tấm “chất như nước cất” nha mọi người.
 

2. Lăng Tự Đức
 

Nằm ở phía tây thành phố, Lăng Tự Đức có kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh hữu tình và là một trong những lăng đẹp nhất của vua chúa thời Nguyễn. Giá vé vào Lăng Tự Đức: 100k/người.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Một góc trong Lăng Tự Đức


3. Lăng Khải Định
 

Với lối kiến trúc cực kỳ độc đáo vì ảnh hưởng của kiến trúc phương Tây, đặc biệt nội thất trong lăng đều được trang trí bằng những phù điêu ghép bằng sành sứ và thuỷ tinh được nhập ngoại. Giá vé vào Lăng Khải Định: 100k/người.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Tham quan Lăng Khải Định


4. Chùa Thiên Mụ
 

Tọa lạc nơi sơn thủy hữu tình, Chùa Thiên Mụ sở hữu không gian, kiến trúc tuyệt đẹp. Đứng từ chùa có thể thấy toàn cảnh sông Hương êm đềm, hiền hoà, thơ mộng. Nghe tiếng chuông chùa vang vọng, dừng chân viếng hương lễ phật, cầu mong may mắn, an yên.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Chùa Thiên Mụ - nét đẹp cổ kính bao đời


5. Cầu Trường Tiền
 

12 nhịp cầu đi vào lịch sử với nhiều bài hát mà các nhạc sĩ giành tặng, cầu Trường Tiền luôn là lựa chọn mỗi khi đến Huế. Đứng từ nơi này ngắm bình minh hay hoàng hôn rất đẹp, đặc biệt những cành phượng xõa xuống bên dòng sông Hương rất đổi thi vị.
 

6. Chợ Đông Ba
 

Ai tới Huế mà chưa tới chợ Đông Ba thì chưa phải tới Huế rồi. Được mệnh danh là “chợ Đông Ba vừa la vừa chém” nên khi đi chợ mọi người mua bán gì thì nhớ trả giá nha. Đặc biệt trong chợ có nhiều món ăn ngon lắm, nhất là chè thập cẩm ạ.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Chợ Đông Ba – địa chỉ quen thuộc khi tới Huế


7. Đầm Lập An
 

Nếu có thời gian thì nên đi tới đây nha mọi người, vì ở đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuốn, ánh nắng vàng phản chiếu mặt nước phẳng lặng khiến nó đẹp như một bức tranh, mình đã thực sự bị mê mẫn.
 

8. Nghe ca Huế trên sông Hương
 

Giá vé: 100k/người. Tới Huế nhất định phải đi nghe ca Huế trên Sông Hương nha, các cô gái hát ca Huế ai cũng dịu dàng và xinh xắn. Giọng ca ngọt ngọt, mình thích nhất là các khúc hát Chầu Văn và màn hát đối cực vui luôn ạ.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Các cô gái hát ca Huế ai cũng dịu dàng và xinh xắn


9. Biển Lăng Cô
 

Vịnh Lăng Cô thì quá nổi tiếng rồi nên nếu mọi người đi Huế - Đà Nẵng kết hợp thì nên dành 1 ngày để chơi ở Vịnh Lăng Cô nha. Một bãi biển với cát trắng miên man, làn nước trong xanh, rất đẹp.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Ngoài ra bạn cũng có thể ghé Làng Hương Ngũ Sắc trên đường đến Lăng Tự Đức

Lưu ý: Hành trình di chuyển ở Huế cực kỳ dễ dàng, mọi người có thể tham quan các điểm bằng thuyền, taxi hoặc nếu tiết kiệm thì có thể thuê xe máy để di chuyển nhé mọi người.
 

Ăn gì ngon ở Huế?
 

Liin cực kỳ đam mê ẩm thực, cái này thì mọi người ai cũng biết rồi đúng không. Số hưởng lúc nào đi đâu cũng được ăn ngon đúng chuẩn đặc sản của người bản địa. Một số món "ruột" của người Huế mà mình đã có dịp thưởng thức như: Bún bò Huế, cơm Hến, bún Hến, mỳ Hến, chè Huế, bún mắn mê, bánh bèo, bánh nậm,...
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Huế có nhiều món ngon lắm mà rẻ nữa!

Nhân tiện đây mình cũng xinh chia sẻ cho các bạn những địa chỉ mà mình đã thưởng thức cá món này: Quán Bà Lan đối điện cổng chợ Đông Ba, quán bún bò trên đường Lê Lợi; các món hến thì tới quán Bà Cam - 02 Trương, quán chè trong chợ Đông Ba hoặc con hẻm ở đường Hùng Vương, khu chợ đêm cầu Tràng Tiền,… giá cả hợp lý, nhiều nơi còn rất bèo, ngon và bao no.

>> Tham khảo:
Tour du lịch miền Trung
 

Mua gì về làm quà?
 

Đi du lịch thì đương nhiên về không thể nào xách tay không được đúng không nào. Bạn có thể tìm mua những chiếc nón bài thơ (giá rẻ lắm), hay mè sững Thiên Hương (đặc sản của Huế), các loại mắm. Ngoài ra, các loại bánh Huế, chè cung đình,… cũng rất đặc biệt.
 
Huế thật đẹp và yên bình trong đôi mắt của cô nàng Liin
Những chiếc nón lá như thế này vừa rất duyến dáng lại là món quà ý nghĩa


Về chi phí
 

- Đi Huế không hề đắt một chút nào, nếu book được vé máy bay giá rẻ thì quá tuyệt, không thì đi ô tô giá vé chỉ dao động từ 230-300k/lượt khi đi xe giường nằm thôi. 
- Còn riêng về ăn uống thì mình nghĩ chắc cỡ 500k ăn tẹt ga hết ẩm thực Huế. 
- Giá vé vào các khu tham quan chỉ từ: 100 - 150k.
- Di chuyển tại Huế thì có thể thuê xe máy cho rẻ hoặc đi taxi
3 chỗ như mình ở thấy chi phí cũng hợp lý. 
- Alba Spa: 1300k/đêm; Tò Vò:400k; Huế Ecolodge: 1100k

Nói chung nếu 2 người đi Huế ăn chơi tẹt ga, ở 4N3Đ như mình, ăn uống tẹt ga, đi khám phá các nơi, di chuyển toàn bộ bằng taxi ở toàn chỗ đẹp chỉ hết 3000k/người thôi. Đi càng đông càng rẻ hơn nhiều đó ạ.
 
Huế thực sự đẹp, thơ mộng, bình yên làm cho người ta lưu luyến bởi vì cảnh đẹp và tấm chân tình của người Huế. Mọi người nên đến Huế - ở lại lâu một chút xíu để cảm nhận được hết vẻ đẹp của Huế nha. Chúc mọi người sẽ có được chuyến đi vui vẻ nơi vùng đất cố đô xinh đẹp này!
Ảnh - review: Nguyễn Bích Liên (Liin)
Nhi Tuyết Biên Tập