Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Ngược dòng thời gian về lại chốn xưa với phim trường “Mắt Biếc”

Thứ tư, 17/07/2019, 21:44 GMT+7
Mới đây, “Mắt biếc” ra mắt teaser đầu tiên, hé lộ chuyện tình buồn nhưng lãng mạn của Ngạn và Hà Lan, cùng với những cảnh quay đẹp như mơ, thu hút sự quan tâm của khán giả. Ngay khi những thước phim đầu tiên được công khai, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra những địa điểm ấn tượng xuất hiện trong bối cảnh của bộ phim và “rần rần” kéo tới check in, ghi lại những khoảng khắc ấn tượng. 

Sau tiếng vang từ hai bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và "Cô gái đến từ hôm qua", đạo diễn Victor Vũ bắt tay vào chuyển thể tác phẩm thứ 3 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên phim và lần này là "Mắt biếc". 
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
Hình ảnh trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”
 
"Mắt biếc" chuyển thể từ truyện cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, kể tình yêu của Ngạn - chàng trai làng Đo Đo dành cho cô bạn cùng quê tên Hà Lan. Theo đó, những thước phim xoay quanh câu chuyện tình yêu trong sáng, dại khờ của một chàng thư sinh với một cô bạn gái có đôi mắt biếc sâu thẳm mênh mông, ẩn chứa dự báo về một tương lai nhiều thăng trầm, sóng gió. 
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
Bộ phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ
 
Bộ phim được khởi quay vào tháng 3, sau 44 ngày đêm  vất vả, “Mắt biếc” chính thức đóng máy để chuyển sang các giai đoạn làm phim khác. Để “quay ngược thời gian” trở về thập niên 1960 - 1970 khi câu chuyện tình diễn ra, nhà sản xuất đã không ngại tốn kém cho các bối cảnh chính như trường học nữ sinh, làng Đo Đo và hội chợ dân gian, rừng sim, đường phố, nhà ga xe lửa.... Các phân cảnh được quay ở Quảng Nam và Huế gợi cảm giác hoài niệm với những người con xa quê.
 

Làng Hà Cảng- miền quê thanh bình  ngoại ô Thừa Thiên Huế


Tỉnh Thừa Thiên - Huế vốn là nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều người làm nghệt thuật. Nếu trong văn học Huế in đậm trong ký ức bao thế hệ học sinh qua các tác phẩm nổi tiếng như bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử), bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông” (Hoàng Phủ Ngọc Tường” thì Huế cũng được các nhà làm phim lựa chọn làm bối cảnh trong bộ phim điện ảnh Việt như “Trăng nơi đáy giếng” (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn), “1735 Km” (Đạo diễn Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn)… Tuy nhiên, ít có một tác phẩm nào lựa chọn vùng ngoại ô của Huế, đặc biệt lại là một nơi ít người biết đến như làng Hà Cảng, xã Quảng Phú để đưa lên màn ảnh.
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
Khung cảnh yên bình của làng Hà Cảng

Quảng Phú nằm ở ngoại ô thành phố Huế, là một xã thuộc huyện Quảng Điền. Vùng đất này nổi tiếng với cảnh vật yên bình và lãng mạn. Nơi đây nổi tiếng với làng nghề mây tre đan Bao La và khu vực bến đò Cồn Tộc - phá Tam Giang. Đây được xem là những địa điểmkhông thể bỏ lỡ khi ghé thăm Thừa Thiên Huế.
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
Giới trẻ tìm tới phim trường để checkin 
 

Tái hiện kí ức về một thời trung học tại Đại học Sư phạm Huế


Trường Đại học Sư phạm Huế  là một trong những ngôi trường nổi tiếng và lâu đời nhất tại miền Trung bởi vậy không có gì hiểu khi nó dễ dàng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ. Ngôi trường này đã từng là địa điểm được rất nhiều các bộ phim nổi tiếng chọn lựa.
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
Cảnh quay tại Đại học Sư phạm Huế 
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
 Đại học Sư phạm Huế
 
Khung cảnh của mái trường xưa cũ với những tà áo dài  thướt tha thật sự đã chạm tới những kí ức đẹp đẽ nhất của một thời áo trắng cắp sách tới trường. Không gian ấy đã góp phần truyền cảm hứng cho khán giả về câu chuyện tình yêu đầy trong sáng của hai diễn viên chính.
 

Lấp lánh ánh đèn  đêm của phố Huế xưa


Chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong những thước phim, những hình ảnh chợ đêm của phố Huế ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Nó gây ấn tượng bởi hình ảnh quán xá về đêm của thập niên 60, 70 với vô vàn bảng hiệu neon xanh đỏ hút mắt, đường Huỳnh Thúc Kháng được mệnh danh là con phố sầm uất nhất tại Huế thời nay.
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
Con đường Huỳnh Thúc Kháng về đêm

Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
Vũ trường ngày ấy

Ê-kíp tái hiện cảnh chợ đêm - nơi hai nhân vật chính có nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Ở trích đoạn này, họ chuẩn bị nhiều sản phẩm bày bán ở chợ ngày xưa, sau đó mất nhiều ngày để dựng cảnh. Phụ trách thiết kế "Mắt biếc" là Ghia Fam - nghệ sĩ từng tham gia "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Song Lang".
 

Làng Đo Đo - xuôi về quê hương Nguyễn Nhật Ánh


Có lẽ sẽ không có gì thân thuộc và gần gũi hơn khi những thước phim được quay ngay chính trên quê hương của nhà văn - nơi mà Nguyễn Ngọc Ánh viết lên dòng kí ức đẹp đẽ về câu chuyện tĩnh giữa Lan và Ngạn.
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc” Chợ quê làng Đo Đo 

Ai đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh cũng không xa lạ với hình ảnh làng Đo Đo - một hình tượng văn học trở đi trở lại trong các tác phẩm của ông. Lần đầu xuất hiện trong “Mắt Biếc” năm 1990, và mới đây nhất là trong cuốn truyện “Ngồi khóc trên cây”. Làng Đo Đo đã trở thành một địa danh thân thương ghi dấu những kỷ niệm ấu thơ của biết bao cô cậu học trò và của chính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà khi nói về nó, lòng ông tràn đầy xúc cảm. 
 
Ngược dòng thời gian thăm lại cảnh xưa cùng với phim trường “ Mắt Biếc”
Quê hương Nguyễn Nhật Ánh
 
Làng Đo Đo - là một địa danh có thực, nằm ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, nơi Nguyễn Nhật Ánh đã sống và gắn bó trong 8 năm đầu đời. Chợ Đo Đo với những túp lều ọp ẹp, với những thức quà quê giản dị mà tụi trẻ con chuyền tay nhau đã không còn nhưng với tài năng của mình, đạo diễn Victor Vũ đã dựng lại một cách chân thực hình ảnh thân thương ấy dành tặng cho khán giả. 
 
“Mắt biếc” sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tháng 12/2019, hứa hẹn trở thành một trong những bộ phim đáng xem nhất vào dịp cuối năm. Cùng với sự nổi tiếng của “Mắt biếc” những địa điểm được chọn là trường quay tại Quảng Nam và Huế cũng nhanh chóng thu hút rất nhiều khách du lịch. Bạn là một fan trung thành của Nguyễn Nhật Ánh , bạn yêu những thước phim của Victor Vũ hay đơn giản bị cảm nắng với sự mộc mạc da diết của “Mắt biếc”, vậy thì còn chờ đợi gì nữa, hay xách balo lên và ghé thăm ngay những điểm mà chúng tôi gợi ý ngay trên đây nhé. 
HânHân Lê
Theo Báo Thể Thao Việt Nam