Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Pháp

Pyrenees: Ai bảo nước Pháp không có nơi mạo hiểm

Thứ tư, 10/07/2019, 19:29 GMT+7
Một vùng đất của nước Pháp xinh đẹp với đầy đủ các món ăn chơi như leo cây, leo núi, chèo thuyền và đi bộ trekking, cùng với nhiều hoạt động khác vô cùng phong phú, tạo nên một kỳ nghỉ vui vẻ cho mọi gia đình trong mùa hè năm nay. 
Chúng tôi nghỉ đêm tại trạm dừng chân Vénasque, gần biên giới Tây Ban Nha ở vùng núi Pyrenees của Pháp. Bầu không khí tươi mát của vùng cao nguyên khiến tâm trạng cả gia đình thoải mái. Chuyến trekking vượt lên cao dần với những đám mây xoáy trên sườn núi. Nhìn ra xa khung cảnh mờ ảo như trong tiểu thuyết The Lord Of The Ring. Mọi thứ hệt như trong miêu tả của nhà văn Tolkien, chỉ là thiếu đi những hobbit liều lĩnh. Khi ánh sáng mờ dần, soup và mì ống được phục vụ bởi trạm dừng chân. Những đứa trẻ nhanh chóng kết lại với nhau thành từng nhóm nhỏ. 

Một góc nơi trạm nghỉ chân Vénasque

Xem thêm: Tour du lịch Pháp giá rẻ

Đêm đến chúng tôi cùng nhau trọ lại trong những túp lều xung quanh vùng núi Pyrenees. Một đêm trọ cùng nhau, dường như khiến cả gia đình đến gần với nhau hơn. Những chiếc giường ọp ẹp, cũng trở thành một trò chơi cho lũ trẻ thỏa sức nhún nhảy. Tiếng cười khúc khích xóa hết mệt nhoài sau cả chuyến leo núi cả ngày. 

Về đêm mọi người cùng quay quần bên ánh lữa

Điểm tiếp theo trong chuyến hành trình đến vùng núi Pyrenees chính là Port de Vénasque, con đường hẹp, ở độ cao 2.444 mét, nơi nước Pháp giao với Tây Ban Nha. Có vẻ như hành trình hôm nay hơi quá sức với lũ trẻ. Bọn nhóc không ngừng kêu ca suốt chuyến đi. Chúng tôi khởi hành từ khá sớm, chỉ để được ngắm bình minh lên giữa biên giới. Và khi ánh mặt trời như lòng đỏ trứng lấp lánh vừa vươn lên sau những ngọn núi cả bọn trẻ đang mệt mỏi cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lạ kỳ. 

Ngay cả những người cao tuổi cũng muốn chinh phục Port de Vénasque

Ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu qua một khe nứt trong đá để chiếu sáng Pico Aneto, đỉnh cao nhất trong vùng núi Pyrenees. Những tiếng máy ảnh tách, tách không ngừng vang lên nhằm lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên đang hiện hữu trước mặt. 

 
Lũ nhóc thích thú trải nghiệm thiên nhiên

Đây dường như là món quà tặng kèm của vùng núi Pyrenees dành cho những du khách dám bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân. Thật ra gia đình nơi tôi ở ghép, chọn chuyến đi này vì muốn lũ nhóc trải nghiệm thiên nhiên, chạm tay vào đời sống thực chứ không nên dành cả mùa hè trước màn hình máy tính.

 Penny Walker (đứng giữa) cùng một nhóm du khách khám phá Pyrenees

Trong suốt chuyến đi tôi có cảm tưởng hành trình này quá hơi quá sức với lũ nhỏ, nhưng không, chúng nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa của chuyến đi và hòa mình thiên nhiên tươi đẹp xung quanh. Tất nhiên nếu bạn đang ngần ngại về mức độ an toàn trong những hoạt động ngoài trời tại vùng núi Pyrenees thì đừng lo lắng. Bạn có thể liên hệ với Adventure Creators, do Penny Walker làm chủ sáng lập. Xuất thân từ Sheffield, Penny đã sống ở vùng núi Pyrenees hơn một thập kỷ và đã xây dựng một mạng lưới các nhà cung cấp hoạt động du lịch đáng tin cậy và thân thiện đến mức ấn tượng. 

Đạp xe vượt địa hình băng qua Vallée du Larboust

Ngoài leo núi, chúng tôi có thể đạp xe xuyên những con đường xinh đẹp của Vallée du Larboust từ Bagnères-de-Luchon đến Loudenvielle. Ngoài nhóm chúng tôi còn rất nhiều những đội khác cũng đang cố gắng chinh phục một trong những cung đường đẹp nhất của Tour de France. Cảm giác gió lùa qua mái tóc, trên những chuyến xe lao nhanh xuống dốc cũng khó mà tả được. 

Góc quán Auberge la Soulan yên bình trong ánh nắng

Trên chuyến đường quay về ngang qua một con đèo khác. Trên những cây thông to lớn, những đứa trẻ cố gắng leo lên cây và trượt xuống với những đai an toàn. Tiếp theo là bữa trưa đậm chất vùng núi Pyrenees, theo khuyến nghị của Penny, nhóm chúng tôi dừng ở Auberge la Soulan, nơi có món trứng tráng nấm với hương vị hoàn hảo.

Thung lũng spa dịu dàng của gia đình Luchon

Ở đầu thung lũng là thị trấn spa dịu dàng của gia đình Luchon. Rất nhiều khách du lịch rất thích ghé đến nơi đây nghỉ ngơi nhưng đặc biệt, không khí luôn êm đềm và thong thả chẳng vướng chút bận rộn. Khá hiếm du khách Châu Á ghé đến nơi đây, sau những giờ phút thư giãn, nhiều du khách khác ngoài chúng tôi lại bắt đầu lao vào những cuộc hành trình khác của riêng mình. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Thể thao Việt Nam