Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Pháp

Đến Lyon tận hưởng hè nước Pháp

Thứ hai, 05/08/2019, 14:01 GMT+7
Nhất là mùa hè năm nay, khi giải bóng đá World Cup nữ được đăng cai trên đất Pháp. Còn gì tuyệt hơn khi đến thành phố Lyon vừa đón mùa hè, vừa tận hưởng bầu không khí sôi động trên khắp các mặt sân ra tới từng khu phố. 
Tôi choáng ngợp trước cảnh các fan bóng đá tập trung về thành phố Lyon. Thật ra các trận bóng đá nữ thường khó được tổ chức trên các mặt sân lớn, nhưng có vẻ như từ giờ mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhiều quốc gia ở Châu Âu như nước Anh vẫn không xem bóng đá là môn thể thao dành cho phụ nữ. Vậy nên hiếm khi các sự kiện bóng đá nữ được chú trọng quảng cáo và lên sóng spotlight. 



Tuyển nữ Mỹ vừa chiến thắng trên đất Pháp để dành cúp vô địch 

Xem thêm: Tour du lịch Pháp giá rẻ

Suốt hơn một tháng từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, tại những sân vận động lớn nhất nước Pháp như sân vận động Groupama, thành phố Lyon, những nữ cầu thủ đã ra sức vì chiếc cúp bóng đá danh giá nhất dành cho phái yếu. Những pha tranh bóng hết sức nảy lữa, khiến tôi cũng phải ngạc nhiên về trình độ tuyệt vời của các nữ cầu thủ. 



Khách sạn The Mob với hình dáng như viên thiên thạch 

Sau khi đi xe điện đến thành phố Lyon, tôi và đoàn tìm đường đến khách sạn trong khu vực La Confluence, một khu đô thị khá mới, vừa được cải tạo, nơi hai con sông  Saône và Rhône giao nhau. Khách sạn mang tên the Mob, với thiết kế như một viên thiên thạch lao từ trên trời xuống, với balcony nhìn ra con sông Saône hiền hòa. 



Orange Cube nổi tiếng của thành phố Lyon

Gần đó là Orange Cube, một trung tâm văn hóa với vẻ ngoài như một tảng pho mát Thụy Sĩ khổng lồ. Trên mọi góc phố tại khu này đều cho thuê xe Vélo’v đặc trưng và xe tay ga kiểu Vespa của Ý. Công viên giải trí, ở phía bắc thành phố Lyon, là công viên đô thị lớn nhất của Pháp - với một hồ nước dành cho những người đi xe đạp, rồi cả một vườn thú cho lũ trẻ thỏa sức tham quan. Từ công viên có thể đi bộ, hoặc đi xe máy, dọc theo sông Rhône trở về trung tâm của Lyon.



Hồ bơi Center Nautique Tony Bertrand 

Để tiếp tục bảo dưỡng sức khỏe  sau khi chen chân đi xem bóng đá, tôi quyết định ghé qua bể bơi ngoài trời nổi tiếng bên bờ sông thành phố Lyon, Center Nautique Tony Bertrand. Khu vực hồ bơi thứ hai tại đây chỉ được mở cửa vào mùa hè với các đường trượt nước và xoáy nước, cho du khách thoải mái thử sức. Sau khi lên bờ, để làm ấm người, tôi đã ăn một bát mì lớn kèm theo gyoza, giống mì hoành thánh cũa người Hoa, tại một nhà hàng gần đó. 



Nhà hàng Les Lyonnais với phong cách décor cổ xưa 

Bạn bè hỏi ủa sao qua Pháp mà đi ăn món Á, tôi bảo để dành bụng tối nay thưởng thức món Âu cho cân bằng. Một trong những điều khiến tôi mê mệt khi ghé thành phố Lyon chính là ẩm thực ngon khó tả.  Anh bạn bản xứ giới thiệu tôi ghé qua Les Lyonnais, và tôi trở thành fan cứng. Phải đặt bàn trước nhé, vì đêm cuối tuần quán sẽ khá đông. Bầu không khí thật ấn tượng - những chiếc ghế gỗ tối màu, những chiếc bàn ăn dài đậm chất pháp xưa. Món thịt sườn đêm ấy được chế biến tuyệt hảo với gratin dauphinoise, tức khoai tay thái lát nướng cùng với sữa và kem.
 


Khu chợ Quai Saint-Antoine một sớm bình yên

Và điểm đến ưa thích tiếp theo của tôi tại thành phố Lyon chính là phiên chợ sáng chủ nhật trên Quai Saint-Antoine, nơi có mùi gà nướng, bánh mì tươi, phô mai và bánh ngọt tràn ngập không khí. Những quả dâu tây căng mọng, thơm ngát, thậm chí bạn có thể tưởng tượng ra vị ngọt trước cả khi thưởng thức. Bạn cũng có thể bắt thuyền đi ngược dòng sông để nhìn ngắm toàn bộ khu Musée des Confluences dưới một góc độ khác. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Thể thao Việt Nam