Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Paris thương nhớ...
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Paris thương nhớ...

Thứ ba, 23/10/2012, 15:32 GMT+7

Ai đến Paris sẽ yêu thành phố này rất nhiều…những ngôi nhà cổ màu vàng nằm bên dòng sông Seine thơ mộng, cây cầu tình yêu, hiệu sách Shakepears bé nhỏ vè cổ kính ngay đầu khu phố Latin. Và cả ngọn tháp Effeil lấp lánh như viên pha lê trong đêm, những điệu nhạc rong buồn bã trong các ga tàu điện ngầm…

test

paris

 

Mình đã trải qua những tháng ngày bình yên nhất ở tại Paris này, và Paris cũng là nơi những ước mơ của mình đã trở thành hiện thực : những buổi chiều ngắm mặt trời lặn sau tháp.

Effeil trên sông, những tối lang thang cùng bạn bè và cả những chuyến đi xa…Gần 2 năm trời sống và học tập ở Pháp, lúc nào mình cũng có cảm giác thời gian đang ngưng lại, dường như con mèo mà mình nuôi không hề già đi, và mọi người vẫn cứ tươi trẻ như thế. Thành phố hình như không có chút biến động nào, ngay cả kỳ thi căng thẳng đến rồi đi cũng khẽ khàng. Mình chưa bao giờ thật sự thích Paris, nhưng có lẽ đến hôm nay, ngày cuối cùng ở Paris mình mới thấy nó đẹp và mới bắt đầu rung động trước thành phố được gọi là kinh đô ánh sáng này.

TẠM BIỆT NHÉ PARIS ! Tạm biệt những mùa tuyết trắng, tạm biệt những chuyến tàu dài và cả những người bạn mới quen. Khi mới tới thành phố này, mình đã có cảm giác như người bộ hành đơn độc, thế mà giờ ngồi viết note, trong đầu mình bỗng hiện lên bao nhiêu cái tên mà mình muốn nhắc đến . Chỉ vì nhớ Vietnam quá làm mình vội vã trở về, còn chưa kịp gặp và chào hết mọi người, nhưng mình biết rồi sẽ có ngày mình sẽ gặp mọi người ở 1 quán cafe nào đó ở Hà Nội hay Sài gòn, hẹn gặp lại nhé !

Rời xa Paris, giờ đây mình lại sắp quay về với nhịp sống hối hả ở HN. Mình biết rồi sẽ bắt đầu những ngày tháng bận rộn và lo toan, ko còn nằm dài ôm mèo Pon Pon xem phim mỗi tối nữa. Và không biết có buổi sáng nào thức dậy, mình sẽ tự hỏi « Mình đang ở đâu ấy nhỉ ? » không, Paris cho đến ngày rời xa mới cảm thấy nhung nhớ, mình sẽ giữ Paris ở 1 góc nhỏ trong tim. Những người bạn mình đã gặp và quen ở đây, mèo Ponpon, tối cafe vỉa hè…tất cả sẽ được lưu giữ trong 1 chiếc hộp nhạc để thỉnh thoảng vặn cót khi nhớ đến…tất cả sẽ là thì « quá khứ chưa hoàn thành » mà mình sẽ nhớ mãi không thôi

Tạm biệt nhé, Paris, je t’aime ! ♥

...Cà phê Paris
Hỡi đôi mắt nhỏ, Nhìn em cuồng si
Tình yêu chưa tỏ, Đã đành chia ly ....

 

Sưu tầm
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc