Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách

Thứ năm, 18/04/2019, 15:43 GMT+7
Bình Định không chỉ có biển, giữa ngút ngàn của rừng xanh dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, còn có một nơi gọi là Hầm Hô - tuyệt tác diệu kì của mẹ thiên nhiên.
 
“Ai về Bình Định mà xem…”
 
Ngày xưa người ta nhắc đến Bình Định như một miền đất hào hùng với lịch sử triều đại nhà Tây Sơn, với hào khí quân thần tốc và với vần thơ dí dỏm về tinh thần võ học khi bảo “Con gái Bình Định múa roi đi quyền”. Ngày nay, khách tham quan đến Bình Định vì đây đang là điểm đến không thể thiếu của tín đồ mê du lịch đặc biệt là mê biển miền Trung. Nhưng khoan, Bình Định đâu chỉ có biển… Khách du lịch thường tập trung ở các bãi biển mà không biết rằng giữa ngút ngàn của rừng xanh dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, có một nơi gọi là Hầm Hô - tuyệt tác diệu kì của mẹ thiên nhiên.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Hầm Hô giữa thiên nhiên bao la (Ảnh: Hàn Hải Yến)
 
Hầm Hô thuộc xã Tây Phú, huyện Tây Sơn cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 55km về phía Bắc. Từ thành phố Quy Nhơn, chúng ta xuất phát hướng về Tây Sơn, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có thắng cảnh Hầm Hô. Men theo quốc lộ 1 về hướng Tây Bắc, khi gặp quốc lộ 19 thì xe rẽ trái, đi về hướng Tây Sơn, đoạn đến gần cầu bắc qua sông Kut sẽ có có bảng chỉ dẫn lối vào khu du lịch Hầm Hô.
 
Đến cổng chào của khu du lịch bạn sẽ chưa thấy có điều gì đặc biệt bởi lẽ đây vẫn còn là nơi hoang sơ và chưa được khai thác hết, tuy nhiên, không khí thoáng mát nơi đây sẽ giúp bạn phần nào quên đi cái nắng hanh hao của xứ Nẫu Bình Định.
 
Hầm Hô là một đoạn sông khoảng 3km chạy men theo chân dãy Trường Sơn huyền thoại với vô vàn những tảng đá có kích thước lớn, nhỏ khác nhau trong hình thù muôn hình vạn trạng nằm dọc hai bên bờ sông bên cạnh những cánh rừng tự nhiên đa dạng về sinh thái. Hầm Hô được ví như nàng tiên trong rừng sở hữu vẻ đẹp “sơn thủy hữu tình” vô cùng kỳ bí và hoang sơ.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Hầm Hô - phong cảnh sơn thủy hữu tình
 
Để vào trung tâm của Hầm Hô có hai con đường, một là đi bộ theo bìa rừng và một là lên xuồng ngược dòng kênh nhỏ. Từ khi bước chân xuống xuồng cũng là khi chúng ta bắt đầu tiến vào “miền xanh non” với tiếng chim líu lo trên đầu, tiếng cá búng tanh tách dưới dòng nước trong veo.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Nét yên bình của Hầm Hô
 
Qua hết con kênh uốn lượn dưới tán cây rừng, Hầm Hô khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng khi mở ra trước mắt là cả một vùng trời nước trong lành, nên thơ. Xuồng ngược dòng lên phía thượng nguồn, càng lên cao thế giới của cây rừng, sông núi càng khiến cho người lữ khách thêm phấn khích. 
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Đi xuồng trên con kênh xanh thơ mộng (Ảnh: Hàn Hải Yến)
 
Dọc hai bên bờ đá tiếp đá, trùng trùng điệp điệp dựng thành hàng cao chót vót. Nào là đá Thành, đá Đầu Voi, đá Bàn Cờ, đá Chùm, đá Dựng… những cái tên được đặt theo hình dáng của đá. Dưới ánh nắng hè chói chang, những khối đá trở nên lung linh nhiều màu sắc và rực rỡ dưới làn nước trong xanh.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Ra khỏi kênh Hầm Hô
 
Nếu đi vào dịp mùa khô, du khách sẽ có cơ hội được chạm tay vào những phiến đá với hình thù và vân đá độc đáo và đẹp mắt này, tuy nhiên sẽ hơi cực một chút vì mùa khô, nước ở Hầm Hô ít hơn, sẽ khiến việc luồn lách trên sông khó khăn một chút. 
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Đá ở đây muôn hình vạn trạng 
 
Ngược lại, bạn sẽ có thêm thời gian để ngắm nhìn thế giới xanh tươi ở hai bên bờ với những bụi hoa sim, hoa mua tím, hoa mai rừng nở trắng thơm ngát.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Những cành hoa mai trắng soi mình xuống dòng nước (Ảnh: Hàn Hải Yến)
 
Khi xuồng vào bờ, chúng ta sẽ được đặt chân đến với thế giới của rừng với dây leo chằng chịt, cây thân gỗ to, với những đóa phong lan lơ lửng trên cành. Vài căn nhà sàn tựa mình vào đá, vào thân cây là nơi lý tưởng để có những giấc mơ trưa yên bình hoặc một đêm trải nghiệm cảm giác ở giữa rừng cho những ai thích phiêu lưu. Nhưng nhớ mang đầy vật dụng cá nhân của mình nếu bạn có ý nghĩ qua đêm tại đây nhé.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Căn nhà sàn ẩn mình giữa rừng xanh và đá núi (Ảnh: Hàn Hải Yến)
 
Hai bên bờ, những tán lá cây phủ xuống dòng nước mát lạnh và trong vắt dưới bầu trời xanh ngút ngàn cộng hưởng bởi gió trời nhè nhẹ thoảng qua, mang theo không khí mát lạnh và đưa hương cỏ cây thơm ngọt, cho du khách cảm giác vô cùng yên bình, nhẹ nhàng và nên thơ.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Thả mình vào thiên nhiên trên con đường mòn bên bìa rừng (Ảnh: Hàn Hải Yến)
 
Đến Hầm Hô bạn có thể tham gia một vài trò chơi thú vị như chèo xuồng trên sông, tắm sông và tha hồ sống ảo, tuy nhiên, nếu tắm sông bạn nên chọn vùng sông nước cạn, ở Hầm Hô có nhiều khu vực hồ nho nhỏ giữa sông sẽ giúp bạn gột rửa những ồn ào của thành phố.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Những chiếc xuồng chờ khách
 
Nếu lúc vào Hầm Hô bạn đã đi bằng xuồng, thì lúc về bạn có thể chọn cách khác: đi bộ theo con đường mòn ven rừng. Thảnh thơi dạo bước và hít hà cái mùi hương mát lạnh của núi rừng.
 
Đã đến Hầm Hô thì chắc chắn chúng ta không được bỏ qua đặc sản của Hầm Hô rồi. Người bản địa luôn cho rằng, đến Hầm Hồ là phải thưởng thức cá mương chiên giòn cuốn bánh tráng ăn kèm với rau rừng mới hết sẩy. Món ăn lạ miệng, được chế biến hợp khẩu vị, rất đáng để thử một lần đấy nhé.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Món cá mương chiên
 
Đến với Hầm Hô, chúng ta có thể ghé thăm các di tích lịch sử như: hang Bảy Cử, dinh Tiên Hiền, lặng nghe hát bài chòi thân thuộc của xứ Nẫu và bỏ quên mọi ưu phiền đằng sau lưng.
 
Non nước Hầm Hô vấn vương hồn lữ khách
Rũ bỏ muộn phiền tại Hầm Hô (Ảnh: Hàn Hải Yến).

Xem thêm: Tour du lịch Quy Nhơn hấp dẫn
Hàn Hàn
Theo Báo Du lịch