Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Lang thang cao nguyên đại ngàn Buôn Mê Thuột

Thứ tư, 09/01/2019, 20:32 GMT+7
Đắk Lắk mấy ngày đầu tháng 12 thời tiết se lạnh, không phải cái nóng rát cao nguyên như mình vẫn hay nghĩ. Không lạnh như Đà Lạt, nhưng phảng phất hơi đất đỏ trong cái âm ấm của vùng cao nguyên rất dễ chịu.



Di chuyển thế nào đến Dak Lak?


Bạn có thể chọn phương tiện như: máy bay từ TP HCM hoặc Hà Nội có các chuyến bay thẳng đến thành phố Buôn Mê Thuột. Hoặc đi xe giường nằm giá khoảng 300.000-400.000 đồng, nằm trên xe 8 tiếng bạn sẽ tới nơi.
 


Đến Buôn Mê Thuộc ở đâu?


Buôn Mê có vài homestay đẹp, nhà rông, decor kiểu thổ cẩm như K’pan, Lá và Lúa... Tuy nhiên vì di chuyển nhiều, để cho tiện nghi, mình chọn Highland House, liên hệ với Fanpage giá 350.000 đồng/đêm/phòng 2 người. Khách sạn sạch sẽ, gần quán cà phê đẹp, khu ăn uống, đường lớn. Các bạn nhân viên rất dễ thương. Trong homestay còn có một quán cà phê, tiện cho bạn ngồi đọc sách hoặc làm việc buổi tối.

 


Resort Lak Tented Camp cho kỳ nghỉ dưỡng (2.5-3 triệu/phòng 2 khách), view hồ Lắk, phòng ốc decor kiểu thổ cẩm Tây Nguyên cực kỳ tinh tế và sang chảnh, mỗi phòng đều có ban công hướng hồ, không khí cực kỳ thư giãn. Resort còn cho khách mượn xe đạp địa hình để dạo buôn và quanh hồ, được chèo thuyến kayak. Vì lịch trình của mình đi khá nhiều nên đành hẹn Lak Tented Camp lần tới.

Đi đâu để chụp hình sống ảo?

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Là ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là ngôi chùa lần đầu tiên được xây dựng ở Cao Nguyên. Kiến trúc toàn gỗ kiểu nhà rường Huế với tone màu nâu vàng chủ đạo, là điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đến đây. Trừ khuôn viên phía dưới, còn lại muốn lên trên chiêm bái, tất cả mọi người đều phải bỏ giày đi chân đất để giữ gìn vệ sinh cho nhà chùa.



 


Vườn thực vật Troh Bư, Buôn Đôn

Giá vé tham quan 25.000 đồng. Đây là một vườn thực vật tư nhân, được xây dựng theo mục tiêu chính là bảo tồn các loài lan rừng tự nhiên Việt Nam vùng cao nguyên. Điểm đặc biệt là nơi đây có cái xích đu tổ chim kiểu Bali vậy.

 


Đàn đá - nhạc cụ thuộc bộ gõ và là một trong những loại nhạc cụ cổ sơ nhất của loài người, đã được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

 


Tảng Đá Voi Mẹ

Tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Một nơi để thử thách nhẹ lòng gan dạ khi leo từng bước chênh vênh lên dốc đá thoai thoải không có chỗ bám giữa gió trời cao nguyên. Dù có chút hiểm nguy nhưng thật sự là trải nghiệm thú vị lắm bạn!



Hồ Lắk


Hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai ở Việt Nam (sau hồ Ba Bể). Ở Buôn Mê, voi không có nhiều ở trung tâm thành phố, phải chạy 50-60km mới ra Bản Đôn hoặc Hồ Lắk. Ở đây, người ta làm dịch vụ cưỡi voi, giá 200.000 đồng/2 người cho quãng đường tầm 15 phút. 
 

 


Buôn Đôn


"Chú voi con ở Bản Đôn, chưa có ngà vẫn còn trẻ con" hẳn ai cũng biết bài này nhỉ. Và nơi đây chính là Bản Đôn với bài hát chú voi con đã đi vào huyền thoại ấy.


Thác Draysap - Draynur - Gia Long


Cụm 3 thác huyền thoại ở Tây Nguyên đây nhưng tiếc vì mình không đủ thời gian nên có thể chọn tham quan một thác Draynur mà thôi. Dòng thác mát rượi, phải nói đến Buôn Mê mà không ghé những thác này là xem như chưa tới Buôn Mê luôn

 

Lưu Hà (Tổng hợp)
Theo Báo Du lịch