Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Lạc trôi giữa đồi chè xanh rì ở Đà Lạt

Thứ sáu, 19/07/2019, 19:22 GMT+7
Có bao giờ bạn thấy những bức hình đồi trà bát ngát xanh trải dài ngút ngàn và trầm trồ trước vẻ đẹp nó, không cần đi đâu xa cả, ngay tại Đà lạt chỉ cách trung tâm thành phố 25km là bạn đã đến được một trong những đồi chè đẹp nhất. Đồi chè Cầu Đất thu hút du khách bởi vẻ đẹp nên thơ mướt màn của màu xanh lá chè, một background hoàn hảo cho những khung hình lung linh.
Với một màu xanh bát ngát trải dài tít tắp, rạng ngời trong ánh bình minh hay lãng bãng trong sương mù lúc hoàng hôn, đồi chè Cầu Đất mang vẻ đẹp của những nốt nhạc trầm, hòa vào bản tình ca trong khung cảnh thiên nhiên Đà Lạt thơ mộng hữu tình. Hiện nay, đồi chè Cầu Đất là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất đối với khách du lịch Đà Lạt.
 

Đồi chè Cầu Đất ở đâu?
 

Đồi chè Cầu Đất là tên một địa chỉ du lịch còn khá mới mẻ với nhiều du khách đi tour Đà Lạt. Đồi chè Cầu Đất là tên gọi khác của công ty Cầu Đất Farm nằm tại thôn Cầu Đất, xã Trường Xuân. Quãng đường rừ trung tâm thành phố Đà Lạt đến đồi chè Cầu Đất khoảng 20km. Để đi hết quãng đường này bằng xe máy thì du khách mất từ 30 – 45 phút.
 
Đồi chè Cầu Đất là tên gọi khác của công ty Cầu Đất Farm
Đồi chè Cầu Đất là tên gọi khác của công ty Cầu Đất Farm

Nên đi đồi chè Cầu Đất vào thời gian nào?
 

Vào những tháng cuối năm, đồi chè Cầu Đất khoác lên mình một tấm thảm tuyệt đẹp, dường như đây là thời điểm đồi chè đẹp nhất trong năm. Những lá chè xanh tươi hơn, chấm phá thêm những đốm vàng của hoa dã quỳ quyến rũ dưới bầu trời trong xanh, du khách sẽ được đắm chìm vào không gian xanh mát với bầu không khí trong lành đượm mùi lá chè tươi, cảm giác như tất cả mệt mỏi, buồn phiền của cuộc sống đều tan biến hết. Trước 9h sáng hoặc sau 16h chiều là khoảng thời gian thích hợp để có thể chiêm ngưỡng khung cảnh đồi chè rực rỡ dưới ánh bình minh hay lãng mạn dưới làn sương hoàng hôn nhẹ nhàng đẹp tựa như tranh vẽ.
 
Đồi chè Cầu Đất vào những ngày cuối năm
Đồi chè Cầu Đất vào những ngày cuối năm

Đồi chè Cầu Đất có gì hấp dẫn?
 

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bạn hẳn sẽ không khỏi bị hút hồn trước sắc xanh của đồi chè – một màu xanh diệu kỳ như được hội tụ từ những tinh khí của đất trời khiến cho lòng người như dịu lại, say đắm.
 
Màu xanh của đồi chè làm cho lòng người say đắm
Màu xanh của đồi chè làm cho lòng người say đắm

Ở độ cao ngút ngàn 1650m so với mực nước biển, đến với đồi chè Cầu Đất, bạn sẽ phải ngất ngây trên từng khoảnh khắc với khung cảnh mơ màng huyền ảo, sương giăng khắp lối trong buổi sớm mai, rực rỡ với những vạt nắng vàng ươm chiếu qua từng kẽ lá hoặc cũng có khi thoáng chút mộng mơ khi “lịm dần” trong cảnh sắc hoàng hôn.
 
Ánh nắng bình minh len lỏi trên từng kẻ lá
Ánh nắng bình minh len lỏi trên từng kẻ lá

Rất nhiều nhiếp ảnh gia cũng như các bạn trẻ tìm đến với đồi chè Cầu Đất để “thu hoạch” những bức ảnh nghệ thuật, những shot hình “hút like” với background là đồi chè xanh nối tiếp nhau trải dài vô tận, đẹp huyền ảo dưới làn sương sớm hay ánh hoàng hôn. Nhiều đôi uyên ương cũng lựa chọn địa điểm này là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của cuộc đời, của tuổi thanh xuân đầy sức sống.
 
Địa điểm chụp hình tuyệt đẹp
Địa điểm chụp hình tuyệt đẹp

Khi đến với đồi chè Cầu Đất, bạn sẽ có dịp tận mắt chứng kiến những cô thôn nữ tay thoăn thoắt hát những búp trà tươi ngon nhất, tận mắt thấy những cánh hoa trắng mỏng manh, ngát hương hay những trái chè nho nhỏ, tròn xinh như những viên bi dưới những cội chè lâu năm. Xa xa là mặt nước yên tĩnh của hồ Phát Chi rộng lớn, êm đềm phẳng lặng, những lo toan, bộn bề trong cuộc sống thường nhật dường như tan biến..
 
Rộn ràng mùa thu hoạch trên đồi chè
Rộn ràng mùa thu hoạch trên đồi chè

Thêm một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Cầu Đất đó chính là con đường mang tên 1927, gồm 1927 viên khắc ghi sự kiện lịch sử gắn liền với Đồi chè Cầu Đất được khai thác từ năm 1927. 
 
Con đường mang tên 1927
Con đường mang tên 1927

Đến với Đà lạt mà lại bỏ qua Đồi Chè Cầu Đất Đà Lạt thì còn gì hối tiếc hơn. Lên Đồi Chè Cầu Đất Đà Lạt, tận hưởng không khí trong lành, hòa mình cùng với một màu xanh thiên thanh. Đảm bảo với bạn rằng, bạn sẽ đến mà quên lối về khi ở đây. Còn chần chờ gì nữa mà không lên đồ phượt ngay Đồi Chè Cầu Đất Đà Lạt.
 
Hồng Ánh
Theo Báo Thể Thao Việt Nam