Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

"Mơ Phố" - Quán cà phê bé nhỏ và những giấc mơ đẹp đẽ giữa thủ đô

Thứ năm, 28/03/2019, 13:54 GMT+7
Nếu ai đó hỏi “Mơ phố” có gì mà nhiều người yêu mến nó đến vậy, xin đáp rằng: “ Ở đó có nghệ thuật sáng tạo, ở đó có những người nghèo được chăm sóc sức khoẻ, ở đó ươm giấc mơ của những đứa trẻ ngây thơ và ở đó còn có những người bạn.  
“Mơ Phố” – Cái tên ngọt ngào và lãng mạn của một quán cà phê bình dị giữa lòng thủ đô. “Mơ Phố” ở đây chính là những giấc mơ phố - giấc mơ được chăm sóc sức khoẻ và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Người gieo mầm và thực hiện những giấc mơ phố đẹp đẽ ấy chính là bác sĩ Ngô Tuấn Anh - bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện 108. 
 
Quán cà phê nhỏ nhắn, xinh xắn “Mơ Phố” nằm nép mình trong phố Yên Lãng, Hà Nội với diện tích khoảng chừng 40 m2. Không trang trí lộng lẫy, chẳng đèn nến lung linh, chỉ một vài bức ảnh cũ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chụp chung với các em nhỏ vùng cao làm điểm nhấn cho quán, ấy vậy mà, tối thứ 6 nào Mơ Phố cũng đông khách đến để được nghe nhạc Trịnh.
 
Quán cà phê mơ phố
Quán cà phê nhỏ nhắn, xinh xắn nằm nép mình trên phố Yên Lãng, Hà Nội

Thú thật, nếu chỉ cần nghe nhạc sống, uống nước và tâm tình thì có lẽ, Hà Nội sẽ cho họ nhiều sự lựa chọn hơn là một quán cafe bình dị với dáng vẻ xưa cũ và vô cùng giản đơn này. Vậy, “Mơ Phố” có gì để quán có nhiều khách quen đến vậy? 
 

Ở đó có nghệ thuật và sáng tạo


Không đơn thuần là một quán cà phê để phục vụ nhu cầu giải trí và ăn uống. Mơ phố là nơi bày bán  đứa con tinh thần của những người khuyết tật tài hoa với đôi bàn tay khéo léo và óc tưởng tượng phong phú. Mỗi sản phẩm đều chứa cái “hồn” rất riêng của những người tuy khiếm khuyết về thân thể nhưng đã vượt lên trên số phận để tự khẳng định bản thân và hòa nhập xã hội một cách bình đẳng!
 
Quán cà phê mơ phố
 Bức tranh được vẽ bởi những người khuyết tật tài hoa

Quán cà phê mơ phố
 Sản phẩm được làm thủ công bởi đôi bàn tay khéo léo của những người khuyết tật

Ở đó những người nghèo được chăm sóc sức khoẻ


Ngoài đêm nhạc vào tối thứ 6, Mơ Phố còn “biến mình” thành “trạm xá mini” khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vào cuối tuần với lực lượng bác sĩ trong hội.
 
Quán cà phê mơ phố
 Hoạt động khám chữa bệnh miễn phí vào cuối tuần tại Mơ phố
 

Ở đó ươm giấc mơ của những đứa trẻ ngây thơ


Cái tên “Mơ Phố” là mơ cho trẻ nhỏ vùng cao được ấm êm như trẻ em thành phố, là giấc mơ đẹp của những người phố thị, đang ngồi giữa phố nhưng lại mơ về vùng cao xa xôi. Không chỉ có anh Tuấn Anh, những vị khách đến đây có lẽ đều có cùng chung một ước mơ như thế. Bởi uống một ly nước ở đây là cách để họ góp vài nghìn lẻ vào những chuyến đi tình nguyện xa xôi, nơi mà dấu chân của tập thể y bác sĩ phải gieo trên những mỏm đá, cung đường lầy lội đất đỏ.
 
Quán cà phê mơ phố
 Mơ Phố - nơi ươm giấc mơ của những đứa trẻ ngây thơ
 

Ở đó còn có những người bạn


Sau mỗi đêm diễn, anh Tuấn Anh lại mời mọi người ngồi lại quán cùng giao lưu, nhâm nhi chén rượu được chính bà con nơi anh đến tình nguyện gửi tặng. Có nhiều câu chuyện anh kể khiến mọi người suy ngẫm, trong đó có câu: “Tình nguyện không phải để ghi danh, đơn giản để mình thanh thản, hạnh phúc!
 
Quán cà phê mơ phố
 Họ không chỉ là những nhạc công mà còn là những người bạn. 
 
Và bây giờ, nếu ai đó hỏi ở “Mơ phố” có gì mà nhiều người yêu mến nó đến vậy, xin đáp rằng: “ Ở đó có nghệ thuật sáng tạo, ở đó có những người nghèo được chăm sóc sức khoẻ, ở đó ươm giấc mơ của những đứa trẻ ngây thơ và ở đó còn có những người bạn. Và hãy đến với Mơ Phố để hiểu hơn về những giấc mơ phố đẹp đẽ này nhé!
Lê Vân
Theo Báo Du lịch