Giữa vùng Thất Sơn hùng vĩ của An Giang, Hồ Đá Đồi Tà Pạ hiện lên như một “tuyệt tình cốc” mang vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa thơ mộng. Không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, nơi đây chinh phục du khách bằng mặt nước xanh ngọc bích, không gian tĩnh lặng và cảm giác bình yên hiếm có giữa thiên nhiên miền Tây.
Hồ Đá Đồi Tà Pạ nằm tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, bên cánh đồng Tà Pạ rộng lớn. Hồ được hình thành sau quá trình khai thác đá của người dân địa phương. Sau khi ngừng khai thác, nước mưa cùng nguồn nước ngầm từ núi chảy xuống đã tạo nên một hồ nước trong vắt, sâu khoảng 17 mét, được bao quanh bởi những vách đá tự nhiên.
Từ trên cao nhìn xuống, hồ mang màu xanh thay đổi theo ánh nắng và màu đá dưới đáy nước. Có lúc mặt hồ xanh lam như ngọc, khi lại ánh lên sắc xanh nhạt hoặc vàng cam. Chính sự biến đổi ấy khiến Hồ Tà Pạ luôn mang vẻ đẹp khác biệt trong từng thời điểm trong ngày.
Chị Phương Hồng Thủy thích thú ghi lại khoảnh khắc bên mặt hồ xanh ngọc tại Hồ Tà Pạ, huyện Tri Tôn, An Giang. Ảnh: NVCCBao quanh hồ là khung cảnh đặc trưng của vùng Bảy Núi với Núi Cô Tô sừng sững phía xa, những triền núi nối tiếp nhau và cánh đồng lúa trải dài tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Chia sẻ về chuyến đi đến Hồ Tà Pạ, chị Phương Hồng Thủy cho biết, điều khiến chị quyết định chọn nơi đây làm điểm đến chính là vẻ đẹp hoang sơ và màu nước xanh đặc trưng của hồ.
“Gần đây An Giang trở thành điểm du lịch được nhiều người yêu thích nhờ sở hữu nhiều cảnh đẹp. Mình đã tìm hiểu khá nhiều địa điểm và đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, mặt nước xanh như ngọc của hồ Tà Pạ nên muốn đến tận nơi để chiêm ngưỡng”, chị Thủy chia sẻ.
Theo chị Phương Hồng Thủy, vẻ đẹp hoang sơ và không gian yên bình là điều khiến Hồ Tà Pạ trở thành điểm đến đáng nhớ trong chuyến đi An Giang. Ảnh: NVCCTheo chị Thủy, điều khiến Hồ Tà Pạ khác biệt nằm ở sự yên bình mà nơi này mang lại. Không quá nhiều hàng quán hay dòng khách đông đúc, hồ giữ được nét nguyên sơ vốn có.
“Hồ Tà Pạ cho mình cảm giác như một nơi để chậm lại và lắng nghe chính mình nhiều hơn - nơi chỉ có gió, nước, bầu trời và sự hiện diện của bản thân giữa thiên nhiên”, chị nói.
Không chỉ ấn tượng với mặt hồ xanh biếc, nữ du khách còn nhớ mãi cung đường dẫn lên hồ với những con dốc cao và dài. Nhưng cũng chính hành trình ấy khiến cảm giác khi đặt chân tới hồ trở nên đặc biệt hơn.
Hành trình chinh phục con dốc dài dẫn lên hồ khiến trải nghiệm khám phá Hồ Tà Pạ trở nên đáng nhớ hơn. Ảnh: NVCC“Đúng kiểu đường đi càng khó, cảnh càng đẹp”, chị Thủy chia sẻ. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn những dãy núi nối tiếp nhau, cánh đồng lúa trải dài phía dưới cùng “con đường tơ lụa” đặc trưng của vùng Tri Tôn.
Chị Phương Hồng Thủy cho biết cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Hồ Tà Pạ là sự choáng ngợp trước màu nước xanh ngọc và khung cảnh yên bình nơi đây. Ảnh: NVCCNgoài tham quan, chụp ảnh, nhiều du khách còn lựa chọn cắm trại bên hồ để tận hưởng không khí mát lành và vẻ đẹp thiên nhiên về đêm. Quanh hồ có nhiều khoảng đất bằng phẳng phù hợp cho các nhóm bạn trẻ tổ chức picnic hoặc dựng lều nghỉ qua đêm.
Hồ Tà Pạ hiện lên với màu nước xanh ngọc đặc trưng giữa vùng Bảy Núi, tạo nên khung cảnh được ví như “tuyệt tình cốc” của An Giang. Ảnh: InternetTuy nhiên, do khu vực quanh hồ còn khá vắng vẻ, du khách được khuyến cáo nên đi theo nhóm đông người, hạn chế xuống hồ vào ban đêm vì nước sâu và lạnh.
Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, Hồ Tà Pạ giống như một khoảng lặng xanh mát của miền Tây, nơi du khách có thể tìm về thiên nhiên, tận hưởng sự bình yên và lưu lại những khoảnh khắc khó quên giữa vùng Bảy Núi An Giang.