Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Khám phá ngay chốn "kinh thành" cổ kính cho team Hà Thành

Chủ nhật, 13/01/2019, 18:39 GMT+7
 
Nhắc đến chốn kinh kì cổ kính chắc chắn bọn mình sẽ nghĩ ngay đến Kinh thành Huế đúng không? Các bạn trẻ Hà Thành chắc cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngay tại ngoại ô Hà Nội thôi đã có một chốn kinh thành đẹp và cổ kính không thua không kém gì Huế cả đâu. Nơi mình đang nhắc đến là Việt Phủ Thành Chương.
 
 

 
Không quá khó để đi từ Hà Nội đến Việt Phủ Thành Chương. Việt Phủ nằm tại hồ Kèo Cả, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 35 phút lái xe, cách sân bay Nội Bài 15 phút. Nếu đi xe máy đi dọc theo hướng đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, sau đó rẽ về Sóc Sơn theo đường về Vĩnh Phúc cho tới khi nhìn thấy biển báo Việt Phủ Thành Chương, tiếp tục đi theo hướng biển báo là tới nơi. Còn nếu lựa chọn đi xe bus thì các cậu đi xe số 56 xuống Khu công nghiệp Nội Bài bắt xe ôm đi thêm khoảng 3km nữa là đến.
 
 

 
Khi mới nghe nói qua đây là một khu di tích lịch sử đã có từ lâu, nhưng sự thật không phải vậy. Đây là một địa điểm được họa sĩ tài ba Thành Chương xây dựng vào năm 2011.
 
 
 

 
Đến đây cảm giác đầu tiên hết sức ngạc nhiên vì trông Việt Phủ thật giống những chốn “hoàng cung” xưa mà bọn mình được xem trong các bộ phim Việt xưa. Quần thể kiến trúc cổ pha chút hiện đại cùng hàng nghìn hiện vật văn hóa lịch sử từ các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê…Từ những khối kiến trúc cổ, nhỏ như tháp, hồ sen,... đến nhà hát, sân múa rối, ngôi nhà cung đình Huế, nhà gỗ lim mang đậm chất của đồng bằng Bắc Bộ đều chứa đựng đầy đủ những đặc điểm của một “hoàng cung” ngày xưa. Bởi thế, khi đến đây tớ ngỡ như mình đang là một nàng công chúa sống trong nhung gấm lụa là vậy.
 

 
 
 
Mỗi gian nhà ở đây đều có một tên gọi riêng gắn liền với giá trị lịch sử mà họa sĩ Thành Chương muốn gửi gắm, nhắn nhủ. Như nhà Tường Vân là gian nhà cổ có từ thời nhà Nguyễn, còn nhà Đại Khoa được dựng lên dựa trên khuôn viên của nhà cổ khu vực Bắc Ninh. Nếu muốn đến thưởng thức nghệ thuật,có thể tìm đến nhà hát Long Đình, ngôi nhà có diện tích rộng lớn và trang trí rất là công phu.
 

Trong khuôn viên của Việt Phủ còn có hồ sen xanh mát cùng những tán cây hàng chục tuổi tỏa bóng mát. Đây chính là không gian để rũ bỏ những muộn phiền, những lo toan của cuộc sống bận rộn thường nhật.
 

 
Không biết các cậu còn nhớ đến Nhà văn Kim Lân nổi tiếng với các tác phẩm Làng, Vợ nhặt...? Tại Việt Phủ này có cả một góc văn học của Kim Lân tha hồ cho các cậu tìm hiểu và chụp hình “sống ảo”.
 

 
Việt Phủ Thành Chương không chỉ là một khu du lịch bình thường mà đây cò là nơi lưu giữ nét văn hóa của làng quê Bắc Bộ. Qua hàng nghìn năm, vạn vật có thể đổi thay duy chì có nét văn hóa là không phai nhòa, bọn mình nghĩ cũng chính vì lí do ấy mà họa sĩ Thành Chương mới cho xây dựng nên Việt Phủ này. Team Hà Thành sẽ có thêm một địa điểm khám ohas vô cùng thú vị mới!
Lưu Hà (Tổng hợp)
Theo Báo Du lịch