Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, có con phố Tạ Hiện “không bao giờ ngủ”

Thứ sáu, 14/12/2018, 15:34 GMT+7
Bên cạnh, một Thủ đô cổ kính, Hà Nội ở một góc khuất nào đó lại có một con phố không bao giờ ngủ. Khi màn đêm buông xuống, con phố bắt đầu nhộn nhịp, náo nhiệt, tấp nập, du khách thập phương ghé tới tham quan và trải nghiệm. Không nơi nào khác, đó chính là con phố Tạ Hiện.

Đến Hà Nội mà chưa một lần nào ghé thăm con phố không bao giờ ngủ Tạ Hiện này thì có lẽ bạn đã đánh mất một phần của tuổi thanh xuân. Buổi sáng sớm, con phố còn yên bình, nép mình trong khoảng lặng trái ngược hoàn toàn với ánh đèn rực rỡ lên đèn vào ban đêm. 

Phố bia Tạ Hiện vào lúc sáng mai
Phố bia Tạ Hiện vào lúc sáng mai


Không gian nơi đây hầu như đều dành cho giới trẻ. Họ tới đây cùng bạn bè, ngồi sát cạnh nhau, hàn thuyên, tâm sự nhiều điều trong cuộc sống. Trong hơi men nồng đượm và cuồng nhiệt, người ta dường như quên đi mọi ưu phiền của sự đời. Bất giác, ta cảm nhận mình là một phần của bầu không khí náo nhiệt, ồn ào và sôi nổi của con phố không bao giờ ngủ này. 

Không khí náo nhiệt, nhộn nhịp ở con phố bia nổi tiếng này
Không khí náo nhiệt, nhộn nhịp ở con phố bia nổi tiếng này

Khách ở phố Tạ Hiện rất đa dạng quốc tịch, chính sự giao thoa văn hoá này đã tạo nên điểm nhấn cho con phố Tạ Hiện. Hiếm có nơi nào ở Hà Nội mỗi khi đêm đến lại sôi động, náo nhiệt, sở hữu nét đẹp độc đáo, phóng khoáng, mang hơi thở phương Tây lẫn Á Đông xen kẽ thế này. Những cửa tiệm, quán bia nằm san sát trên con phố, mái nhà đã cũ kỹ, rêu phong theo thời gian. 

Những quán bia nằm san sát với nhau
Những quán bia nằm san sát với nhau

Người dân bản địa, khách nội địa và cả du khách quốc tế mỗi khi đặt chân tới đây đều ấn tượng khó phai với những món ngon vỉa hè đặc trưng của Hà Nội. Chỉ cần dăm ba chiếc ghế nhựa xanh, đỏ được đặt ở vỉa hè, một tốp người tụ tập uống bia chém gió, trò chuyện rôm rả đã làm cho không gian của con phố nhộn nhịp hẳn ra. 


Khách ở phố bia Tạ Hiện đa dạng quốc tịch
Khách ở phố bia Tạ Hiện đa dạng quốc tịch

Còn gì tuyệt vời hơn được nhâm nhi từng ngụm bia mát lạnh giữa con phố tấp nập nhộn nhịp người người qua lại. Và dĩ nhiên, uống bia thì không thể thiếu mồi nhậu. Ẩm thực của con phố Tạ Hiện này cũng rất đa dạng. Ở đây vừa có những món ăn vặt vừa có những món ăn đậm màu sắc của Hà Nội, nào là khoai tây chiên, phô mai que, chân gà rút xương, chim cút nướng mật ong, bún mọc… thực khách tha hồ lựa chọn, để nhâm nhi từng ngụm bia. 

Chim cút nướng mật ong thơm phức nhâm nhi với bia lạnh quả là thú vị
Chim cút nướng mật ong thơm phức nhâm nhi với bia lạnh quả là thú vị

Những món ăn vặt "thần thánh" cũng "hiện diện" tại phố bia này
Những món ăn vặt "thần thánh" cũng "hiện diện" tại phố bia này

Vô tình đi ngang qua những hàng quán ở con phố không bao giờ ngủ giữa lòng Thủ đô này không thể nào kiềm lòng lại được, phải nhún nhường tấp vào ngay bởi hương thơm cộng với không gian náo nhiệt. Đồ uống, thức ăn ở con phố Tạ Hiện này không hề đắt đỏ. 

Một điều đặc biệt tạo nên điểm nhấn cho Tạ Hiện là có mấy người dù chẳng quen biết trước đây, ngồi cạnh nhau lại chào dăm ba câu trở thành người quen. Họ ngồi gần nhau, tâm sự đủ điều, không phân biệt màu da, sắc tộc và ngôn ngữ, cứ thế trở thành bạn từ lúc nào không hay. 

Dăm ba câu hỏi thăm tại phố bia Tạ Hiện làm cho con người ta kết nối trở thành bạn từ lúc nào không hay
Dăm ba câu hỏi thăm tại phố bia Tạ Hiện làm cho con người ta kết nối trở thành bạn từ lúc nào không hay

Khách đến Tạ Hiện uống bia bằng chai, ít khi rót ly. Những lúc khách đông, không có chỗ ngồi, lại đứng nói chuyện và uống bia trong ly nhựa, ấy vậy mà chẳng than phiền điều gì. 

Không chỉ được uống bia, nhấm nháp mồi ngon, trò chuyện rôm rả, du khách còn được tận hưởng những bản nhạc đường phố. Các thể loại nhạc rất đa dạng, từ nhạc cổ truyền dân gian cho tới những bản mash up tình tứ của giới trẻ cũng đủ làm ánh mắt du khách phải ngước nhìn theo giai điệu. 

Âm nhạc đường phố tại phố Tạ Hiện góp phần tạo nên không khí sôi nổi
Âm nhạc đường phố tại phố Tạ Hiện góp phần tạo nên không khí sôi nổi

Dường như mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hoá, ẩm thực… đã bị xoá nhoà mỗi khi du khách ghé thăm con phố Tạ Hiện. Tất cả những tâm hồn đồng điệu, cùng nhau tận hưởng những hơi thở của cuộc sống Hà Nội về đêm. Mỗi lần có dịp ghé thăm Thủ đô, đừng bỏ quên địa điểm náo nhiệt, sôi động, đến đây dường như mọi sự ưu phiền sẽ được giải toả nhường chỗ cho sự phấn khích, vui vẻ. 
  
Tâm Tâm
Theo Báo Du Lịch