Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc

Thứ hai, 24/06/2019, 12:07 GMT+7
Lãng mạn với những mùa hoa Tam giác mạch, những cung ruộng bậc thang quanh năm xanh tốt đã khá quen thuộc với những ai đam mê khám phá. Hà Giang không xa, chỉ cách bạn một quyết định có muốn chinh phục cung đường đèo Mã Phí Lèng, những bản làng giàu bản sắc văn hóa, ngắm mây luồng sớm sớm tối tối e ấp sau núi đồi đầy lãng mạng. Một mùa hè nữa lại về, cái nóng oi ả và công việc có làm bạn nhọc sức? Sao không thử trốn chạy cái nắng hè nơi miền đất Hà Giang thơ mộng và đầy ngọt ngào. 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Hà Giang – vùng đất bắt đầu cho những hành trình mới 
 
Nếu bạn cũng đang phân vân cho một dự định trốn nắng cuối tuần này, thì bài viết chia sẽ của hai cô gái trẻ về chuyến đi Hà Giang dưới đây sẽ rất hữu ích cho hành trang của bạn.
 

Phương tiện di chuyển

 
Tụi mình chọn xe khách là phương tiện di chuyển vừa đảm bảo an toàn và sức khỏe để có thể oanh tạc ở Hà Giang.
 
Đến Hà Giang có tuyến xe khách Ngọc Cường xe xuất phát lúc 21h30, lịch trình khá hợp lý vì mình đi làm ban ngày, giờ lên xe đảm bảo cho bạn sắp xếp công việc và nghỉ ngơi một chút trước khi khởi hành. Chiều lên bọn mình chọn xe khách giường nằm (200k/vé), khi về nhờ anh chị thuê xe máy đặt hộ xe Limousin (300k/vé). Cả đi và về đều là hãng xe này. Mọi người lưu ý là nên đặt xe trước vì thời gian cuối tuần có rất nhiều người lên Hà Giang nên xe rất đông, việc đặt cọc trước sẽ giúp bạn có một chỗ ngồi tốt. 
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Phương tiện  di chuyển đến Hà Giang là xe khách 
 
Còn những ngày ở Hà Giang, mình chủ yếu sử dụng xe máy để di chuyển từ điểm đến này đến các điểm đến khác, giá thuê 100k/ngày. Mặc dù khá mệt nhưng lại có thể luồn lách ở mọi nơi mà mình muốn, rất tiện. Yên tâm, đường xá ở đây tuy hơi dốc nhưng rất đã được đổ nhựa hết rồi nên không khó đi chút nào đâu nhé!
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Ở Hà Giang bọn mình di chuyển hoàn toàn bằng xe máy 
 

Ở đâu tại Hà Giang?

 
Ở Hà Giang có nhiều địa điểm nghỉ dưỡng, tuy nhiên do tìm hiểu trước chuyến đi nên tụi mình biết được nhà nghỉ Anh Anh nằm ngay tại thành phố. Nhà nghỉ sạch sẽ, tiếp đón thân thiện và đặc biệt có dịch vụ thuê xe rất rẻ mỗi ngày chỉ có 100k thoải mái cho mọi người hành trình.
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Phòng nghỉ sạch sẽ, nhân viên tiếp đón thân thiện 
 
Xe lên tới Hà Giang đỗ ngay trước cửa nhà nghỉ nên trong lúc chờ vào book phòng chủ nhà cho nghỉ ngơi thoải mái khỏi lo sợ việc tá túc ở ngoài chờ phòng. Ngoài ra trên những chặng hành trình tụi mình chọn những Homestay gần chợ đêm Đồng Văn, Du Già để nghỉ ngơi lấy sức mặc khác là khám phá những điều thú vị về nơi ở ở đây. Mọi người có thể tham khảo phòng và giá, tụi mình ghép đoàn đông người nên chọn phòng 2 giường đôi, giá cả thì chỉ có 80.000 ngàn đồng/người cho 1 đêm.
 

Những địa điểm trong hành trình 3 ngày 2 đêm khám phá Hà Giang

 
Hà Giang rộng, có nhiều địa điểm nổi tiếng để đến trải nghiệm, do chỉ có 3 ngày khám tại nơi này nên hành trình tụi mình chọn những địa điểm chính nằm gần với nhau để lên lịch trình khám phá theo ngày. Rất may, thân 2 đứa con gái gặp được một đoàn cũng đang đi nên xin ghép đoàn đi cùng và có luôn hẳn xế.
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Bắt đầu hành trình khám phá Hà Giang 
 

Ngày 1: Cổng trời Quản Bạ - rừng thông Yên Minh - dốc Thẩm Mã - nhà của Pao - Cột cờ Lũng Cú - Đồng Văn

 
Sáng làm thủ tục thuê xe và ăn sáng xong thì bắt đầu hành trình:
 
Cổng trời Quản Bạ: Đường đi khá dễ vì làm đường rồi, cứ theo bản đồ mà đi thôi. Cổng trời Quản Bạ có không khí mát mẻ, từ đây có thể nhìn bao quát khung cảnh núi rừng hùng vĩ, những cánh bậc thang bạt ngàn nằm cạnh núi đôi thơ mộng, lãng mạn. Đường đi lên Quản Bạ có nhiều đoạn cảnh quan rất đẹp, đặc ở đây có quán cafe để nghỉ ngơi ngắm trời đất thiên nhiên, mọi người đừng trải nghiệm nhé. 
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Đường lên cổng trời Quản Bạ 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Khung cảnh Tây Bắc đứng từ trên cổng trời nhìn xuống 
 
Rừng thông Yên Minh: Trưa ngày 1 tầm 12h30 bọn mình đến rừng thông Yên Minh nghỉ trưa và check in chụp hình. Rừng thông bạt ngàn nằm uốn lượn quanh co đẹp không khác gì Đà Lạt. Đi dưới hàng thông, ngắm nhìn những luồng ánh sáng xuyên qua kẽ lá, qua lớp sương mờ loáng thoáng đẹp ảo diệu.
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Ở Hà Giang cũng có rừng thông mang tên Yên Minh
 
Dốc Thẩm Mã: Tầm 14h bắt đầu xuất phát tiếp, đi qua dốc Thẩm Mã. Nơi đây tương truyền mang câu chuyện tình cảm ấm nồng và sự thử thách sức khỏe với những tay lái đam mê chinh phục. Thẩm Mã được ví là một trong những cung đường phượt đẹp nhất vùng Đông Tây Bắc mà mọi người không nên bỏ lỡ.
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Có một con dốc có một không ai ở miền núi cao 
 
Nhà của Pao: Tiếp theo bọn mình ghé qua phim trường nhà của Pao - là nơi phối cảnh cho bộ phim nổi tiếng “Chuyện của Pao” để chụp ảnh check in. Vé vào nhà của Pao 10k/1 vé. Tuy là một địa điểm được nhiều du khách tìm đến khám phá nhưng theo mình thấy cũng không có gì đặc sắc nên các bạn có thể bỏ qua vì khá giống nhưng bé và không đẹp bằng Dinh thự nhà Họ Vương. Song nếu là người muốn tìm cảm giác yên bình hay muốn tìm hiểu đặc sắc đời sống của dân tộc Mông thì nó cũng không tồi.
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Ghé thăm nhà của Pao – bối cảnh của bộ phim “Chuyện của Pao” 
 
Cột cờ Lũng Cú: Mình khuyên nếu đoàn tay lái không cứng hẳn thì đi Dinh nhà họ Vương, không nên đi Lũng Cú vì khi về trời tối sẽ nguy hiểm nhưng thực sự kết thúc ngày 1 thăm Lũng Cú là điều tuyệt vời khi ở đây có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và hùng vĩ mà không chen chúc đông người. Đảm bảo có thước ảnh mê ly có một không hai luôn. Hoàng hôn mà, luôn làm người ta động lòng. 
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Cột cờ Lũng Cú – nơi mà ai cũng muốn chạm chân 

Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Và đây là cảnh hoàng hôn đứng từ tầm nhìn cột cờ Lũng Cú 
 
Đồng Văn: Huyện Đồng Văn được thiên nhiên ưu ái với phong cảnh đẹp, bản sắc văn hóa đa dạng. Đây cũng là địa điểm du lịch hàng đầu ở Hà Giang thu hút nhiều lượt du khách ghé thăm. Thế nhưng, rất tiếc vì trên đường có sự cố nhỏ một xe bị ngã nhẹ nên team mình trở về kết thúc ngày 1 nghỉ ở Đồng Văn khá muộn, không chơi chợ đêm được chỉ nghỉ ngơi, ăn uống và giao lưu.
 
Homestay tớ thuê ngay chợ đêm, ở Đồng Văn rất nhiều homestay bọn tớ k đặt trước, đến hỏi xem phòng ưng thì thuê thôi. Giá 80k/ người. Phòng 2 giường đôi cho 4 người.
 
 

Ngày 2: Chợ Phiên Đồng Văn - Dinh thự nhà họ Vương - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Du Già

 
Chợ phiên Đồng Văn: Khá may mắn khi sáng chủ nhật sẽ có chợ Phiên Đồng Văn, mọi người chịu khó dậy sớm tầm 6h30 - 7h ra chơi chợ phiên nhé. Toàn người dân tộc với các mặt hàng khá hay ho phú về phong tục, đời sống ở cao nguyên đá Đồng Văn, xem không khí chợ phiên và thưởng thức đồ ăn nhé. Đến ngày 2 tớ khá mệt vì thân con gái nên lười ăn, không thưởng thức được nhiều đồ ăn mấy, tiếc ghê. 
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Những hình ảnh ở chợ phiên Đồng Văn 
 
Dinh thự nhà họ Vương: 8h30 cả team xuất phát đến Dinh thự nhà họ Vương - dinh vua Mèo. Tha hồ sống ảo luôn nhìn như một cổ Trấn thu nhỏ với kiểu kiến trúc độc đáo, ấn tượng. Giá vào cổng là 25k/vé. 
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Đến Dinh thự nhà họ Vương tha hồ sống ảo 

Đèo Mã Phí Lèng: Chiều 1h30: Xuất phát đi Mã Pí Lèng và check in. Đây được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo, Mã Phí Lèng là ước mơ của rất nhiều phượt thủ muốn một lần chinh phục. Những đường cong uốn lượn theo sườn đồi bên dưới là dòng Nho Quế xanh ngắt, xa là cảnh núi đồi trùng điệp nên chụp ảnh ở đây siêu đẹp và hùng vĩ luôn.
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Trên đỉnh Mã Pì Lèng - sống mũi con ngựa huyền thoại 

Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Ở dưới là dòng sông Nho Quế xanh ngắt 
 
Khá tiếc không check in được sông Nho Quê vì người dân bảo dịch vụ thăm quan sông Nho Quế là dịch vụ chui, bị cấm. Bọn tớ không thích mấy kiểu dịch vụ chui đó nên quyết định không đi.
 
Du Già: Sau khi chụp và chơi chán ở Mã Pí Lèng cả team xuất phát đi Du Già cho ngày sau về thành phố tiện nhất. Du Già có khá nhiều homestay và nhiều người nước ngoài. Đường đi hơi bé nhưng rất đẹp. Cố gắng đêm Du Già nghỉ để hôm sau về thành phố Hà Giang không mệt nhé. Giá homestay: 50k/1người.
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Cung đường về Du Già – Hà Giang
 Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Du Già – một  vùng đất yên bình
 

Ngày 3: Du Già – thành phố Hà Giang –  Hà Nội

 
Ngày cuối chủ yếu là đi về và ngắm cảnh bên đường. Hà Giang mà, đâu cũng đẹp hết, ngày cuối không có gì để check in, ngắm cảnh và tiếc nuối vì sắp xa Hà Giang rồi, sắp xa mọi người rồi nên lòng hơi trĩu xíu. 
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Ngày thứ 3 ngắm cảnh và hối tiếc vì sắp rời xa  những con người nơi đây
 

Tổng kết

 
Trước khi tổng kết chuyến đi, tớ xin được chia sẻ thêm cho một số món ăn ở Hà Giang mà bạn có thể thử như phở chua Hà Giang, bánh cuốn, bánh Tam Giác Mạch, đồ nướng và một số món địa phương ở chợ phiên.
 
Tháng 6 tìm về Hà Giang – miền đất địa đầu Tổ quốc
Phở chua Hà Giang – món ăn đặc sản nên thử khi ghé thăm Hà Giang 
 
Tổng chi phí cho hành trình khám phá Hà Giang 3 ngày 2 đêm của bọn mình hết 1.400k/người, bao gồm 500k tiền xe khách, 300k tiền thuê xe máy. Còn lại là tiền linh tinh. Một phần tụi tớ ghép team nên các chi phí phát sinh trên đường cũng như ăn uống đỡ tốn hơn. Dù ăn ngon và lẩu nướng tưng bừng. Thật may mắn khi tìm được những người bạn tuyệt vời.
 
Hà Giang, mảnh đất địa đầu tổ quốc với nhiều phong cảnh tuyệt đẹp, con người thân thiện và là nơi khám phá tuyệt vời. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không lên lịch trình cho mình một chuyến khám phá, nghỉ dưỡng ở nơi này. Cuộc sống vội vã và nhiều thứ phải lo toan, đừng để công việc kéo lê nỗi đam mê của bạn và mảnh đất Hà Giang ngọt ngày, thơ mộng đang chờ đợi. 
 
Ảnh + review: Nguyễn Thúy An
Nhi Tuyết: Biên tập
Theo báo Thế thao Việt Nam