Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Khác biệt Yên Minh

Thứ tư, 26/06/2019, 17:10 GMT+7
Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gồm có bốn huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Nếu coi Đồng Văn và Mèo Vạc là vùng lõi của Cao nguyên đá Đồng Văn với kiến tạo địa hình hùng vĩ, trùng điệp với những sa mạc đá, những bản làng xa xôi lưng chừng núi, những mái nhà rêu phong mái ngói âm dương, tường đất thì khu vực Yên Minh lại là một vùng đất thật khác biệt.
 
 Khác biệt Yên Minh…

Huyện Yên Minh nằm trên quốc lộ 4C, cách thành phố Hà Giang hơn 98km. Phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), còn lại giáp các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Bảo Lâm, Bắc Mê (Cao Bằng) và Quản Bạ (Hà Giang).  
 
Tuy nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, nhưng nơi đây được thiên nhiên ưu ái dành cho nhiều diện tích đồi núi đất thoai thoải. Nhiều du khách khi lên Cao nguyên đá Đồng Văn đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn đầy trữ tình của những đồi thông chạy xa tít tắp, nhiều người đã gọi nơi đây là “Đà Lạt hai”. Không chỉ có những đồi thông, mà Yên Minh còn là khu vực có diện tích ruộng bậc thang nhiều và đẹp không kém gì ruộng bậc thang Mù Căng Chải hay Hoàng Su Phì. Có lẽ cũng chính vì thế mà Yên Minh được nhiều du khách ví như “Tây Bắc giữa cao nguyên đá”. 
 
Vào thời điểm cuối năm khi mùa đông bắt đầu về, những đồi hoa sở lại nở trắng muốt cánh rừng. Có lẽ vì vậy, khi đi trên quốc lộ 4C - Con đường Hạnh Phúc chạy qua địa phận Yên Minh, đã không ít du khách nhầm tưởng đây là nơi khởi nguồn của nhạc phẩm nổi tiếng “Chiều biên giới” với những câu ca như được chắt lọc ở chính nơi này: “Em ơi! Có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới khi muà đào đang nở hoa , khi mùa sở ra cây, lúa lượn  bậc thang mây, mùi tỏa ngát hương bay…”. 
 
Vượt qua rừng thông thuộc địa phận xã Lao Và Chải, tới trung tâm huyện Yên Minh, tới tỉnh lộ 182 và 176 hay còn được gọi với cái tên “Đường quyết thắng” nối Yên Minh với huyện Mèo Vạc bạn sẽ nghe thấy tiếng nhạc róc rách của những con suối nhỏ len lỏi trong khe núi, chảy xuống thung sâu. Và chắc chắn, ai đã từng qua đây vào thời điểm tháng Tư, không thể không ấn tượng với màu đỏ rực cả một vùng trời biên cương của những bông hoa gạo cổ thụ. Nếu bạn là người ưa khám phá mạo hiểm, thì Yên Minh cũng chính là nơi lý tưởng để thỏa trí thử sức mình để trải nghiệm khám phá chuỗi sản phẩm hang động “nguyên thủy” Đường Thượng, với kết cấu 7 hang nằm liền kề nhau. Mang trong mình nhiều giá trị di sản địa chất phong phú, nơi đây đã được Câu lạc bộ thám hiểm Hoàng Gia (nước Anh) biết tới. 
 
Không những thế, Đường Thượng còn là mảnh đất nuôi dưỡng người con cách mạng Đặng Việt Hưng, là nơi khởi nguồn của cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng “Thạch trụ huyết” của nhà văn Nguyễn Trần Bé. Bạn cũng có thể “phượt” bằng xe máy băng qua những cánh rừng già nguyên sinh Du Già, hẻm vực Nậm Lang và rừng đá vôi Du Tiến. Để cảm nhận được hết cái cảm giác như tan chảy vào thiên nhiên, để thấy lòng thật yên bình sau bao bộn bề của cuộc sống.
 
Không chỉ đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, con người chan hòa mến khách, Yên Minh còn là mảnh đất mang nhiều dấu ấn của lịch sử cách mạng. Là điểm giữa nối hai đầu con đường huyền thoại mang tên “Hạnh Phúc”, và đồng thời cũng là nơi yên nghỉ của những thành niên xung phong tham gia mở đường “Nghĩa trang Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc”; là quê hương của nhiều hoa thơm và trái ngọt trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Yên Minh, mùa đông không quá lạnh, mùa hè chẳng quá nóng, với sự kết hợp hài hòa giữa sông và núi… chắc chắn nơi đây sẽ giúp bạn cân bằng trạng thái và có những trải nghiệm phong phú.
 
Y.T
Theo Báo Du lịch