Người ta đã quá quen với một Thúy Nga "bán khoai lang" mặt lấm lem, hàm răng sún duyên dáng hay một bà già khó tính, hay chửi nhưng lại cực kỳ thương người trên sân khấu. Thế nhưng, chỉ cần rời xa ánh đèn tiểu phẩm, trút bỏ lớp hóa trang "xấu lạ", Thúy Nga ngay lập tức khiến công chúng phải "bật ngửa" khi xuất hiện lộng lẫy trong những tà áo dài thướt tha. Có vẻ như, đối với Thúy Nga, áo dài không chỉ là trang phục, mà là một "liều thuốc tiên" giúp cô phù phép từ một "bà già triệu view" thành một "nàng thơ" đúng nghĩa.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, "hạt tiêu", Thúy Nga luôn biết cách chọn những thiết kế tôn dáng, khiến người xem đôi khi quên mất chiều cao thật của cô mà chỉ thấy một sự cân đối, thanh thoát đến lạ kỳ. Chính sự tự tin và thần thái "mình đẹp thì mình khoe thôi" đã giúp cô biến những tà áo dài truyền thống trở nên sống động, đầy sức sống và đậm chất giải trí, theo cái cách mà chỉ Thúy Nga mới có thể làm được.
Nếu bạn nghĩ rằng người nhỏ con thì không nên mặc áo dài cầu kỳ, hãy nhìn Thúy Nga và... suy nghĩ lại! Cô chính là minh chứng sống cho việc: Chiều cao không quan trọng, quan trọng là thần thái và một chiếc mấn đủ cao! Thúy Nga có một bộ sưu tập áo dài đồ sộ đến mức có lẽ phải xây thêm kho mới chứa hết. Từ những mẫu áo dài trơn tối giản, thanh lịch đến những bộ cánh thêu rồng múa phượng, đính kết đá quý cầu kỳ như sắp đi "trẩy hội" phương xa, bộ nào cũng được cô diện một cách "chặt chém" không thương tiếc.

Bí kíp của Thúy Nga nằm ở việc chọn phom dáng. Cô cực kỳ chuộng những mẫu áo dài có phần cổ cao truyền thống để tạo cảm giác cổ dài thanh thoát, hoặc những kiểu cổ tròn, cổ thuyền hiện đại để khoe khéo bờ vai tròn trịa. Đặc biệt, màu sắc trong tủ đồ áo dài của Thúy Nga luôn là một "bữa tiệc" đúng nghĩa. Cô không ngại những gam màu chói lọi nhất như vàng nắng, đỏ rực, hồng cánh sen hay xanh neon. Những tưởng những màu sắc này sẽ nuốt chửng vóc dáng nhỏ bé, nhưng không, chúng lại tôn lên làn da trắng và nụ cười rạng rỡ của "cô gái bán khoai". Nhìn Thúy Nga trong những bộ áo dài rực rỡ, người ta thấy một tinh thần lạc quan, yêu đời và đầy nhiệt huyết, đúng như tính cách của cô ngoài đời.

Điều đáng trân trọng nhất ở Thúy Nga không chỉ là việc cô mặc áo dài đẹp, mà là cách cô trân trọng và quảng bá văn hóa Việt thông qua trang phục này. Dù ở Việt Nam hay khi sang định cư tại Mỹ, áo dài luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành lý của cô. Trong những chuyến lưu diễn khắp thế giới hay những buổi gặp gỡ kiều bào, Thúy Nga luôn ưu tiên chọn áo dài để xuất hiện. Cô muốn cho bạn bè quốc tế thấy rằng: Phụ nữ Việt Nam dù có hài hước, có "lầy lội" trên sân khấu đến đâu thì khi khoác lên mình chiếc áo dài, họ vẫn mang một vẻ đẹp dịu dàng, trang trọng và đầy kiêu hãnh.

Nhìn vào những hình ảnh mới nhất, người ta mới thấy cái sự "biến hình" của Thúy Nga với tà áo dài nó thượng thừa cỡ nào! Không chịu đóng khung trong một phong cách, nàng danh hài đích thị là một "tắc kè hoa" chính hiệu khi cân đẹp mọi thể loại từ đơn giản đến cầu kỳ.

Mới thấy một "nàng thơ" Thúy Nga diện áo dài trắng tinh khôi, ôm bó hoa sen xanh, thần thái dịu dàng, thanh thoát đến lạ thường.

Thoắt cái, cô đã hóa thân thành một "cô thắm" rực rỡ sắc xuân với tà áo dài gấm màu hồng cánh sen nổi bần bật, tạo dáng tươi tắn bên cành đào ngày Tết.

Chưa hết choáng ngợp, khán giả lại được phen "đứng hình" trước vẻ đẹp quyền lực, sang trọng như một bà hoàng khi Thúy Nga khoác lên mình bộ áo dài vàng rực thêu họa tiết rồng phượng cầu kỳ, đầu đội chiếc mấn đồng điệu đầy kiêu sa. Từ thanh khiết, tươi vui đến quý phái, dường như không có phong cách hay màu sắc nào có thể làm khó được Thúy Nga. Phải chăng cô có siêu năng lực "mặc gì cũng đẹp", hay chính cái duyên "trời phú" cộng hưởng với tình yêu áo dài mãnh liệt đã khiến mỗi lần xuất hiện của cô đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật mãn nhãn đến thế?

Có thể nói, Thúy Nga là một trong những nghệ sĩ hài hiếm hoi có sự đầu tư nghiêm túc và tình yêu mãnh liệt dành cho áo dài. Cô không mặc nó một cách hời hợt, mà mỗi bộ đồ đều chứa đựng một câu chuyện, một ý đồ nghệ thuật riêng. Khen Thúy Nga mặc áo dài đẹp có lẽ là thừa, vì cô mặc gì cũng có cái duyên riêng, nhưng khen cô vì sự tinh tế và tâm huyết giữ gìn nét văn hóa dân tộc thì bao nhiêu cũng không đủ. Trong tương lai, người hâm mộ chắc chắn sẽ còn được chiêm ngưỡng thêm nhiều bộ sưu tập áo dài "chấn động" hơn nữa từ phía nàng danh hài này. Cứ thế nhé Thúy Nga, hãy cứ xinh đẹp, hãy cứ diện áo dài "lồng lộn" và hãy cứ đem tiếng cười đến cho mọi người, vì khi cô cười trong tà áo dài, đó chính là hình ảnh rạng rỡ và đáng yêu nhất của một nghệ sĩ Việt!