Nước Anh cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác đã chính thức bước sang năm 2019. Tạm gác lại năm cũ đầy biến động về chính trị - an ninh, người dân Anh đều hy vọng về một khởi đầu tươi sáng hơn…
Ảnh 1: Người Anh chào đón năm mới cùng tiếng chuông Big Ben quen thuộc, sau thời gian đồng hồ nổi tiếng thế giới tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng.
Ảnh 2: Ngay sau đó, bữa tiệc rực rỡ pháo hoa trong lễ đón giao thừa chính thức bắt đầu.
Ảnh 3: Những người tham gia bữa tiệc ở London tập trung ven bờ sông Thames để thưởng thức pháo hoa bên những địa danh mang tính biểu tượng của vương quốc Anh.
Ảnh 4: 70.000 quả đạn pháo hoa đã khiến bầu trời rực sáng khi chúng được bắn từ những xà lan trên sông Thames và Vòng quay Luân Đôn
Ảnh 5: Từ trái sang, cô Bel Liria, 27 tuổi, cô Fernandez, 21 tuổi (đến từ Barcelona, Tây Ban Nha), cô Hannah Berntsson, 24 tuổi, cô Lydia Westwood, 24 tuổi, cùng đến từ Derby (Anh) tham gia bữa tiệc đón năm mới. Ước tính, khoảng 75.000 người ở Edinburgh để chào mừng năm mới ở Scotland (Vương quốc Anh).
Ảnh 6: Pháo hoa lung linh khắp bầu trời ở trung tâm London trong lễ mừng năm mới. Hàng ngàn người dân, khách du lịch châu Âu đã chứng kiến màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục chào mừng năm mới 2019.
Ảnh 7: Những quả cầu lửa tạo vòng tròn xung quanh một chiếc thuyền Viking trong Lễ hội lửa Flborough, một cuộc diễu hành theo phong tục người Viking, được tổ chức vào đêm giao thừa, ở Flamborough, gần Bridlington, Yorkshire.
Ảnh 8: Pháo hoa trên bầu trời Newcastle khi lễ đón giao thừa bắt đầu sớm hơn nhiều nơi
Ảnh 9: Khách du lịch chụp ảnh cùng cảnh sát vũ trang đang làm nhiệm vụ ở Trung tâm thương mại khi dòng người đang ăn mừng năm mới ở trung tâm thủ đô Luân Đôn (Anh)
Ảnh 10: Đám đông những người tham gia sự kiện ngoài trời trải qua cửa kiểm tra an ninh trên đường đón giao thừa ở trung tâm Luân Đôn
Ảnh 11: Bỏ lại một năm 2018 đầy thăng trầm khi nước Anh dời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), người dân xứ sở Sương mù đều mong chờ một năm 2019 tốt đẹp và bình yên…