Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Hàn Quốc

Chùa cổ Haedong Yonggungsa 600 năm tuổi ở Busan

Thứ ba, 28/05/2019, 16:21 GMT+7
Nếu đã đến Busan thì đừng vội rời đi khi chưa khám phá ngôi chùa cổ Haedong với 600 năm tuổi, không gian thanh bình yên tĩnh hòa giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ sẽ làm bạn đắm đuối mãi không thôi!

Thành phố cảng xinh đẹp Busan với vô vàn hoạt động thú vị hấp dẫn, vừa tiết kiệm chi phí không làm hao tổn ví tiền của bạn. Và nếu đã đến Busan thì đừng vội rời đi khi chưa khám phá ngôi chùa cổ Haedong với 600 năm tuổi, không gian thanh bình yên tĩnh hòa giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ sẽ làm bạn đắm đuối mãi không thôi!

 

chùa cổ Haedong Yonggungsa

Chùa cổ Haedong Yonggungsa 600 năm tuổi ở Busan 
 

Có nhiều lý do để ta yêu thành phố cảng Busan với những điểm đến tuyệt vời, có thể là cung đường ánh trăng lãng mạn Dalmaji chạy dọc theo bờ biển đẹp mê hồn, viện hải dương Busan Aquarium như đang lạc giữa khung cảnh đại dương rộng lớn, công viên Yongdusan thiên đường tình yêu cho các cặp đôi tìm chốn hẹn hò lý tưởng hay là hẻm sách Bosudong cổ kính mộc mạc cho những mọt sách với vô vàn đầu sách từ cũ đến hiện đại...
 

chùa cổ Haedong Yonggungsa

Thơ mộng chùa cổ Haedong Yonggungsa khi bình minh lên
 

KHUYẾN MÃI HOT: Tour du lịch Hàn Quốc

Và nếu như bạn đang tìm kiếm khoảng không gian thanh bình thì đừng quên dành chút thời gian ghé đến ngôi chùa cổ Haedong Yonggungsa tọa lạc bên bờ biển phía Đông Bắc của thành phố. Với vị thế tuyệt đẹp đối diện với biển xanh. Du khách sẽ được đắm mình giữa màu xanh của núi rừng, ôm trọn biển xanh bao la rộng lớn ấy, nghe gió biển hát bên tai, để những buồn phiền mệt mỏi trong cuộc sống được cuốn trôi đi, chỉ còn lại sự thanh thản và yêu đời đến lạ. 
 

chùa cổ Haedong Yonggungsa

Ngắm cảnh, hít thở bầu không khí trong lành cho lòng thanh tĩnh nhẹ nhàng
 

Ngôi chùa cổ Haedong được xây dựng từ những năm 1376 của thời đại Goryeo, trị vì bởi vua Uwan. Theo những câu chuyện truyền miệng kể lại, vào thời điểm đất nước bị mất mùa hạn hán xảy ra khắp nơi, đại sư Naong trong giấc mơ của mình đã nhìn thấy Long Vương xuất hiện ở bờ biển phía đông, cho rằng đây là điềm lành may mắn, vị đại sư đã bẩm báo lên vua và người đã cho xây dựng nên ngôi chùa này!
 

chùa cổ Haedong Yonggungsa

Ngôi chùa cổ Haedong được xây dựng từ những năm 1376 của thời đại Goryeo
 

Chùa cổ Haedong Yongdusan thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, với niềm tin lòng từ bi nhân hậu của Bồ Tát sẽ phù hộ mọi người mang đến nhiều điều may mắn. Và người Hàn Quốc vẫn luôn tin rằng nếu như bạn thành tâm ghé đến đây và cầu nguyện, Bồ Tát sẽ nghe thấy và điều ước đó sẽ trở thành hiện thực.
 

chùa cổ Haedong Yonggungsa

Lồng đèn giăng kín bên trong ngôi chùa
 

Kiến trúc của ngôi chùa chùa cổ Haedong Yonggungsa gồm có điện Haesu Gwaneum Daebul, miếu Yongwangdang, hang thờ Gulbeop, chính điện Daeungjeon  và một ngôi chùa 3 tầng.
 

Trước cổng chùa người ta xây dựng tòa tháp cao 10 tầng và một bánh xe. Nếu cầu nguyện tại đây thì công việc làm ăn của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Cổng ngôi chùa được thiết kế với hình ảnh hai chú rồng uốn lượn, sự xuất hiện của rồng được xem là mang đến những điều tốt lanh, may mắn, bình an và thuận lợi, là một trong Tứ Linh và bảo vệ Cõi Phật.
 

chùa cổ Haedong Yonggungsa

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cũng là lý do du khách thêm yêu nơi này!
 

Để có thể bước vào được ngôi chùa, du khách sẽ phải leo lên 108 bậc cầu thang bằng đá, dọc theo con đường được đặt các bức tượng về 12 con giáp, tượng trưng cho số mệnh của con người.
 

Khác với kiến trúc xây dựng thường thấy của các ngôi chùa xây dựng trên núi ở Hàn Quốc thì chùa cổ Haedong Yonggungsa lại được xây dựng tại vách đá bên bờ biển. Ngôi chùa tựa lưng vào núi và hướng ra biển cho không gian vô cùng thoáng đãng và tươi mát. Khi leo lên từng bậc thang để dẫn vào chùa, du khách có thể bước thật chậm hoặc dừng lại để ngắm cảnh trời mây, hoặc cũng có thể đến đây lúc trời sáng để ngắm khung cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp.
 

chùa cổ Haedong Yonggungsa

Và Haedong Yonggungsa vẫn chưa bao giờ khiến người khác hết say mê ngay cả khi màn đêm buông xuống
 

Nếu như bạn lỡ đắm say vẻ đẹp của ngôi chùa cổ này thì đừng ngần ngại lên kế hoạch để ghé đến Busan trong thời gian tới, khám phá chùa cổ Haedong Yonggungsa và có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời nhất!

Trần Yến
Theo Báo Du lịch