Trong chuyến đi chơi mới đây, lần đầu tiên nữ ca sĩ Hải Yến cùng con gái trải nghiệm xe cabin giường nằm đến Đà Lạt. Hành trình tưởng chừng bất tiện mà lại mang đến nhiều cảm xúc khó quên trong những khoảnh khắc giản dị, ấm áp bên con gái yêu.
Vốn được biết đến là một ca sĩ có giọng hát nội lực, từng ghi dấu ấn từ các cuộc thi âm nhạc lớn như Vietnam Idol, nữ ca sĩ Hải Yến không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát mà còn bằng sự gần gũi, chân thật trong cuộc sống đời thường.

Mới đây, trong chuyến đi Đà Lạt lần này của ca sĩ Nguyễn Hải Yến không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, mà còn mang nhiều cảm xúc đặc biệt khi đây là lần đầu tiên cô cùng con gái trải nghiệm hành trình xa như vậy. Với một người phụ nữ vừa làm nghệ thuật, vừa làm mẹ, mỗi chuyến đi không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng con.
Công việc bận rộn nên hiếm khi 2 mẹ con mới có khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, đáng nhớ đến thế.
Chuyến đi Đà Lạt lần này khá thú vị vì là chuyến đi đầu tiên của ca sĩ Hải Yến và con gái.Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết chuyến đi này trở nên thú vị hơn bởi một lý do rất “trời ơi đất hỡi” khi sân bay Liên Khương tạm thời đóng cửa. Thay vì bay như thường lệ, hai mẹ con đã quyết định thử trải nghiệm xe cabin giường nằm - một lựa chọn tưởng chừng “bất đắc dĩ” nhưng lại vô cùng đáng nhớ.
Không còn cảnh vội vã check-in, không còn những giờ chờ đợi ở sân bay, hành trình lần này bắt đầu bằng cảm giác thong thả và có phần hồi hộp. Những chiếc xe cabin hiện đại với không gian riêng tư, êm ái đã khiến nữ ca sĩ Hải Yến khá bất ngờ. Cô hài hước chia sẻ rằng ban đầu cũng hơi “rén rén” vì chưa quen, nhưng sau đó lại thấy cực kỳ thích thú, nhất là khi con gái tỏ ra hào hứng với “căn phòng di động” đặc biệt này.
Đà Lạt vốn đã đẹp và nên thơ, nhưng đi cùng con gái yêu lại khiến chuyến đi của nữ ca sĩ càng trọn vẹn.Với lịch trình di chuyển dài vì phải ở trên xe, thay vì mệt mỏi như tưởng tượng, hai mẹ con lại có thêm thời gian để trò chuyện, xem phim và tận hưởng cảm giác “du lịch ngay từ lúc chưa tới nơi”. Đối với nữ ca sĩ Hải Yến, đây chính là điều quý giá nhất.
Đà Lạt đón hai mẹ con bằng tiết trời se lạnh đặc trưng, sương mù giăng nhẹ và không khí trong lành dễ chịu. Hải Yến chia sẻ rằng cô luôn có một tình cảm đặc biệt với thành phố này vì nó mang lại cảm giác bình yên, chậm rãi, rất khác với nhịp sống bận rộn thường ngày. Nhưng lần này, Đà Lạt lại mang một màu sắc khác, bởi có thêm sự đồng hành của cô con gái nhỏ.
Đi cùng mẹ, bé Mỡ tươi tắn vui chơi xứ Đà LạtKhông còn là những chuyến đi “check-in cho đẹp”, Hải Yến dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng từng khoảnh khắc giản dị: cùng con dạo phố, ăn những món quen thuộc như bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng hay đơn giản là ngồi nhìn dòng người qua lại. Những điều nhỏ bé ấy, khi đi cùng con, lại trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
Trên Facebook, nữ ca sĩ cũng không quên đăng tải loạt hình ảnh ghi lại chuyến đi. Từ những khoảnh khắc đời thường trên xe cabin cho đến những bức ảnh lung linh giữa Đà Lạt, tất cả đều toát lên một năng lượng tích cực, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ sự thích thú, thậm chí có người còn nói rằng: “Xem bài đăng của chị mà muốn book vé đi Đà Lạt liền”.
Dù đã làm mẹ nhưng nữ ca sĩ vẫn trẻ đẹp chẳng khác nào thế hệ GenZ.Chuyến đi lần này cũng cho thấy một góc khác của nữ ca sĩ Hải Yến - không phải ánh đèn sân khấu, không phải những màn trình diễn bùng nổ, mà là một người mẹ giản dị, dành trọn tình cảm cho con. Có lẽ, với cô, thành công không chỉ nằm ở sự nghiệp mà còn ở những khoảnh khắc bình yên như thế này.
Phong cảnh hữu tình nên thơ của Đà Lạt khiến nữ ca sĩ khó quên.Kết thúc chuyến đi, Hải Yến không quên nhắn nhủ rằng: “Đừng ngại thử những điều mới, vì biết đâu bạn sẽ tìm thấy niềm vui ở những thứ mình chưa từng nghĩ tới”.
Với nữ ca sĩ, Đà Lạt không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi lưu giữ thêm một kỷ niệm đẹp trong hành trình làm mẹ. Và chắc chắn rằng, sau chuyến đi này, cô sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị hơn để kể - không chỉ trên sân khấu, mà còn trong cuộc sống thường ngày, nơi cô được là chính mình một cách trọn vẹn nhất.