Banner Movi

Khám phá Bãi Nhát: Viên ngọc hoang sơ của Côn Đảo

Chủ nhật, 03/05/2026, 08:46 GMT+7
Ẩn mình trên cung đường ven biển cách trung tâm không xa, Bãi Nhát (Côn Đảo) đang trở thành điểm đến được nhiều du khách tìm về bởi vẻ đẹp nguyên sơ. 
 

Không ồn ào, không dày đặc dịch vụ du lịch, Bãi Nhát giữ được nét tĩnh lặng hiếm có giữa nhịp phát triển du lịch biển đảo. Từ bình minh, hoàng hôn đến bầu trời sao đêm, nơi đây mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho những ai muốn chậm lại và tận hưởng thiên nhiên đúng nghĩa.


Nơi “sống chậm” lý tưởng


Nằm trên tuyến đường từ Bến Đầm về trung tâm thị trấn Côn Sơn, cách trung tâm thị trấn Côn Đảo khoảng 6km ở phía Đông Nam. Bãi Nhát từ lâu được biết đến như một trong những bãi biển đẹp và còn giữ được nhiều nét hoang sơ.

Bãi Nhát (Côn Đảo) hiện lên với làn nước xanh ngọc bích, bãi cát trắng và những ghềnh đá tự nhiên, giữ trọn vẻ đẹp hoang sơ giữa không gian biển trời trong trẻo. Bãi Nhát (Côn Đảo) hiện lên với làn nước xanh ngọc bích, bãi cát trắng và những ghềnh đá tự nhiên, giữ trọn vẻ đẹp hoang sơ giữa không gian biển trời trong trẻo. Ảnh: Thanh Tuấn

Hầu như không có nhà dân sinh sống xung quanh, không bị tác động nhiều bởi hoạt động du lịch đại trà, nơi đây nổi bật với dải cát trắng dài, nước biển trong vắt, chuyển sắc xanh ngọc bích rõ rệt vào những ngày nắng.

Cung đường ven biển dẫn đến Bãi Nhát (Côn Đảo) uốn lượn giữa một bên là triền núi khô cằn, một bên là làn nước xanh trong, tạo nên khung cảnh đặc sắc của du lịch biển đảo.Cung đường ven biển dẫn đến Bãi Nhát uốn lượn giữa một bên là triền núi khô cằn, một bên là làn nước xanh trong, tạo nên khung cảnh đặc sắc của du lịch biển đảo. Ảnh: Thanh Tuấn

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, anh Thanh Tuấn - một du khách từng hai lần ghé thăm Côn Đảo cho biết Bãi Nhát là địa điểm anh lựa chọn để tắm biển và chụp ảnh bởi sự yên tĩnh và vẻ đẹp nguyên sơ. Anh nhận định: "Chính sự cách biệt với khu dân cư đã giúp nơi đây giữ được làn nước trong và không gian thoáng đãng hiếm thấy". Điểm nhấn đặc biệt nhất của bãi biển này là đỉnh Tình Yêu phía xa, nằm theo hướng Bắc - Nam, nên ở đây sáng có thể ngắm bình minh hướng đông, chiều có thể ngắm hoàng hôn hướng tây, tối khuya có thể ra đây ngắm sao trời và dãy ngân hà.  
 
Bầu trời đêm tại Bãi Nhát (Côn Đảo) với dải Ngân Hà rõ nét, trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên văn và săn ảnh bầu trời sao. Bầu trời đêm tại Bãi Nhát với dải sao băng rõ nét, trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên văn và săn ảnh bầu trời sao. Ảnh: Thanh Tuấn


Lần trở lại đáng nhớ 


Trở lại Côn Đảo sau 10 năm, cũng vào dịp nghỉ lễ 30/4, anh Thanh Tuấn lựa chọn cách du lịch khác với trước, thay vì di chuyển liên tục để “check-in” nhiều nơi, anh chỉ dành thời gian ở một vài địa điểm, trong đó có Bãi Nhát, để nghỉ ngơi, tắm biển và tận hưởng không khí trong lành của biển đảo đầu hè. Theo anh, việc “đi ít lại nhưng cảm nhận nhiều hơn” mang đến trải nghiệm sâu sắc hơn so với hành trình vội vã trước đây.

Ấn tượng nhất với anh tại Bãi Nhát là khoảnh khắc hoàng hôn, khi ánh nắng trải dài trên bãi cát và thu hút đông đảo người dân, du khách đến ngắm cảnh. Đặc biệt, vào ban đêm, địa điểm này trở thành nơi lý tưởng để quan sát bầu trời sao. Anh kể lại việc lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nhiều sao băng, trong đó có cả những vệt sáng màu xanh dương, trải nghiệm hiếm gặp khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ.
 
Hoàng hôn buông xuống Bãi Nhát, nhuộm vàng bãi cát và làn sóng, tạo nên khoảnh khắc yên bình thu hút du khách dừng chân trải nghiệm.Hoàng hôn buông xuống Bãi Nhát, nhuộm vàng bãi cát và làn sóng, tạo nên khoảnh khắc yên bình thu hút du khách dừng chân trải nghiệm. Ảnh: Thanh Tuấn


Không chỉ là điểm đến, Bãi Nhát còn gắn với những câu chuyện cá nhân của du khách. Anh Thanh Tuấn nhớ lại lần đầu tiên đi qua khu vực vào đúng 12 giờ trưa cách đây 10 năm, khi ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt biển tạo nên khung cảnh rực rỡ. Ấn tượng mạnh mẽ đến mức anh đã dừng lại, leo lên các tảng đá ven đường để chụp ảnh. Những bức hình khi đó vô tình tạo thành một xu hướng, được nhiều người sau này tìm đến tái hiện.

Thảm thực vật tự nhiên xen lẫn địa hình núi đá, cho thấy nét hoang sơ đặc trưng của vùng biển đảo nơi đây.Thảm thực vật tự nhiên xen lẫn địa hình núi đá, cho thấy nét hoang sơ đặc trưng của vùng biển đảo nơi đây. Ảnh: Thanh Tuấn


Từ trải nghiệm cá nhân, anh đúc kết một cách ví von: “Bãi Nhát 12h trưa, Hàng Dương 12h đêm” như một cách nói về hai thời khắc đặc trưng của Côn Đảo. Với anh: “Bãi Nhát là nơi mà bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng có thể mang lại một bức ảnh đẹp”. Đồng thời đây là không gian phù hợp cho những ai yêu biển, thích khám phá và tìm kiếm sự tĩnh lặng.


Với những gì đang hiện diện, từ làn nước xanh trong, bãi cát trắng đến bầu trời sao hiếm gặp, Bãi Nhát không chỉ là một điểm dừng chân, đây chắc hẳn còn là một điểm đến hứa hẹn để lại nhiều điều đặc biệt cho mỗi du khách. 

Thủy Tiên
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)