Banner Movi

Tại sao chúng ta nên đi du lịch?

Thứ năm, 03/01/2013, 14:16 GMT+7

Một nhà văn đã nói rằng chúng ta đi du lịch để quên đi bản thân mình và sau đó là tìm lại chính mình; và rằng đi thăm thú một vùng đất mới là cách chúng ta mở rộng trái tim và đôi mắt để học về thế giới tuyệt vời như thế nào. 

Còn có những lý do hết sức thú vị khiến những lữ khách sau đây muốn đi du lịch. Hãy cùng với www.dulichvietnam.com.vn tìm hiểu nhé.

 
Luang Prabang, Lào
 
Tại sao chúng ta nên đi du lịch?
 
Vừa trở về từ tour du lịch đến Luang Prabang, Lào, Denis Kohlmuller đến từ Brooklyn, Mỹ thổ lộ câu chuyện du hí của mình. “Chồng tôi và tôi có tổ tiên là người Pháp, vì vậy mà tôi muốn đến thăm đất nước có liên quan đến Pháp. Chúng tôi đến Vientiane, Lào để cảm nhận, để ngắm nhìn những tòa nhà còn lại được xây từ thời Pháp thuộc, trong thành phố. Điều chúng tôi mong đợi là tìm lại những nét ảnh hưởng của Pháp còn hiển hiện ở Lào. 
 
Tôi đã ghi lại khoảnh khắc một ông sư trở về nhà sau khi học xong, đang đi trên cây cầu tre, được xây dựng kể từ khi dòng nước sông Nậm Khan dâng lên. Cây cầu này nối thành phố Luang Prabang với ngôi làng đẹp như tranh vẽ Ban Phong Pheng, nằm phía bên kia của dòng sông.”

Mandalay, Myanmar
 
Tại sao chúng ta nên đi du lịch?
 
Vào cuối kì học 3 tuần về Miến Điện ở Yangon, Myanmar, tôi đã quyết định đi thăm thành phố cổ kính, xinh đẹp Mandalay. Tôi đến tu viện Mahagandayon Kyaung ở Amarapura thuộc Mandalay và quan sát cuộc sống của những thầy tu nơi đây.
 
Các nhà sư dậy từ lúc 5h sáng, sau đó dùng bữa sáng nhẹ và học bài đến 10h30 sáng. Sau bữa tối, họ vẫn tiếp tục học thêm 1 chút. Khoảng 5h chiều trở đi, họ mới rảnh rang. 
 
Bên cạnh đó, không gian tĩnh mịch và yên bình ở bên hồ Taungthaman khi ánh mặt trời lặn cũng là một điều đặc biệt. 
                                                                    Kinue Imai Weinstein từ New Providence, N.J.
 
Bãi biển Cucao, quần đảo Chiloe, Chile
 
Tại sao chúng ta nên đi du lịch?
 
Đối với tôi, du lịch là những trải nghiệm mang tính xã hội, khám phá những vùng đất còn hoang sơ chưa từng biết đến. Đó là cách để làm giàu thêm đời sống tinh thần. 
 
Sau một vòng lái xe đến vùng hồ rộng lớn và tuyệt đẹp Huillinco, chúng tôi đã đến được một bãi biển nằm biệt lập của Cucao nằm trên bờ Thái Bình Dương. Với âm thanh mạnh mẽ dội lại từ những làn sóng ập vào bờ, tôi cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên. Tôi thấy mình tự do trên bãi biển rộng lớn, ấn tượng và trải dài bất tận. Cùng đi với tôi là chồng và con trai tôi. Chúng tôi cùng nắm tay nhau, lặng lẽ đi bộ trên bãi biển tựa như thiên đàng.
 
Isabel Margarita Long, Arlington, Virginia, Mỹ.
   
Phá Blue Lagoon, Iceland
 
Tại sao chúng ta nên đi du lịch?
 
Con gái tôi và tôi thường trượt tuyết hoặc đi biển vào thời gian này hàng năm. Nhưng mùa đông năm nay là thời khắc tuyệt vời để chúng tôi cùng đi khám phá thiên nhiên, cũng bởi vì con gái tôi đang học về khoa học trái đất. Địa điểm đó là Phá nước nóng Blue Lagoon.
 
Phá Blue Lagoon nằm ở ngoại ô thành phố Reykjavik. Vào mùa đông nhiệt độ dòng nước là 38 độ C. Phá được bao quanh bởi những cánh đồng dung nham gồ ghề và lớp rêu mỏng. Sự tương phản giữa cảnh sắc và những bãi tắm quả thật là hùng vĩ lạ kì. Không còn từ gì để diễn tả ngoài sự lạ lùng. 
 
Susan Stava, New City, New York   
 
Lisbon, Bồ Đào Nha
 
Tại sao chúng ta nên đi du lịch?
 
Năm ngoái, tôi đã đi thăm Lisbon, thành phố lớn nhất của Bồ Đào Nha trong kì nghỉ cuối tuần, cùng đồng hành là chiếc máy ảnh. Thời tiết rất nóng và đầy nắng vào chiều thứ Bảy. Thành phố được mệnh danh là “Thành phố của nước”, bởi xung quanh bốn bề của nó đều tiếp giáp với biển.
 
Tôi bị hấp dẫn bởi nhiều công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ theo kiểu truyền thống Bồ Đào Nha, La Mã, Ả Rập và Gô-tích tiêu biểu.
 
Elena Baroni, Vancouver, Canada 
 
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)