Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Ngủ trong quan tài để ... cầu may

Thứ sáu, 18/10/2013, 16:20 GMT+7
Hầu hết mọi người luôn mong muốn được ở ngoài chiếc quan tài càng lâu càng tốt, nhưng những tín đồ ở ngôi đền Looi Im Si, Penang, Malaysia thì lại nghĩ ngược lại. Họ chen chúc nhau tại cửa ngôi đền vào mỗi tối để được trở thành người chui vào bên trong chiếc quan tài sớm nhất.
test

Chuyện ở ngôi đền rùng rợn

Penang - một bang thuộc phía Bắc của Malaysia - vốn nổi tiếng với ngôi đền rắn Penang, nơi có hàng chục loài rắn độc ngày đêm cuộn mình trong ngôi đền. Thế nhưng, ít ai biết rằng ở Penang còn có một ngôi đền khác với một phong tục không kém phần bí ẩn và rùng rợn. Đó là ngôi đền mang tên Looi Im Si thờ những vị thần thánh của thế giới bên kia.

Looi Im Si thờ phụng các vị thần cai quản âm phủ bao gồm Bạch Vô Thường là một trong hai người chịu trách nhiệm đưa người chết sang thế giới bên kia. Nhiều năm trôi qua, ngôi đền bắt đầu thờ cúng nhiều vị thần khác nhau và cả thờ Phật. Nổi tiếng thiêng liêng và bí ẩn, thế nhưng, Looi Im Si không chỉ là địa điểm để con người ta đến lễ lạt, cầu cúng đơn thuần. Sự nổi tiếng của ngôi đền cũng như sức hút của nó bắt nguồn từ câu chuyện lạ đời đã tồn tại ở đây trong suốt nhiều năm qua.

Những ai đến ngôi đền Looi Im Si đều ấn tượng trước tiên với 5 chiếc quan tài trong ngôi đền. Trong đó có 1 chiếc quan tài lớn đặt ở giữa và 4 chiếc quan tài bé nằm xung quanh. Chiếc quan tài lớn vừa đủ để cho một người sống chui vào, còn 4 chiếc quan tài bé được lí giải là để dành cho linh hồn của những người đã chết. Điều đặc biệt của ngôi đền Looi Im Si đó là chỉ mở cửa từ 20h hôm trước đến 2h hôm sau.

Toàn bộ thời gian ban ngày, ngôi đền vắng tanh và khóa cửa im ỉm, thế nhưng từ 20h trở đi thì nơi đây trở nên vô cùng huyền bí trong những thứ ánh sáng xanh đỏ. Năm cỗ quan tài vì thế cũng trở nên bí ẩn và khiến người khác rùng mình hơn trong làn khói hương nghi nghút.

Ngủ trong quan tài để cầu may
Hầu hết mọi người luôn mong muốn được ở ngoài chiếc quan tài càng lâu càng tốt.

Tuy nhiên, cũng từ khoảng thời gian đó trở đi, lượng người đổ về ngôi chùa ngày càng lớn. Mặc dù không khí vô cùng trang nghiêm và im lặng, tuy nhiên tất cả những người đi lễ chùa đều mong đợi mình là người đến sớm nhất để có thể đăng kí với sư trụ trì trở thành người đầu tiên được chui vào cỗ quan tài.

Lim S.C - người đàn ông Malaysia 31 tuổi - là người thường xuyên đến ngôi đền Looi Im Si để thực hiện nghi lễ đặc biệt này. Sau khi được sư trụ trì cho phép, Lim S.C sẽ được làm lễ trước khi vào nằm trong quan tài. Sư trụ trì mặc một bộ quần áo trang nghiêm của thầy cúng, đầu đội mũ và bắt đầu tiến hành các thủ tục dành cho một người chết.

Những lá sớ mang tên Lim S.C được vị sư cẩn thận thảo ra, trong không khí khói hương nghi ngút. Một ban thờ được lập ra và đặt trước quan tài với bát hương, những bát phẩm màu xanh đỏ, nến và một bát cơm. Sư trụ trì bắt đầu cúng, giống như một thủ tục để gọi và xin phép các vị thần linh trong ngôi đền tiếp nhận Lim S.C, cho phép Lim S.C được thực hiện nghi lễ chui vào trong quan tài.

Vốn là ngôi đền thờ những vị thần cai quản thế giới bên kia nên việc thực hiện nghi lễ cúng này được xem như cách giúp người thực hiện nghi lễ kết nối với các vị thần. Trong làn khói hương nghi ngút, dưới những ánh sáng xanh đỏ của ngôi đền về đêm, tiếng vị thầy cúng đều đều rền vang khiến cho không khí ngôi đền trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.

Sau khi thực hiện xong lễ cúng, coi như đã được sự chấp thuận của các vị thần linh, Lim S.C được đưa vào bên trong quan tài. Sau khi đã nằm yên vị bên trong, vị thầy cúng sẽ lấy một miếng vải trắng phủ kín lên trên người Lim S.C. Rất nhiều người xung quanh sẽ hỗ trợ vị thầy cúng để đóng nắp quan tài lại.

Vị thầy cúng đứng ở một đầu của chiếc quan tài sẽ làm nốt những thủ tục để cầu cho người nằm trong quan tài được may mắn, phúc lộc. Điều đặc biệt là không hề có bất cứ tiếng khóc nào được vang lên trong ngôi đền. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, thầy cúng đọc nốt bài cúng. Người nằm trong quan tài có thể được các vị thần linh nhập vào và nói chuyện với họ cũng như nhận được những thông điệp từ thần linh.

Sau khi nghi lễ được thực hiện xong, Lim S.C chui ra trong sự vỗ tay chúc mừng của tất cả những người có mặt chứng kiến buổi lễ nằm trong quan tài của anh. Ngay sau khi Lim S.C ra khỏi quan tài, thầy cúng lại chuẩn bị để thực hiện nghi lễ cho hàng loạt người khác đang nối đuôi nhau đứng chờ ở bên ngoài.

Mọi người có thể kiên nhẫn xếp hàng đến 2h sáng mỗi ngày để được may mắn thực hiện nghi lễ giống như Lim S.C. Nếu hôm nay chưa thể nằm trong quan tài thì họ lại trở về nhà và quay lại vào ngày hôm sau, cho đến khi đạt được ước nguyện thì thôi.

Bí ẩn từ một câu chuyện hoang đường

Từ đâu mà phong tục ngủ trong quan tài lại hấp dẫn đối với người Malaysia đến thế? Mọi việc bắt nguồn từ một câu chuyện mà bất cứ ai khi đến với ngôi đền đều được nghe kể lại với một màu sắc đầy huyền thoại. Chính yếu tố huyền thoại và có phần hoang đường, kì quái này đã khiến cho ngôi đền Looi Im Si trở nên linh thiêng, cũng như khiến cho người dân tin hơn vào việc họ sẽ có được may mắn khi nằm trong chiếc quan tài của ngôi đền.

Chuyện kể rằng ông Chu Soon Lock - người cai quản ngôi đền - đã tuyên bố với mọi người rằng ông đã tìm ra ngôi đền khi nhận được điềm báo của Diêm vương. Ban đầu, ngôi đền chỉ đơn thuần là nơi để thờ cúng các vị thần linh ở thế giới bên kia theo chỉ dẫn của Diêm vương. Sau một thời gian trụ trì, cả gia đình Chu Soon Lock đã chứng kiến một câu chuyện vô cùng kì lạ.

Câu chuyện xảy ra vào năm 2007 khi linh hồn của một người đã chết nhập vào thể xác anh trai ông Chu Soon Lock. Lúc đó, ông Chu Soon Chye - anh trai của ông Chu Soon Lock - bỗng dưng nói tiếng Teochew trôi chảy trong khi ông không hề biết gì về thứ tiếng này.

Đến năm 2008, sau một lần bị thôi miên, ông Soon Chye đã chỉ dẫn cho các tín đồ đặt 5 chiếc quan tài trong ngôi đền và cho phép những người gặp nhiều vận xui ngủ trong đó. Cũng có phiên bản khác của câu chuyện kể rằng chính mẹ của Chu Soon Lock mới là người tìm thấy ngôi đền sau khi nhận được lời chỉ dẫn từ các vị thần của địa ngục thông qua một giấc mơ. Và đến năm 2007, một vị thần được gọi là Ah Pek đã xuất hiện tại ngôi đền bằng cách nhập vào người anh trai của Chu. Năm 2008, Ah Pek hướng dẫn các tín đồ đặt 5 quan tài vào ngôi đền.

Lịch sử của ngôi đền không được ghi chép rõ ràng nhưng với những câu chuyện được kể ra xung quanh ngôi đền thì có thể thấy được người dân ở vùng đất phía Bắc Malaysia này tin vào sự linh thiêng của ngôi đền đến mức nào. Cũng theo quan niệm của người dân nơi đây, chỉ những người có vấn đề nghiêm trọng vì xui xẻo mới nên đến đền Looi Im Si để thực hiện nghi lễ ngủ trong quan tài.

Đối với họ, việc chui vào những chiếc quan tài màu sắc lạnh lẽo đó là việc làm đem lại may mắn. Bằng cách nằm trong quan tài, được các vị thầy cúng thực hiện các nghi lễ quan trọng, họ có thể kết nối được với các vị thần linh và cầu xin họ ban cho mình những điều tốt đẹp. Phần lớn các tín đồ sùng bái tin chắc mọi vận may sẽ đến với họ sau khi ngủ trong quan tài.

Đặc biệt, đối với những người kém may mắn hay có bệnh tật sau khi được ngủ trong chiếc quan tài này đều cho biết, mọi thứ dường như đã thay đổi trên thế giới này. Anh Lim S.C là một trường hợp điển hình. Lim S.C nói: “Bụng tôi luôn cảm thấy rất khó chịu và tôi bị mắc căn bệnh khó thở. Nhưng điều lạ kỳ là các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân.

Sau khi ngủ trong quan tài, căn bệnh của tôi đã biến mất”. Thậm chí, Lim S.C còn tin vào những điều bí ẩn trong chiếc quan tài đến mức tin rằng thần linh sẽ chỉ dẫn cho anh ta tất cả mọi điều: “Tôi đã được các vị thần cảnh báo sẽ mất xe ô tô, và thực linh nghiệm, ngay hôm sau, chiếc xế hộp yêu quý của tôi đã bị trộm”. Có thể, đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nó càng chứng tỏ niềm tin của người dân Malaysia đối với nghi lễ nằm trong quan tài.

Nhiều năm trôi qua, ngôi đền ngày càng linh thiêng và thờ thêm rất nhiều vị thần. Tuy nhiên, điều thu hút nhất khi mọi người kéo đến với ngôi đền Looi Im Si ở Penang, Malaysia chính là việc họ muốn thử nghiệm cảm giác được nằm trong chiếc quan tài với hy vọng mọi điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với mình.

Ngày nay, việc nằm trong quan tài cũng trở nên phổ biến hơn trên thế giới. Ở Thái Lan, có quan niệm nằm trong quan tài giúp những tín đồ có thể đầu thai, hay các bạn trẻ Đài Loan, Hàn Quốc chui vào quan tài để trải nghiệm về cái chết nhằm trân trọng hơn những phút giây đang sống. Có vẻ như việc chui vào một chiếc quan tài ngày càng không còn là nỗi sợ hãi của nhiều người.
Pháp luật và Cuộc sống
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc