Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế

Thứ năm, 28/03/2013, 14:09 GMT+7
Đình làng cổ 300 năm ở Kim Long, TP.Huế bất ngờ "sống dậy" trong những sắc màu văn hoá, nghệ thuật truyền thống với chương trình "Huế dịu dàng" lần đầu tiên được tổ chức ngày 25.3 vừa qua.

Ít ai nghĩ rằng, "miền gái đẹp" Kim Long (được biết đến với câu thơ xưa của Vua Thành Thái: "Kim Long có gái mỹ miều/ Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi") vốn luôn yên tĩnh, trầm mặc, bỗng một ngày trở nên thu hút khách thập phương, trở thành sân khấu tôn vinh nghệ thuật (diễn ra ngày 25.3)

"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế
Làn điệu ca Huế. Ảnh: John Coulds

Lâu nay, nhiều du khách đến Huế vẫn than phiền về việc Huế thiếu không gian tham quan, du ngoạn, vui chơi về đêm, thì nay Huế dịu dàng đáp ứng điều đó.

"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế
Thưởng thức trà sen. Ảnh: John Coulds

Trên khoảng sân rộng của đình làng cổ, du khách đã được trở về với lịch sử của một vùng đất giàu văn hoá, nghe các làn điệu ca Huế do những nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, thưởng thức trà sen, bánh ngọt Kim Long, xem các nữ nghệ nhân tài hoa của Kim Long trình diễn làm bánh trái cây bằng đậu xanh rất ấn tượng...

"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế
Nữ nghệ nhân tài hoa của Kim Long trình diễn làm bánh trái cây bằng đậu xanh. Ảnh: John Coulds

Đặc biệt, phần trình diễn áo dài của nhà thiết kế Viết Bảo QB, qua sự thể hiện của các cô gái đẹp xứ Huế, khiến không gian càng trở nên lung linh, huyền ảo mang đến cảm xúc đặc biệt cho du khách.

"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế
"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế
"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế
"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế
"Miền gái đẹp" hấp dẫn ở Huế
Trình diễn áo dài của nhà thiết kế Viết Bảo QB. Ảnh: John Coulds.
 
Với thành công của đêm diễn đầu tiên, các chương trình tiếp theo sẽ được mở ra vào hai đêm 30.4 và 1.5 tới tại 108 Kim Long, TP.Huế.
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)