Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Đi tìm thành phố huyền thoại của Nepal

Thứ ba, 12/02/2013, 20:26 GMT+7

Là thành phố huyền thoại được xây dựng bởi vua Guna Kamadeva từ năm 723 trước công nguyên, Kathmandu vô cùng quyến rũ bởi tuổi đời lâu năm của mình.

test

>Những thành phố du lịch dành cho ngày Valentine
>Huyền bí Malte thỏa lòng mọi du khách

  

pho

 

Kathmandu là thủ đô và là thành phố quan trọng nhất ở Nepal, Trung Á. Thành phố cao trên 1302m so với mặt nước biển, trong thung lũng sườn Nam của dãy Himalaya và được bao bọc bởi hai con sông Bagmati và Vishnumati.

Truyền thuyết kể rằng nơi đây từng là một hồ rộng cho đến khi những nhà sư xẻ núi thành hai và dùng đất đá lấp hồ lại.

 

pho


Trong thung lũng Kathmandu là nơi cư trú của 100 nhóm dân tộc thiểu số. Họ chung sống với nhau rất hòa bình mặc dù rất nhiều người theo tôn giáo khác nhau. Phần lớn người dân theo đạo Hindu, số khác theo đạo Phật và đạo Hồi.

Có lẽ chính vì lý do này mà dân hippy những năm 60, 70, những người tôn vinh hòa bình và sự bình đẳng mới thường xuyên nhắc đến Kathmandu như một điểm tham chiếu.

 

pho


Quảng trường Durbar là địa điểm cổ nhất trong thành phố từ thế kỷ 17 và bạn có thể khởi hành từ đây. Từ quảng trường Durbar, bạn có thể thấy những đền đài Hindu nổi tiếng bao gồm cả cung điện Kumari.

Khách du lịch không được bước vào cung điện Kumari. Tuy nhiên, nếu may mắn, bạn có thể nhìn thấy Kumari, trinh nữ trẻ được lựa chọn để thay mặt nữ thần của thành phố. Theo truyền thuyết, chỉ một cái nhìn hay nụ cười của Kumari cũng có thể mang lại cho bạn hạnh phúc và thịnh vượng.

 

pho


Ở quảng trường Durbar, bạn có thể thấy cả Cung điện hoàng gia xa xưa: Hanuman Dhoka, một công trình theo phong cách Nepal truyền thống.

Phía tây của Cung điện hoàng gia là Bảo tàng dành cho Vua Tribhuvan, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những đồ dùng cá nhân của vương triều như đồ nội thất, tặng phẩm quý giá. Cũng đừng quên ghé thăm đền thờ Hindu: Pashupatinath, nơi thờ phụng Shiva và đền thờ Phật Swayambhunath, đền thơ tuyệt đẹp trang trí bởi hình ảnh mắt của Đức Phật.

 

php


Điểm đến cuối cùng là bờ sông thần thánh Bagmati, nơi bạn có thể tham dự rất nhiều nghi lễ tôn giáo tuyền thống huyền bí.
 

xzone
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc