Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Croatia

Thành phố Zadar, nơi đại dương cất cao tiếng hát

Thứ tư, 31/10/2018, 13:52 GMT+7
Zadar như một bản nhạc êm dịu, cuốn vào lòng du khách. Từng con phố, từng mái nhà dường như cũng chuyển vàng khi sang thu. Đâu đó có tiếng Piano nhè nhẹ, giai điệu thân quen quá nhưng chẳng nhớ được tên, chỉ thấy nhớ nhà, nhớ người thương da diết.  

Zadar
vào thu đẹp đến nỗi mà nhiều du khách nhất trí lựa chọn nơi này vào danh sách “Nhất- định-phải đi”. Bạn cùng phòng của tôi cứ kể hoài về những điều ngọt ngào ở Zadar, kèm theo lời nhắn mày phải tới và mùa thu. 

Ban mai Zadar nhìn từ máy bay
Ban mai Zadar nhìn từ máy bay
 
Vậy nên tôi đang đứng giữa Zadar một ngày nắng vàng nhẹ. Nhiệt độ mát mẻ khiến người ta cũng cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn. Đây là một thành phố nằm cạnh biển Adriatic, thuộc Croatia.

Thành phố chỉ vỏn vẹn 25 km2, đúng nghĩa là “bé đến thế thôi”, để tôi sẽ tìm xung quanh, xem có chút ấm áp, chút yêu thương nào dành cho riêng mình hay không.

Một góc Zarda hiện đại
Một góc Zarda hiện đại

Người ở đây dường như chẳng bao giờ vội. Ai nấy đều giữ vẻ bình thản và sẵn sàng “say hi” với anh du khách Châu Á đang mải miết ngắm nhìn. 

Zadar luôn tự hào với một khu phố di tích của người La Mã,  một nhà thờ thời trung cổ, những quán cà phê đẳng cấp quốc tế và bảo tàng quy mô cùng tụ họp trên một bán đảo nhỏ.

Café Zadar thơm và đậm vị, trong một ngày thu đẹp như vậy thì không thể thiếu đi chút café khiến trái tim đập nhanh hơn vài nhịp.

Zarda lung linh về đêm
Zarda lung linh về đêm

Xem thêm: Tour du lịch Châu Âu giá rẻ

Zadar thật sự là một thành phố hấp dẫn.  Khi tới đây, bạn đừng quên tham gia chương trình âm thanh , ánh sáng của Sea OrganSun Greetings. Tiếng Organ của biển và lời chào của mặt trời sẽ khiến bạn ngất ngây còn hơn cả một ly B52. 

Zadar cũng là một trung tâm giao thông chính của vùng. Tại đây bạn có thể mua vé lên phà để đến các đảo xung quanh. Một buổi sáng với Pizza hải sản cỡ nhỏ, và soup cá đặc trưng của vùng ngay gần bến phà, tự nhiên tôi muốn bỏ tất cả để làm một ngư dân hằng ngày ăn hải sản và đắm mình trong cái nắng dịu ngọt. 

Pizza hải sản ở Zarda
Pizza hải sản ở Zarda

Xem thêm:
Vé máy bay giá rẻ 


À phải chia sẻ kỹ hơn về Sun GreetingsSea Organ. Cả hai là những thiết kế sáng tạo, khác lạ và tuyệt vời của Nikola Bašić, một kiến trúc sư địa phương.

Sun Greetings
là một vòng tròn rộng 22m nằm trên vỉa hè được lát 300 tấm kính nhiều lớp thu năng lượng mặt trời vào ban ngày. Về đêm, chúng phát sáng mô phỏng hệ mặt trời trong vũ trụ.

Đây cũng là một tấm pin năng lượng  cỡ bự, dư sức cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng phía trước cảng.

Sun Greeting huyền ảo khi về đêm
Sun Greeting huyền ảo khi về đêm 


Nếu Sun Greetings là màn trình diễn ánh sáng, thì Sea Organ là âm thanh của biển cả. 

Những bậc thang bằng đá đục lỗ đi xuống biển là một hệ thống đường ống và tiếng còi. Chúng sẽ vang lên những âm thanh như tiếng đàn, khi sự chuyển động của biển đẩy không khí đi qua nó.

Sea Organ nơi đại dương cất tiếng hát
Sea Organ nơi đại dương cất tiếng hát

Hiệu ứng này đa khiến tôi ngỡ ngạc và lặng yên nghe như bị thôi miên. Sea Organ sẽ phát ra vô số âm thanh khi một chiếc thuyền hoặc phà đi ngang qua. Bạn có thể đắm chìm trong tiếng nhạc của đại dương khi dạo bước trên Sea Organ

Ngoài ra, đến với Zadar, đa số du khách thường ghé qua Roman Forum. Đây chính là di chỉ hầu như còn nguyên vẹn của người La Mã. 

Quảng trường La Mã (Roman Forum) là một quảng trường hình chữ nhật được bao quanh bởi những tàn tích của một số tòa nhà chính phủ cổ đại nằm ở trung tâm thành phố Rome.

Roman Forum uy nghi huyền bí
Roman Forum uy nghi huyền bí

Đối với người La Mã xưa, nơi đây có thể là một khu chợ, một phòng họp cỡ lớn, hoặc đơn giản chỉ là một quảng trường.

Trong nhiều thế kỷ, quảng trường ở Zadar là trung tâm của cuộc sống hàng ngày tại Rôma. The nhiều nghiên cứu, đây còn là địa điểm tổ chức các buổi diễu hành và bầu cử. Zadar chính là trái tim của đế quốc La Mã cổ đại, là chứng nhân lịch sử.

Nằm trong thung lũng nhỏ giữa Palatine và Capitoline Hills, quảng trường ngày nay là một tàn tích với các mảnh kiến trúc và các cuộc khai quật khảo cổ liên tục.

Nơi đây thu hút 4,5 triệu người tham quan mỗi năm, trong đó có tôi và biết đâu sẽ có cả dấu chân bạn nữa, nếu bạn đã sẵn sàng viếng thăm Zadar vào mùa thu này. 
 
Danh Bùi
Báo Du Lịch