Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Cuba

Sống chậm lại ở thành phố Havana đẹp mê hồn

Thứ tư, 20/03/2019, 16:26 GMT+7
Cuộc sống lắm lúc bộn bề khiến ta quên mất rằng còn có rất nhiều điều đẹp đẽ ngay bên cạnh. Nếu một ngày bạn cảm thấy quá mệt mỏi, muốn tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình thì thành phố Havana luôn đón chờ bạn. 
 
Havana là thủ đô và là một trong 14 tỉnh, thành phố của Cuba. Thành phố này còn được biết đến với cái tên La Habana, hay San Cristobal de La Habana. Nơi này dân cư đông đúc, khoảng 2,2 triệu người. Havana không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Cuba mà còn là thành phố lớn nhất của cả vùng Caribe. 
 
Havana còn được biết đến với cái tên La Habana
 
Có quá nhiều thứ để nói Nhưng chúng ta không thể nói hết được trong đôi ba dòng, chỉ có cảm nhận mới giúp ta hiểu hơn về Havana – như một cách chúng ta nói về một chốn thiên đường.
 


Lịch sử Havava
 

Havana được người Tây Ban Nha xây dựng vào thế kỳ 16. Nhờ vào vị trí chiến lược của thành phố mà người Tây Ban Nha coi đây là bàn đạp để đô hộ, khai thác Trung và Nam Mỹ. Cũng chính nhờ đó mà hoạt động giao thương, các điều kiện phát triển ở đây được tăng cường, đẩy mạnh. Havana trở nên phồn thịnh trong thời điểm này do các tàu bè chở vàng từ Nam Mỹ về Tây Ban Nha đều ghé qua đây.
 
Havana được người Tây Ban Nha xây dựng từ thế kỷ thứ 16 
 
Bởi sự phát triển và vẻ đẹp có một không hai của Havana, nhiều người đã bị cuốn hút và giữ chân lại đất nước Cuba xinh đẹp. Khi đặt chân tới bờ đông Cuba năm 1492, nhà thám hiểm Christopher Columbus đã thốt lên rằng: “Đây là nơi đẹp nhất mà mắt con người đã từng nhìn thấy được!”
 
Nét đẹp giản dị vượt thời gian của Havana
 
Điều gì đã khiến cho Havana trở thành một cái tên được nhiều người mơ ước đến như vậy? Hãy cùng sống chậm tại Havana một khoảng thời gian đủ dài, để cảm nhận được hết vẻ ngọt ngào và tinh tế của mảnh đất này. 
 

Havana – nơi lưu giữ thời gian
 

Thật không khó để giải thích vì sao người ta lại ví Havana là nơi lưu giữ thời gian. Bởi bạn sẽ nhìn thấy được những vết tích, những câu chuyện lịch sử, những hình ảnh cũ kỹ nhưng đầy thơ mộng của một thời đã xa. 
 
Havana - thành phố lưu giữ thời gian
 
Đến Havana, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc Chevrolet, Forrd và Cadillac từ những năm 1950 vẫn chạy bon bon trên đường phố. Những chiếc xe đó đã được nhập vào đây từ trước cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Sau thời điểm nay, Nhà nước Cuba quốc hữu hóa toàn bộ ngành kinh tế và nhập xe hơi là một điều xa xỉ trong gần 60 năm qua. 
 
Những chiếc xe của thế kỳ trước còn chạy bon bon trên đường
 
Bạn còn thấy điều gì ở đây? Những ngôi nhà, những con phố gần như còn lưu giữ lại ít nhiều màu sắc của một thời xa vắng. Người ta sẽ lặng lại trước vẻ đẹp, trước màu sơn và kiến trúc vượt thời gian để còn in nguyên cho đến tận bây giờ. Biết đâu từ mỗi dãy nhà kia là một câu chuyện đẹp còn dang dở. Biết đâu giữa chốn đô thị phồn hoa người ta sẽ vẫn còn thấy những con người với ánh mắt xa xăm, những con người hoài niệm vẫn giữ cho mình dáng đứng, cách nhìn, và cái nét giản dị của những năm tháng cũ. 
 
Havana còn lưu giữ lại nhiều chứng tích lịch sử
 
Ở những nơi phồn hoa, đông đúc, nhộn nhịp nhất của Havana, người ta vẫn thấy sắc màu thời gian với những ánh đèn mờ trong các quán café, những nhà hàng sang trọng kiểu của một vài thế kỉ trước,… Ở đó, hãy sống chậm lại, bạn sẽ nếm được cái vị ngọt ngào, thơm thảo của thời gian. 
 
Con đường đi bộ ven biển nổi tiếng ở Havana


Lang thang ở Havana
 

Bạn có nghĩ rằng Havana xứng đáng để bạn rũ bỏ hết những muộn phiền, những căng thẳng, tranh đấu của cuộc sống để sống hạnh phúc hơn không? Havana là nơi cho bạn cảm giác bình tâm hơn, cho phép bạn làm lại khi vấp ngã. Nếu đang cần tìm một nơi giúp bạn giải thỏa, các cung đường ở Havana, những quán café, bảo tàng ở Havana sẽ giúp bạn làm việc đó. 
 
Lặng người trước những chứng tích vượt thời gian ở Havana
 
Bạn có thể đi dạo trên con đường ven biển Malecon. Con đường có bờ tường đá dùng để ngăn nước biển dài 6km chạy từ thành phố cổ đến sông Almendares. Nơi đây gồm nhiều quảng trường rộng lớn là nơi biểu diễn, tổ chức các lễ hội ngoài trời, đồng thời cũng là điểm tụ họp, dạo chơi ưa thích hằng ngày của dân thủ đô. 
 
Đến với Havana, hãy cho phép mình được lang thang trên những cung đường, cùng với người mình yêu thương thưởng thức một vài ly café ở phố cổ, ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn trên con đường ven biển Malecon. Thật tuyệt vời khi rũ bỏ được hết những căng thẳng, tranh đấu của cuộc sống, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn ở nơi đây. 
 
Ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn ở Havana
 
Bạn có yêu châu Mỹ không? Mảnh đất tưởng chừng như bị quên lãng suốt một chặng đường dài của lịch sử. Giờ đây chúng ta thấy được vẻ đẹp không thể chối từ của châu Mỹ, của Cuba, để một lần được ước mơ, một lần được sống chậm lại, một lần được nếm trải vị ngọt ngào, hạnh phúc của cuộc sống tràn đầy. 
 
Nguyễn Hằng
Theo Báo Du lịch