Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Anh

Bạn có muốn đón noel ở Bath, thành phố cổ đẹp nhất nước Anh ?

Thứ sáu, 07/12/2018, 06:24 GMT+7
Chuẩn mực của cả Châu Âu là những gì người ta nghĩ về nước Anh. Năm nay, thay vì đón một Noel nhộn nhịp ở London, du khách có thể viếng thăm thành phố Bath. Hãy đến Bath để trải nghiệm một mùa Noel truyền thống của Anh, đón năm mới trong tiếng chuông nhà thờ cổ và hy vọng về năm mới tươi sáng hơn. 
Tôi cực thích đi xe lửa, nhất là xe lửa ở Anh. Sự hiện đại trung hòa với vẻ cổ kính. Không cần bộ suit cầu kỳ, sơ mi, vest ngắn và áo khoác dài, chắc chắn bạn sẽ có chút phong thái Anh Quốc. Vào những ngày mùa đông như này, trang phục như thế không những đẹp mà còn đủ ấm. 

Xe lửa Bath sặc sỡ trên đường ray cổ 

Xem thêm: Tour du lịch Anh giá rẻ 

Thêm vào background xe lửa, bạn có cảm tưởng như mình là Sherlock Home hay Poirot đang đi phá án. Đùa thôi, tôi chọn xe lửa từ London tới thành phố Bath để ngắm cảnh. Khoảng 1h30 thôi là hành trình kết thúc. Tùy theo loại vé bạn mua, nếu mua vé luxury bạn sẽ có thêm một bữa ăn tiêu chuẩn khách sạn đúng chất. 

Nhìn qua khung cửa, hai bên đường, những cây cổ thụ xanh lá ngày nào giờ đã xơ xác, còn trước hiên nhà, dấu vết của trận tuyết hôm qua vương trên nóc và những bông hoa nở muộn. Đẹp nhưng buồn. Phải nhấp tách café sữa mới thấy đời tươi ngọt hơn một chút. 

Một góc thành phố Bath phủ tuyết 

Năm 1987, thành phố Bath được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Hằng năm thành phố tổ chức sự kiện Ngày di sản thế giới (World Heritage Day) với nhiều lễ hội hấp dẫn, trong đó tái hiện doanh trại, cảnh diễu binh và đánh trận của quân lính La Mã, khung cảnh chuẩn bị các bữa ăn cho quý tộc thời vua George thế kỷ XVIII, XIX... Còn mùa đông thành phố Bath nổi bật với phiên chợ giáng sinh đặc sắc nhất nước Anh. 

Khi đến thăm Bath vào dịp Noel, bạn sẽ rơi vào một vùng trời cổ tích. Nơi nào cũng ngọt ngào, cũng đẹp đẽ. Lối kiến trúc cổ điển của thành phố Bath chắc chắn sẽ gợi nhớ lại những mẫu chuyện cổ An-Đéc-Xen và bạn có thể trở về tuổi thơ bằng việc ngậm một thanh kẹo cây gậy với hai màu đỏ trắng, ung dung bách phố. 

Một cửa hiệu Noel ở Bath 

Xem thêm: Vé máy bay đến Anh giá rẻ 

Những cửa hiệu chắc chắn phải trang trí Noel. Đi vào giấc chiều tối khi lên đèn, thành phố Bath đẹp hơn gấp bội. Tôi chợt thấy mình là đứa trẻ nhỏ bé, đứng trước cái ô cửa kiếng có tre vòng hoa Noel, thèm thuồng nhìn chiếc máy Gameboy của nhiều năm về trước. Thế là thằng nhóc nhỏ ấy, bây giờ đã lớn, tự tin bước vào cửa hàng mua cho mình dăm ba món đồ chơi. 

Thêm một đợt tuyết phủ xuống phố. Tôi dạo ngang địa điểm đầu tiên trong danh sách phải đến, nhà tắm Thermesromains. Nếu để ý bạn sẽ thành tên thành phố Bath cũng mang nghĩa là thành phố nhà tắm. Mà không phải tắm bình thường, tới đây là …tắm chung. 

Du khách tham quan Thermesromains

Cách đây 2.000 năm, khi người La Mã thôn tính nước Anh, Bath được chọn để xây dựng thành phố nghỉ dưỡng cho quân lính dựa vào nguồn suối nước nóng thiên nhiên. 

Khi quân La Mã rút về nước, nơi đây đã bị bỏ hoang tới tận thế kỷ 12, trước khi được khôi phục lại như hiện nay. Phía trên hồ nước nóng là tượng của 9 vị hoàng đế và tướng lĩnh từng cai trị thành phố Bath, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Julius Cesar - một trong những vị chỉ huy quân sự có ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới.


Đây cũng là nơi các đôi uyên ương chụp ảnh cưới

Xem thêm: Khách sạn Anh giá rẻ 

Nơi đây là cả một dinh thự rộng lớn, nguy nga và đồ sộ, càng đi vào bên trong bạn sẽ càng cảm thấy kinh ngạc bởi những hành lang lát đá đưa dẫn bạn đến bể nước và phòng tắm. Cảm nhận của tôi hình như đây là khách sạn 5 sao chứ nhà tắm gì mà décor đẹp quá. Đi dạo chụp ảnh check in thôi, chứ lạnh quá không dám nghịch nước. 

Điểm đến tiếp theo cũng ngay gần đó, ra khỏi Thermesromains, bạn hãy đến với quảng trường nằm trước nhà thờ Bath. Trải qua nhiều lần bị phá hủy, đến năm 1617 quảng trường mới mang một diện mạo hoàn chỉnh như bây giờ.

Bath Abbey một đêm bình yên 

Danh nghĩa, quảng trường mang tên Bath Abbey tức là tu viện Bath nhưng trên thực tế đây lại là một nhà thờ. Quảng trường rộng lớn này nằm ở phía bắc của thành phố Bath, với một khu phố độc đáo có tên là Royal Crescent tức là vòng cung Hoàng gia.

Với dãy 30 ngôi nhà được xây dựng liền nhau theo hình vòng cung và 14 chiếc cột thiết kế theo phong cách ionique, công trình này là nơi ở của tầng lớp thượng lưu.

Royal Crescent chìm trong màu trắng 

Đến đây bạn sẽ được đi dạo trên một thảo có xanh, rộng mênh mông và ngắm nhìn từng đôi nam nữ tình cảm nắm tay nhau di dạo. Bạn có thể ghé quảng trường này để đón thời khắc giao thừa cận kề. Sự yên tĩnh cùng tiếng chuông vang thoát tục, dự đoán một năm mới an bình nhiều niềm vui trên thành phố Bath
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch