Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Trung Quốc

Tây Tạng huyền bí và đầy mê hoặc

Thứ tư, 05/06/2019, 09:38 GMT+7
Nằm ẩn mình trên đỉnh núi Himalaya sừng sững quanh năm tuyết trắng bao phủ, đến nay Tây Tạng vẫn luôn là vùng đất huyền thoại còn tồn tại trong thế giới hiện đại. Một miền đất mà có lẽ chính sự khắc nghiệt đã khiến nó trở nên bí ẩn, từ truyền thuyết đến triết lý Phật giáo, từ con người đến bản sắc văn hóa… đều có sức hấp dẫn mãnh liệt, thu hút hàng ngàn lượt khách khắp thế giới đổ về đây mỗi năm.

Tây Tạng huyền bí và đầy mê hoặc
Dòng sông băng Karola tuyệt đẹp được xem là “đặc sản” tại Tây Tạng
 

Từ “Check-in” ở Lhasa - “Trái tim của Tây Tạng”…
 

Lhasa - thủ phủ của Tây Tạng xây dựng từ năm 637 nằm trên ngọn đồi Mabuge chào đón du khách trong không gian đậm màu thiền tịnh. Người dân ở đây rất tôn sùng đạo Phật, bạn dễ dàng bắt gặp họ tay lần tràng hạt, miệng liên tục trì chú nguyện phước lành. Hàng trăm lá cờ nhiều màu sắc giăng thành nhiều dải, bay phấp phới bên ngoài những mái chùa đỏ gạch chồng lớp lớp, những ngôi nhà thấp, tường được vẽ trang trí bằng các biểu tượng tôn giáo như Mandala, pháp luân, pháp khí Mật tông,… Tất cả đều có ý nghĩa thiêng liêng mà bạn khó lòng hiểu được.
 
Biểu tượng của Lhasa chính là cung điện Potala cao 117m gồm 13 tầng là nơi ở và làm việc của các vị Đạt Lai Lạt Ma - lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng. Đứng bất kỳ đâu bạn cũng có thể nhìn thấy cung điện sừng sững như một vách đá màu trắng lộng lẫy trong nắng nhẹ phảng phất hơi sương. Cung điện hoành tráng rộng 130.000m2; gồm hai tòa Hồng cung và Bạch cung với gần 1.500 gian phòng, chứa 10.000 Phật điện, 20.000 tượng điêu khắc, tháp vàng cùng vô vàn tranh, kinh kệ quý giá. Đến đây, bạn sẽ thấy khách hành hương từ khắp nơi đổ về rất đông, mắt họ chăm chú nhìn về phía trước, một tay lần tràng hạt, tay kia không ngừng xoay “kinh luân”.
 
Lhasa còn nổi tiếng với chùa Đại Chiêu (Jokhang) xây dựng năm 693, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chùa tạo ấn tượng du khách với bốn tầng mái mạ vàng lấp lánh, là điểm hành hương của hàng triệu tín đồ Phật giáo trên thế giới bày tỏ niềm tin nơi đức Phật. Nếu có cơ may, bạn sẽ được chứng kiến những đoàn người hành hương thực hiện hành trình “ba bước một lạy” từ Phổ Đà sơn về Ngũ Đài sơn thể hiện lòng thành kính hướng về “thánh địa”, chắc hẳn để lại trong bạn nhiều ấn tượng khó quên.
 
Tây Tạng huyền bí và đầy mê hoặc
Tây Tạng - Vùng đất của những hồ nước xanh như ngọc

… Đến choáng ngợp bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ
 

Tây Tạng - một vùng sơn cước yên bình, khoáng đạt mở ra trước mắt bạn khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ đến choáng ngợp. Người ta đến đây cũng giống như đi vào một bức tranh diễm lệ. Vùng đất của những hồ nước trong xanh như ngọc, ngọn núi tuyết trắng bao phủ, bình nguyên màu lục, những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ với đàn trâu, đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ,… đã tạo nên cảnh sắc đẹp tựa chốn bồng lai.
 
Hồ thiêng Nam-tso nổi tiếng với truyền thuyết li kì kể rằng, nơi đây có những thủy quái kỳ lạ, càng làm cho hồ trở nên huyền bí. Nguồn nước cung cấp cho hồ chính là các suối ngầm và nước băng tan của dãy Nyenchen Tanglha. Đây là hồ nước mặn cao nhất thế giới, xanh thăm thẳm in bóng dãy núi tuyết Nyenchen Tanglha cao 7000m. Nhìn từ trên cao, hồ có hình cong cong như lưỡi liềm với ba mặt giáp núi non trùng điệp, được mặt trời chiếu rọi, lấp lánh trong ánh bình minh rực rỡ.
 
Đã đến Tây Tạng, bạn đừng quên chiêm ngưỡng dòng sông băng Karola tuyệt đẹp. Với những đường cong mềm mại, khối băng tồn tại hàng triệu năm, nhẹ nhàng điểm tô sắc trắng tinh khôi trải dài từ đỉnh núi xuống thung lũng. Chỉ cần vài tia nắng soi rọi, cả dòng sông băng lấp lánh tựa viên pha lê, khiến bạn tạm quên đi cái lạnh âm độ để thu vào tầm mắt toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
 
Y.T
Theo Báo Du lịch