Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Trốn nắng nóng Thủ đô về Thái Nguyên hóng gió mát tại thác Khuôn Tát

Thứ ba, 28/05/2019, 12:03 GMT+7
Trốn cái nắng nóng của Thủ đô, tại sao bạn không xách ba lô lên và đến tận hưởng không khí mát mẻ tại thác Khuôn Tát. Nằm giữa núi rừng hoang sơ, màu xanh bao phủ cả một không gian, thác Khuôn Tát ắt hẳn sẽ là điểm đến đầy lý tưởng cho những ai ưa thích sự mát mẻ, hoà mình vào thiên nhiên núi rừng.

Thuộc địa phận của xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Đình Hoá, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 70km, ngoài tên gọi thác Khuôn Tát, nơi đây còn có tên gọi khác là thác Bảy Tầng. 

Thác Khuôn Tát điểm đến tránh nóng ở Thái Nguyên
Thác Khuôn Tát điểm đến tránh nóng ở Thái Nguyên


Sở hữu một không gian hoang sơ, yên tĩnh, quanh thác có nhiều cây cổ thụ, nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xoá mang tới hơi thở mát mẻ, xoa dịu cái nắng nóng mùa hè gắt gao. 

Nước trên cao đổ xuống vang vọng cả một góc trời
Nước trên cao đổ xuống vang vọng cả một góc trời

Muốn thâu tóm vẻ đẹp của ngọn thác, du khách có thể đứng trên đỉnh đèo De, phóng tầm nhìn ôm trọn toàn thác Khuôn Tát. Từ đây, bạn sẽ nhìn thấy ngọn thác trông giống như những bậc thang của những ngôi nhà sàn của các đồng bào dân tộc miền núi.

Từ đỉnh thác xuống dưới chân thác có chiều cao trên 20m. Tầng dưới cùng đẹp và cao nhất sở hữu chiều cao khoảng 12m, rộng 15m, các tầng còn lại phía trên cao chênh lệch nhau trên dưới 2 đến 3m và chiều rộng thu nhỏ dần lên đỉnh thác.

Muốn trải nghiệm vẹn toàn thác Khuôn Tát, du khách có thể leo lên từng thác. Mỗi tầng đều có bóng cây tỏa mát, phía dưới từng tầng nước chảy xuống đọng lại chẳng khác gì bồn tắm. Không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp từng tầng, du khách còn được hít thở không khí mát mẻ, trong lành của thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót, vượn kêu… quả là thú vị biết bao. 

Phía dưới từng tầng nước chảy xuống đọng lại chẳng khác gì bồn tắm
Phía dưới từng tầng nước chảy xuống đọng lại chẳng khác gì bồn tắm


Mùa hè nóng bức, được đặt chân tới thác Khuôn Tát, du khách không chỉ được hít thở không khí mát mẻ mà còn được trải nghiệm hoạt động cắm trại giữa núi rừng hoang sơ. Dựng lều lán nghỉ ngơi và vui chơi là những hoạt động hấp dẫn mà các đoàn du lịch thường hay trải nghiệm mỗi khi có dịp ghé tới thác Khuôn Tát ở miền Bắc Việt Nam.

Giờ đây, dân Thủ đô đã không còn lo lắng mỗi khi dịp nắng nóng đổ về, cứ cuối tuần thay vì phải vật vã với cơn nóng thì tại sao không xách ba lô lên và đến hít thở cái không khí mát mẻ ở thác Khuôn Tát. Còn chần chừ gì nữa mà không xách ba lô lên và đi ngay, đến trải nghiệm những điều thú vị đang chờ đón bạn phía trước. 
Tâm Tâm
Theo Báo Du Lịch