Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Thanh xuân! Các bạn đã cùng nhau đến Hội An – Đà Nẵng?
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Thanh xuân! Các bạn đã cùng nhau đến Hội An – Đà Nẵng?

Thứ bảy, 17/08/2019, 11:47 GMT+7

Đà Nẵng – Hội An, 2 vùng đất nằm liền kề nhau được xem là những địa điểm hot nhất trên bản đồ hình chữ S mà ai cũng bảo thanh xuân phải đặt chân đến đây ít nhất một lần. Nếu bạn đang có ý định vi vu Đà Nẵng và muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí “ăn ngon - ngủ sướng - chụp đẹp” thì hãy thử tham khảo lịch trình ăn chơi tự túc của nhóm bạn Bích Hiền dưới đây.

test

Nhóm mình đi có 4 người (đều là những người có thể nói là còn tuổi thanh xuân), nhóm xuất phát từ Sài Gòn ra Đà Nẵng với tổng chi phí 4triệu/người cho 5 ngày (gồm cả vé máy bay khứ hồi và vé Bà Nà Hill). Đây là một chuyến đi theo mình thấy đúng chất bổ, rẻ luôn, lại đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Sau đây mình xin chia sẻ toàn bộ lịch trình của nhóm để mọi người, ai đang có ý định tới đây có thể tham khảo nhé!

 

Thanh xuân! Các bạn đã cùng nhau đến Hội An – Đà Nẵng?
Thanh xuân! Các bạn đã cùng nhau đến Hội An – Đà Nẵng?

 

Di chuyển đến Hội An – Đà Nẵng

 

Khi bắt đầu có ý định cho chuyến đi này, bọn mình đã săn vé máy bay giá rẻ trước hơn 1 tháng. Nhớ là mua càng sớm càng rẻ và lập team khoảng 4 người là vừa, đảm bảo vui mà vẫn tiết kiệm bởi tất tần tật các chi phí đều share ra nhé.

 

Chuyến đi của “đám” thanh xuân
Chuyến đi của “đám” thanh xuân Bọn mình bay từ Tp. HCM ra Đà Nẵng lúc 17h. Trước lúc đi mình có liên hệ thuê xe máy trước. Nhận và trả xe ở sân bay (như vậy rất tiện, thuê xe máy để thoải mái di chuyển và không tốn tiền taxi đi lại giữa các nơi). Vừa tới sân bay là mình gọi bên cho thuê xe mang ra luôn, xe AB, giá 130k/ngày. Search Google "Thuê xe Anh Rạng" rà ra liền đấy!

 

Halo Homestay ở Hội An – nơi nhóm mình lưu trú 
Halo Homestay ở Hội An – nơi nhóm mình lưu trú 

Nhận xe là mình ra Hội An luôn, cách Đà Nẵng khoảng 30km. Mình book homestay “Halo Homestay”. Theo cá nhân mình thấy chất lượng dịch vụ ở đây rất tốt, giá rẻ (phòng dành cho 4 người mà chỉ có 450k thôi) lại sạch sẽ. Đặc biệt ở đây có cho mượn xe đạp free luôn ạ, tiện lắm ý.

 

Lịch trình 5 ngày ăn chơi ở Hội An – Đà Nẵng

 

Ngày 1: Hội An – Làng bích họa Tam Thanh – Lò gạch cũ

 

Sáng bọn mình dậy thật sớm, đi ăn sáng bánh mì Phượng, chỗ này siêu nổi tiếng nha, giá từ 20-30k. Ăn xong thì đi loanh quanh chụp hình, Hội An lúc sáng sớm thật yên bình. Đến 8h tụi mình ghé Faifo Cofee chụp view Hội An trên cao (tranh thủ vô sớm vắng người để có thể lấy được tầm view đẹp).

 

Hội An vào sáng sớm thật yên bình
Hội An vào sáng sớm thật yên bình
 
View từ quán Faifo Cofee
View từ quán Faifo Cofee

10h bọn mình lên đường đi Làng bích hoạ Tam Thanh (cách Hội An 40km). Đến nơi là trưa, ăn uống xong thì tranh thủ dạo quanh làng và chụp chọe. Những background sống động, rực rỡ sắc màu và xinh đẹp cho nhiều góc “sống ảo” lý tưởng.

 

Check-in làng bích họa Tam Thanh – nơi có ngàn góc sống ảo
 
Check-in làng bích họa Tam Thanh – nơi có ngàn góc sống ảo
Check-in làng bích họa Tam Thanh – nơi có ngàn góc sống ảo

Chiều về mình ghé lò gạch cũ chụp hình siêu ảo. Các bạn search map "lò gạch cũ Duy Vinh" nha. Ở đây leo trèo khá nguy hiểm, đặc biệt là các bạn nữ thì không leo lên nổi nhưng nhờ sự trợ giúp của các bạn nam trong nhóm mình đã lên tới nơi. Nói thật mình thực sự thích nơi này, xung quanh là không gian của thiên nhiên, của cánh đồng xanh mướt và một chiếc lò gạch cũ nằm “trơ trọi”, kiểu như khung cảnh của thời xưa ý, yên bình đến lạ và chụp hình chụp hình cũng đẹp đến lạ.

 

Lò gạch cũ chụp hình siêu ảo
 
Lò gạch cũ chụp hình siêu ảo
Lò gạch cũ chụp hình siêu ảo

Tối mình ăn cơm gà Xí (47/2 Trần Hưng Đạo, 20k), rất ngon. Sau đó thăm thú Hội An về đêm, đèn lồng lung linh. Ai thích có thể đi thuyền trên sông Hoài thả hoa đăng. Ăn vặt trên đường đi bộ cũng rất nhiều (nhớ hỏi giá trước). Nhưng phải tranh thủ đi sớm để đi được nhiều nơi nhé vì Hội An xuống đèn sớm, tầm 10h là các quán bắt đầu đóng cửa rồi.

 

Ngày 2: Hội An – Đà Nẵng

 

Sáng của ngày thứ 2 cũng vậy, bọn mình tiếp tục dậy sớm dạo quanh Hội An. Ở đây các bạn phải dậy thật sớm khi các cửa tiệm còn đang đóng cửa để cảm nhận đúng cái chất cổ kính, yên bình nơi đây và để có nhiều bức ảnh đẹp.

 

Sáng ngày thứ 2 vẫn tiếp tục dạo phố cổ để cảm nhận sự thanh bình
 
Sáng ngày thứ 2 vẫn tiếp tục dạo phố cổ để cảm nhận sự thanh bình
Sáng ngày thứ 2 vẫn tiếp tục dạo phố cổ để cảm nhận sự thanh bình

Dạo quanh một vòng rồi ăn sáng mì quảng Sinh (170/5 Lý Thường Kiệt, 25k). Mì quảng gà, bò, rất chất lượng. Vì quá thích bầu không khí và cảnh vật ở đây nên mình dành nguyên buổi sáng tiếp tục khám phá Hội An. Đến tầm 11h trưa thì về Homestay nghỉ ngơi, xếp đồ. 12h trả phòng về Đà Nẵng.

 

Một vài điểm khác ở Hội An 
 
Một vài điểm khác ở Hội An Một vài điểm khác ở Hội An 

14h chiều mình đi đèo Hải Vân, những địa điểm check-in trên đèo Hải Vân gồm có: Cây thông cô đơn, Hải Vân Quan (nằm trên đỉnh đèo Hải Vân), Mỏm đá nhìn toàn cảnh thành phố (dọc đường chỗ có mấy cô bán hàng).

 

Cây thông cô đơn trên đèo Hải Vân Cây thông cô đơn trên đèo Hải Vân 
 
Góc đừng từ trên đèo Hải Vân nhìn xuống 
Góc đừng từ trên đèo Hải Vân nhìn xuống 

Chiều về mình ăn Bánh canh ruộng (cuối đường Trần Hưng Đạo, góc Lê Văn Duyệt), chỉ 10k/tô. Tối đi xem cầu Rồng phun lửa rồi đi ăn dừa dầm Đà nẵng ở quán dừa Bến Tre (190 Bạch Đằng). Kết thúc ngày thứ 2 trong hành trình.

 

Ngày 3: Đà Nẵng

 

Sáng, ăn sáng bánh mì chấm (hẻm 28 Chu Văn An), 12k/phần ngon rẻ. Sau đó check-in những điểm nổi tiếng trong thành phố Đà Nẵng như: cầu Tình yêu, cá chép hóa rồng, cung văn hóa thiếu nhi... Rồi ghé khu ẩm thực Chợ Cồn để ăn trưa. Đồ ăn ở đây phải nói rất rất nhiều món, vừa ngon lại còn rẻ nữa.

 

Cung văn hóa thiếu nhi ở Đà Nẵng cho nhiều shoot hình cực đẹp
 
Cung văn hóa thiếu nhi ở Đà Nẵng cho nhiều shoot hình cực đẹpCung văn hóa thiếu nhi ở Đà Nẵng cho nhiều shoot hình cực đẹp

Chiều đến, chúng mình xuất phát đi Bán đảo Sơn Trà, ghé thăm một số địa điểm du lịch ở Đà Nẵng là đỉnh Bàn Cờ, chùa Linh Ứng, cây đa ngàn năm... Trời chập tối, bọn mình di chuyển về lại Đà Nẵng ăn Lẩu bò Hồng (443 Điện Biên Phủ) và một vì món linh tinh. Rồi lại loanh quanh thành phố, vì là chủ nhật nên cả nhóm quyết định đợi đến đêm khuya để xem cầu sông Hàn Quay luôn.

 

Ngày 4: Bà Nà Hill

 

Tụi mình dành nguyên ngày thứ 4 cho Bà Nà Hill – một điểm du lịch mà có thể nói rát hot của Đà Nẵng được nhiều du khách lựa chọn. Ở đây có không ít các điểm tham quan và vô vàn điểm sống ảo cực chill. Vì thế, mình khuyến các bạn nếu đến Đà Nẵng thì nhất định check-in Bà Nà nha. Nhưng nhớ là nên đi các ngày trong tuần, vì cuối tuần sẽ siêu siêu đông.

 

5n4d-da-nang-hoi-an-17Sun world Bà Nà Hills chào đón chúng tớ 

Mình mua vé Bà Nà + Buffet trưa luôn là 890k/người. Buffet ở đây siêu ngon, sạch sẽ, hiện đại. Mình đặt vé Bà Nà trên app Klook để được giá rẻ hơn và không phải xếp hàng chờ đợi. Các bạn có thể tham khảo cách của mình nếu có ý định thực hiện những trải nghiệm như nhóm nhé! 

 

Nơi này chill phết 
Nơi này chill phết 

 

Ngày 5: Ăn và uống

 

Có thể nói đây là ngày thảnh thơi nhất trong hành trình. Bọn mình dành nguyên cả buổi sáng để khám phá một vài món ăn đặc sản Đà Nẵng, ghé thăm những quán cà phê mà mình cho là ấn tượng. Loanh quanh chỉ có ăn và uống vậy thôi nhưng cũng hết buổi. Tầm 11h trưa thì đi ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đến chiều 15h bay về Sài Gòn kết thúc hành trình.

 

Recommend cho các bạn thêm nhiều chỗ ăn uống tại Hội An và Đà Nẵng

 

- Ở Hội An: Ngoài những món mà mình kể trên thì nhóm cũng đã thử nhiều đặc sản của Hội An khác như nước Mót (150 Trần Phú), bánh đập hến trộn: Quán số 9 (74 Nguyễn Tri Phương), cơm gà Bà Buội (22 Phan Chu Trinh), cao Lầu Liên (16 Thái Phiên), bánh mì Sum (149 Trần Hưng Đạo), Faifo coffee (130 Trần Phú), Xoong Garden (83 Nguyễn Phúc Chu).

 

Đây là quán nước Mót nổi tiếng ở Hội An mà bọn mình đã thử
Đây là quán nước Mót nổi tiếng ở Hội An mà bọn mình đã thử

- Ở Đà Nẵng: Có bánh tráng kẹp quán Dì Hoàng (142/46/09 Điện Biên Phủ), bánh xèo Bà Dưỡng (K280/23 Hoàng Diệu), bánh xèo Bà Dưỡng (K280/23 Hoàng Diệu), bún bò Gánh (37 Lý Thái Tổ), Cafe Nối (K113/18 Nguyễn Chí Thanh), bánh mì bà Lan (62 Trưng Nữ Vương), sữa tươi trân châu đường đen Bon Bon (78 Đống Đa),…

Trên đây là bài review kinh nghiệm du lịch Hội An – Đà Nẵng mà mình chia sẻ để các bạn tham khảo, giúp các bạn biết rõ hơn về các địa điểm trước khi đến đây du lịch. Chúc các bạn có một chuyến đi thật thanh xuân!


Ảnh + Review: Bích Hiền

Biên tập: Nhi Tuyết - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc