Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Thái Lan

Khám phá ốc đảo Bang Krachao với khu rừng ẩn giấu

Thứ ba, 19/02/2019, 09:23 GMT+7
Từ những toà nhà chọc trời và những quán bar trên cao, đến những trung tâm mua sắm, Bangkok là một thành phố thương mại nổi tiếng. Nhưng ít ai biết đến những khu rừng thực sự bị ẩn giấu ở đây. Ẩn mình bên trong thành phố ngổn ngang này là vùng đát của Bang Krachao. Được biết đến với cái tên phổi xanh của Bangkok do không gian xanh và hình dạng địa lý, Bang Krachao có một không gian tự nhiên êm dịu ở trong thành phố nhộn nhịp này.

Khám phá ốc đảo Bang Krachao với khu rừng ẩn giấu
Khu Bang Krachao ở Bangkok.

Thiên đường


Khám phá ốc đảo Bang Krachao với khu rừng ẩn giấu
Bang Krachao được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Bangkok.

Nhiều du khách đến Bangkok cho rằng Công viên Lumphini là không gian xanh tốt nhất mà họ sẽ tìm thấy trong thành phố, nhưng Bang Krachao còn hơn cả như thế. Bạn có thể đến Bang Krachao rất dễ dàng: bạn sẽ phải băng qua con sông gần đền Wat Khlong Toey Nok, ngồi trong một chiếc thuyền đuôi dài bằng gỗ chỉ có giá 10 baht. Ngay sau khi đến Bang Krachao, bạn sẽ thật khó tin: đây là Bangkok! Không có toà nhà chọc trời hay toà nhà cao tầng nào, không có nhà máy hay biển hiệu công nghiệp nào, mà bạn như lạc vào một thế giới mới vậy. Người dân địa phương sẽ sử dụng xe máy trên đảo, nhưng xe đạp sẽ là phương án tốt hơn để bạn khám phá. Bạn có thể thuê xe đạp ngay gần bến tàu chỉ với giá 100 baht mỗi ngày.

Khám phá ốc đảo Bang Krachao với khu rừng ẩn giấu
Xe đạp là phương tiện tốt nhất để khám phá Bang Krachao.

Tham quan Bang Krachao


Bang Krachao đúng ra không phải là một hòn đảo, nhưng khám phá Bang Krachao, bạn sẽ cảm thấy như mình đang đến thăm một hòn đảo bị thời gian lãng quên vậy. Đối với những người lần đầu tiên tới, nó trông giống như một ngôi làng nông thôn Thái Lan điển hình, với những ngôi nhà gỗ mộc mạc nằm giữa những cây cọ và rừng rậm thay vì những chung cư cao tầng.

Những con đường trên cao đưa bạn lên mặt đất và mang tới cho bạn cảm giác đắm chìm với tầm nhìn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận, không để ra khỏi rìa trong khi đang muốn khám phá sự hùng vĩ của thiên nhiên xung quanh. Ngoài ra, cũng có những ngôi đền điển hình ở Thái Lan ở đó cho những ai muốn khám phá.

Khám phá ốc đảo Bang Krachao với khu rừng ẩn giấu
Nhà ở Bang Krachao.

Không có chuyến thăm nào đến Bang Krachao mà không tham quan công viên và vườn bách thảo Sri Nakhon Khuean Khan. Có rất nhiều điều thiên nhiên mang lại mà bạn hoàn toàn có thể thưởng thức ở đây, từ những bông hoa xinh đẹp đến những vũng vước tuyệt đẹp như ao hồ, mang đến hương vị của những gì mà người ta có thể mong đợi từ các công viên quốc gia tuyệt vời của Thái Lan. Một môi trường như vậy cũng có vô số động vật hoang dã địa phương. Và ở đây, bạn cũng có thể tự cho cá ăn nữa. Lối đi lạ kỳ của công viên là hoàn hảo cho những tâm hồn lãng mạn, và tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể đạp xe đi tham quan các điểm khác nhau.

Công viên và vườn bách thảo Sri Nakhon Khuean Khan, Bang Kachao, quận Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thái Lan.

Trên cả thiên nhiên


Sự hiện diện của người dân địa phương, người lữ hành Thái Lan hay khách du lịch nước ngoài ở đây có nghĩa là, nếu bạn có cảm thấy chán ngấy vẻ đẹp tự nhiên của Bang Krachao, thì vẫn có những điều khiến bạn thích thú. Có hàng tá các nhà hàng nằm trong khu vực, bên cạnh đó, ở đây còn có một chợ nổi. Chợ nổi Bang Nam Pheung mang đến cảm giác rất “Thái Lan”, rất chân thực mà có thể ở một số nơi khác tại Bangkok không có được. Đồ ở đây có giá khá cao, tuy nhiên bạn sẽ không cần phải trả phí cho món “farang”. Đồ ăn hầu như mới và được làm ngay khi bạn yêu cầu, với cách mà nó đã được làm trong nhiều thập kỷ. Bởi giá đồ ăn khá thấp nên bạn hoàn toàn có thể thử một vài món ăn khác nhau và tìm cho mình một món yêu thích. Ngoài đồ ăn thì ở đây cũng có những món quà lưu niệm và đồ trang sức có sẵn để mua, làm bạn nhớ về khoảng thời gian bạn đã dành ở Bangkok.

Khám phá ốc đảo Bang Krachao với khu rừng ẩn giấu
Ăn uống ở Bang Krachao.

Tour du lịch Thái Lan
Diệp Hằng
Theo Báo Du lịch