Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thái Lan

Đến Maeklong trải nghiệm đi chợ cảm giác mạnh

Thứ sáu, 05/04/2019, 15:07 GMT+7
Cách thủ đô Bangkok khoảng 70km về phía Tây Nam, Maeklong được xem là một trong những khu chợ nguy hiểm nhất thế giới khi nó hoạt động ngay sát đường ray với 8 chuyến tàu qua lại mỗi ngày.

Maeklong là một nhà ga khá đặc biệt nằm cách 70km về phía Tây Nam của thủ đô Bangkok. Để đến được đây, bạn có thể đi từ Bangkok, rồi tàu điện ngầm đến ga Wong Wian, sau đó đón xe lửa đi Mahachai (Samut Sakhon). Tiếp nữa là lên phà sang sông để đến ga Ban Laem. Cuối cùng, tại ga Ban Laem, tiếp tục đi xe lửa mới có thể tới được Maeklong.
 
khu chợ cảm giác mạnh này nằm ở nhà ga cuối của tuyến đường sắt Maeklong, nơi đây được mệnh danh là một trong những tuyến đường sắt chậm nhất thế giới với tốc độ trung bình của các đoàn tàu chỉ ở mức 30km/h. Đây cũng chính là lí do vì sao mà những người dân xung quanh khu vực này có đủ can đảm để họp chợ ngay sát đường ray, dù trên thực tế, khu chợ này vẫn còn tồn tại nhiều nguy hiểm tiềm ẩn.
 
maeklong
 
Hình ảnh đầu tiên mà bạn sẽ bắt gặp khi ghé thăm Maeklong chính là những sạp bán hàng cạnh nhau được che phủ bởi nhiều tấm bạt và nằm sát hai bên đường ray xe lửa. Nếu không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đoàn tàu chạy ngang qua, có lẽ sẽ có nhiều du khách nghĩ đây chỉ đơn giản là một khu chợ tự phát, được dựng lên trên một mảnh đất từng có đường ray xe lửa nhưng đã ngừng hoạt động.
 
maeklong
Các tấm bạt sẽ được thu lại khi đoàn tàu chạy qua.
 
Một điều chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ đó là tinh thần kỷ luật của các cư dân nơi này. Họ là những người cực kỳ nhanh nhẹn và có nguyên tắc. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi báo hiệu có tàu sắp đến, các tiểu thương sẽ ngay lập tức dừng việc buôn bán lại và nhanh tay thu gọn những tấm bạt hay hàng hóa của mình để dành đường cho tàu chạy.
 
maeklong
Các sạp bán nằm rất sát đường tàu.
 
Và ngay sau khi đoàn tàu đi qua, mọi thứ sẽ được bày bán như bình thường. Những người mua hàng sau khi nép nhờ vào một sạp hàng nào đó sẽ lại bước ra giữa đường ray và tiếp tục đủng đỉnh mua sắm.
 
maeklong
Tuy tàu chạy qua nhưng gầm tàu vẫn đủ cao để không làm hư hại các món đồ ven đường ray.
 
Người dân ở đây chia sẻ rằng họ đã quá quen với việc các đoàn tàu chạy qua mỗi ngày nên dường như không còn ai lo lắng về nó nữa. Tuy nhiên, đối với các du khách du lịch lần đầu ghé thăm Maeklong, thì có lẽ đó là một trải nghiệm cảm giác mạnh độc nhất vô nhị đấy.
 
maeklong
Đối với những ai lần đầu ghé thăm Maeklong, thì có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm cảm giác mạnh độc nhất vô nhị đấy.
Minh Nguyên
Theo Báo Du lịch