Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Úc

Tản bộ 1 ngày ở những cung đường đẹp nhất Sydney

Thứ bảy, 19/01/2019, 11:21 GMT+7
Nếu bạn đến Sydney – nước Úc và dành 1 ngày tản bộ trên những cung đường dưới đây, chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra vô vàn cảnh đẹp mà mình vô tình bỏ qua. 
 

Cung đường ven biển Bondi – Coogee


Từ bờ biển Bondi đến Coogee được du khách trong và ngoài nước biết đến là tuyến đường ven biển siêu đẹp ở Sydney thu hút đông đảo lữ khách đến tản bộ trong những năm gần đây. Nếu bạn có một ngày dành cho việc đi bộ ngắm cảnh đẹp thì đừng bỏ lỡ cung đường này nhé. Đến đây, du khách có thể thoải thích ngắm những cơn sóng xô vào đá, vẻ đẹp rạng ngời của những rặng đá vôi ẩn mình trong biển xanh đủ làm lay động lòng người và giải toả hết những căng thẳng, mệt mỏi sau chuỗi ngày dài làm việc vất vả.
 
Nét đẹp say lòng người ở cung đường ven biển Bondi – Coogee
Nét đẹp làm say đắm lòng người ở cung đường ven biển Bondi - Coogee

Tuyến đường này dài khoảng 6km và có rất nhiều điểm dừng chân, nếu lang thang mà cảm thấy mệt thì bạn hãy dừng chân ở dọc đường hưởng gió và nghỉ ngơi đôi lát nhé. Để chuyến đi bộ của mình được thuận lợi và vui vẻ nhất bạn nên chọn đi giày thể theo và mang theo máy ảnh để check – in  hoặc chụp những bức ảnh về cảnh đẹp nhất.
 

Cung đường ven biển Manly – Spit


“Manly – Spit” là một trong những cung đường đi bộ khoảng 10km ở Sydney. Du khách có thể dạo bước từ cầu Spit Bridge ở Mosman men theo đường ven biển ở Middle Harbour đi ngang qua công viên quốc gia Clontarf Reserve và biển Clontarf Point. Cung đường này khá dài và có nhiều điểm dừng chân để bạn tận hưởng bầu không khí trong lành và có thể quan sát bao quát được nhiều cảnh đẹp của cung đường này như: ngắm cảng Sydney, Middle head, Watsons Bay và Rose Bay.
 
Một vùng biển trời bao la hiện ra trước mắt
  Một vùng biển trời mênh mông hiện ra trước mắt bạn

Nơi này không chỉ có cung đường đẹp mà còn có trời và biển xanh bao la, những ngôi nhà xinh đẹp dọc bờ biển, những chiếc thuyền buồm ung dung lướt mình trên mặt nước…một khung cảnh thiên nhiên hoàn mỹ mở ra trước mắt, quả thật xứng đáng cho những ai muốn tản bộ ngắm cảnh đẹp. Nước biển trong xanh quá đổi của Castle Rock, bạn có thể nằm phơi mình trên bãi biển hoặc có thể đi bộ thong dong vừa ngắm cảnh biển vừa tận hưởng bầu không khí. Những trải nghiệm hết sức tuyệt vời.
 

Cung đường đi bộ Hermitage Foreshore
 

Nếu bạn đang tìm kếm một địa điểm du lịch vừa có cung đường để tản bộ, vừa hoang sơ, không đông đúc, xô bồ thì Hermitage Foreshore chính là sự lựa chọn hợp lý.
 
So với hai cung đường trên thì cung đường đi bộ Hermitaghe Foreshore chỉ dài 1.8 km, khá ngắn đúng không nào? Vì vậy, du khách nào đến với Sydney đều muốn dạo bước trên cũng đường này để khám phá, trải nghiệm và hưởng thụ bầu không khí trong lành, mát mẻ của biển. Một số du khách còn dã ngoại, cắm trại và tổ chức party ngay trên cung đường xinh đẹp này.
 
Hermitage Foreshore - cung đường đi bộ nhiều người đi nhất
  Hermitage Foreshore - cung đường được nhiều du khách ưu thích
 
Đến đây, không đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thơ mộng mà khi phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy cảng, đảo và biểu tượng của Sydney xinh đẹp vô cùng. Những vị khách du lịch chắn chăc đều muốn đi qua con đường này để được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp say đắm lòng người.


Cung đường biển công viên quốc gia Royal National Park
 

Công viên quốc gia Royal National Park đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn du khách thế giới.  Bạn có thể trải nghiệm trong một ngày nhưng nếu được, 2 ngày là khoảng thời gian hoàn hảo để có thể ung dung tản bộ trên con đường ven biển dài 26km này đấy. Tuy nhiên, để dưỡng sức cũng như khám phá những đoạn đường đặc sắc, bạn có thể chia nhỏ thời gian để đi. 
 
Cung đường biển công viên quốc gia Royal National Park quyến rũ nhất Sydney
  Cung đường biển công viên quốc gia Royal National Park quyến rũ nhất Sydney
 
Cụ thể, bạn khởi hành ở Bundeena đến bãi biển Little Marley Beach, cung đường này tương đối dễ đi đối với du khách trải nghiệm lần đầu. Bạn có thể vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp ven đường. Những bờ biển cát đỏ trải dài típ tắp, những khu rừng và những mỏm đá ven biển…một phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời cho bạn cảm giác như mình đang lạc vào thiên đường vậy .
 

Đường lên ngọn hải đăng Barrenjoey, Palm Becach
 

Nếu bạn đến tham quan ở Palm Beach thì đừng bỏ lỡ ngọn hải đăng Barrenjoey nằm ở điểm cực bắc của Sydney. Đặt chân đến đây, bạn không chỉ tận mắt chứng kiến ngon hải đăng toả sáng mà còn bị hớp hồn bởi những cảnh sắc thiên nhiên hoàn hảo và nếu may mắn biết đâu bạn sẽ thấy được cá voi. 
 
Con đường này dành riêng cho người đi bộ, thuận tiện cho những ai muốn chậm rãi bước chân tận hưởng không khí dịu êm và cảnh đẹp. Điều này giúp bạn giải toả căng thẳng và có những phút giây thư giản tuyệt vời trong chuyến du lịch của mình.
 
Đường lên ngọn hải đăng Barrenjoey, Palm Becach tuyệt đẹp
  Đường lên ngọn hải đăng Barrenjoey tuyệt đẹp
 


Cung đường Circulay Quay đến Botanic Gardens

 
Trong số những cung đường ở Sydney thì có lẽ cung đường Circulay Quay đến Botanic Gardens là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho những vị khách có đam mê đi bộ và khám phá những công trình độc đáo. Bởi cung đường từ Circulay Quay đến Botanic Gardens có những kiến trúc lâu đời rất đặc sắc, nếu như có cơ hội bạn sẽ muốn khám phá những điều huyền bí ở cung đường này. Chỉ mất 1 giờ đồng hồ, bạn sẽ trải nghiệm cung đường này bao gồm những cái tên nổi tiếng như: công viên Botanic, Opera House, bảo tang nghệ thuật NSW. 
 
Cung đường Circulay Quay đến Botanic Gardens thơ mộng, trữ tình
  Cung đường thơ mộng, trữ tình bậc nhất Sydney

Nếu bạn chưa có cơ hội đặt chân đến Sydney thì đừng bỏ lỡ cơ hội một lần đặt chân đến những cung đường trên nhé. Bạn không những có một chuyến đi đầy thú vị mà thấy cả những thứ nơi đầy đều rất xứng đáng với công sức, thời gian của bạn. Bạn nên mang theo máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này nhé.
Minh Phường
Theo Báo Du lịch