Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Rực rỡ sắc màu những xứ sở Hồi giáo

Thứ ba, 25/06/2019, 17:15 GMT+7
Không chỉ là những công trình xa hoa, điều đọng lại trong du khách về thế giới Hồi giáo là sức sáng tạo vô biên của con người. Từ sa mạc khô cằn cho đến vùng đầm lầy khắc nghiệt… đã biến thành thiên đường du lịch khiến bao du khách phải ngưỡng mộ. Liên tuyến Brunei – Dubai chính là hành trình kỳ diệu như thế!
test

 xứ sở Hồi giáo

 


Điều bí ẩn mang tên “Brunei”

 
“Vương quốc dầu mỏ” khiến tôi ngạc nhiên ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt bởi sự hiện diện của rất nhiều… vàng. Từ thánh đường, cung điện hoàng gia cho đến bảo tàng, khách sạn hạng sang đều được phủ một màu vàng óng ả. Jame Assr Hassanil Bolikah - ngôi thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới, trị giá hàng tỷ đô la có mái vòm dát bằng 5 tấn vàng ròng là một nơi như thế! Đây cũng là ngôi thánh đường “sang chảnh” khi toàn bộ tòa nhà được trang bị hệ thống điều hòa.
 
Ấn tượng không kém là hoàng cung Istana Nurul Iman nằm ở trung tâm thủ đô Bandar Seri Begawan với 1.778 phòng. Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa bậc nhất thế giới với tổng chi phí 1,4 tỷ USD. Toàn bộ nội thất bên trong cung được đều được mạ vàng và kim cương. Trong năm, hoàng cung chỉ mở cửa cho người dân tham quan 3 ngày. Thế nhưng, chiêm ngưỡng bên ngoài và nghe kể về những câu chuyện thú vị xung quanh công trình huyền thoại này cũng đủ hấp dẫn rồi.
 
Sultan Omar Ali Saifuddin là một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất châu Á-Thái Bình Dương. Thánh đường do kiến trúc sư Cavalieri R. Nolli sáng tạo kết hợp giữa phong cách Hồi giáo, Mughal Ấn Độ và Phục Hưng. Chúng tôi may mắn đến đây vào lúc ngôi thánh đường mở cửa đón khách. Sau khi đăng ký tại quầy lễ tân và khoác áo choàng đen dài, chúng tôi dạo bước trên con đường trải thảm, ngắm họa tiết trang trí công phu, lên đỉnh tháp ngắm toàn cảnh thủ đô… quả là một trải nghiệm khó quên.
 
Thật thiếu sót nếu bỏ qua làng nổi lớn nhất thế giới Kampung Ayer hơn 600 năm tuổi, nơi mang đậm nét văn hóa sông nước của người dân Brunei. Cư dân ở đây hiếu khách và thân thiện nên luôn bày sẵn bánh và trà để mời bạn. Chúng tôi khá ngạc nhiên khi các ngôi nhà được trang bị rất hiện đại không kém gì đất liền. Mỗi buổi sáng, cư dân đi “taxi nước” (một loại thuyền máy) vào thành phố, rồi lái ô tô để đi làm, đưa con đi học.

xứ sở Hồi giáo
 
Anh hướng dẫn viên còn cho biết thêm, ở Brunei có rất nhiều điều có một không hai như: mua nhà chỉ cần… 1 USD, khám chữa bệnh miễn phí, học sinh được miễn học phí, còn muốn du học ở nước ngoài, Nhà nước sẽ cấp học bổng… Lưu ý, taxi rất hiếm vì hầu hết người dân đều sở hữu ô tô riêng, thậm chí 2 – 3 chiếc/người nên taxi chỉ dành cho khách du lịch và chỉ có tầm… 50 chiếc! Muốn đi tham quan, bạn nên nhờ lễ tân gọi điện đặt trước một tiếng, đặt cả hai chiều đi - về nếu không muốn… đi bộ về khách sạn.
 

Kỳ diệu xứ sở Ả Rập

 
Đó là xứ sở mà mỗi tấc đất bạn đều khám phá ra một điều kỳ diệu. Từng con đường, tòa nhà, góc phố hay vườn hoa đều minh chứng cho sức sáng tạo vô biên của con người. Tại Dubai – thành phố lớn nhất của các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), cả đoàn đều háo hức “check-in” Burj Al Arab – khách sạn cánh buồm đạt chuẩn 7 sao, khách sạn Atlantis the Palm Hotel nằm trên Đảo Cọ nhân tạo lớn nhất thế giới.

xứ sở Hồi giáo
 
Và tất nhiên là không thể thiếu Burj Khalifa – một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, đang giữ kỷ lục về tầng quan sát,thang máy và bể bơi… cao nhất thế giới. Bước vào thang máy có tốc độ 10m/giây đặt bên ngoài, chúng tôi cảm giác như đang bay giữa không trung, cảnh vật lướt qua rất nhanh. Lên đài quan sát ở tầng 124, phóng tầm mắt ngắm Dubai, vùng vịnh và sa mạc thật tuyệt. Quang cảnh này càng ấn tượng hơn nếu đến vào lúc hoàng hôn với những tia nắng vàng rực rỡ.
 
Abu Dhabi – Thủ đô của UAE lại mang một sắc màu huyền bí với ngôi thánh đường lớn nhất thế giới mang tên Sheikh Zayed. Cả đoàn không ngớt trầm trồ vẻ đẹp tuyệt mỹ của tấm thảm lớn nhất thế giới, nặng trên 35 tấn và rộng hơn 5.500m2. Và Miracle Garden - khu vườn diệu kỳ giữa giữa sa mạc khô cằn cũng “diệu kỳ” như chính tên gọi của nó. Đến khu vườn đặc biệt này bạn không chỉ được mãn nhãn với 45 triệu bông hoa đủ màu sắc mà còn ấn tượng với những cách thiết kế độc đáo. Lưu ý, năm nay vườn hoa chỉ mở cửa từ 1/11/2018 - 5/5/2019 nên phải tranh thủ nhé.
 
Không nổi tiếng bằng “hai người anh em” Dubai và Abu Dahbi, nhưng tiểu vương quốc Ajman và Sharjah lại sở hữu nét quyến rũ riêng. Một trong những nơi “phải đến” chính là bảo tàng Ajman – nơi du khách tìm hiểu lịch sử của vùng đất này thông qua những tái hiện chân thực. Ngoài ra, khu vực rừng đước rộng hơn 1.000.000m2 với hơn 50 loài chim di trú sinh sống chính là điểm du lịch sinh thái khá ấn tượng. Sharjah - Vịnh Ngọc Trai, thủ đô văn hóa của UAE lại cuốn hút bởi nhà thờ Hồi giáo Faisal có kiến trúc độc đáo, pháo đài Al Hisn tái hiện chân thực lịch sử cách đây 200 năm…
 
Đến UAE, bạn cũng không thể bỏ qua hành trình trên “water taxi” đến chợ vàng “Gold Souk” sang chảnh, chợ gia vị “Spicy Souk” đầy sắc màu. Ai nấy đều hào hứng cưỡi lạc đà, tham gia Desert Safari Tour, thử thách chính mình khi ngồi trên Land Cruiser băng qua đồi cát cao ngút hay thưởng thức bữa tiệc nướng trong túp lều lá cọ… Đặc biệt, với những tín đồ mua sắm, UAE chính là “thiên đường” với rất nhiều khu mua sắm phức hợp cao cấp. Hầu như quanh năm đều có các chương trình giảm giá nên việc bạn cần làm chỉ là… chuẩn bị ngân sách để thỏa sức mua sắm. UAE – thế giới diệu kỳ luôn chào đón bạn, vào bất cứ thời điểm nào!
Ngọc Quỳnh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc