Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Về Sa Huỳnh ghé Hóc Mó nhé em

Thứ sáu, 24/05/2019, 15:51 GMT+7
Nằm giữa hai tỉnh Bình Định và Quảng Nam với vô số điểm du lịch rất được yêu thích hiện nay, vẫn có một Quảng Ngãi nổi tiếng với huyện đảo Lý Sơn đẹp mê hồn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ở vùng đất miền Trung chân chất này còn có một điểm sáng nữa: Sa Huỳnh.
 
Đến với Sa Huỳnh là đến với những cánh đồng muối chủ lực của đất nước, những di chỉ khảo cổ làm nên tam giác văn hóa Việt Nam (bên cạnh văn hóa Đồng Sơn và văn hóa Óc Eo), và nhắc đến Sa Huỳnh còn là nhắc đến những bãi biển xanh, dải cát mịn, hải sản tươi ngon và con người cực kỳ dễ mến. Và một khi đã đến đây mà chẳng ghé qua bãi biển Hóc Mó đẹp đến nao lòng thì có lẽ bạn chưa đặt chân đến Sa Huỳnh mất rồi. 
 
Hóc Mó Sa Huỳnh
Về Sa Huỳnh rồi ghé Hóc Mó nghe em
 
Sa Huỳnh nằm cách thành phố Quảng Ngãi chỉ hơn 60km về phía Đông Nam ngay trên trục quốc lộ 1A, vì vậy, việc di chuyển đến thị xã này khá nhanh chóng và dễ dàng dù bạn lựa chọn phương tiện nào: xe bus, xe khách hay xe máy. Bạn đừng bất ngờ hay ngạc nhiên vì nơi đây vốn chẳng mang dáng vẻ sôi động, bởi lẽ ngành du lịch nơi đây vẫn chưa phát triển, ấy vậy mà nét nguyên sơ và thanh bình nơi đây sẽ khiến bạn chùn gối, chẳng muốn di chuyển tiếp đến những vùng đất khác nữa.
 
Đàn ông Sa Huỳnh nhiều người quanh năm lênh đênh trên những tàu cá, họ quen gọi là “đi ghe”. Phụ nữ ở nhà buôn bán, chăm sóc con cái, thỉnh thoảng đan lưới cá để tăng thu nhập. Dân Sa Huỳnh bám biển và trong tâm thức mỗi người nơi đây, biển cả là nguồn sống. 
 
Về Sa Huỳnh ghé Hóc Mó nhé em
Gỡ lưới chuẩn bị ra khơi
 
Biển no dân no, biển đói dân lênh đênh ngày một xa bờ. Mỗi năm tới mùa bão nổi, người trong đất liền cũng nơm nớp lo cho người đang đi đánh bắt ngoài kia. Thiên tai và guồng quay cơm áo không chừa một ai. Cuộc sống nhiều bấp bênh nhưng người dân Sa Huỳnh cứ vẫn lạc quan, sống chân thành như cái nếp ngư dân làng chài này vốn dĩ. 
 
Hễ nghe tiếng ghe cá cập bờ, bà con lại mang rổ, rá, thúng ra cạnh ghe, để lựa và mua cho được những món đồ hải sản tươi ngon nhất. Phần đông bà con sẽ mang bán lại ở chợ Sa Huỳnh, phần còn lại sẽ mang về nhà nấu cho được bữa cơm. 
 
Về Sa Huỳnh ghé Hóc Mó nhé em
Bọn trẻ quen với hình ảnh cái thúng và mái chèo
 
Ghé chợ Sa Huỳnh mà xem, có ti tỉ loại cá, tôm, mực vừa tươi vừa ngon do mới được đánh bắt mang lên. Phải mà được một nồi tôm, mực hấp rồi làm vài ly lai rai nhè nhẹ cho quên mọi buồn phiền ở Sa Huỳnh thì còn cái thú nào bằng.
 
Về Sa Huỳnh ghé Hóc Mó nhé em
Nhậu lai rai với hải sản tươi ngon
 
Ngoài những món ăn ngon và rẻ đến bất ngờ, Sa Huỳnh còn có một bãi biển trong xanh và vô cùng sạch sẽ: Hóc Mó. 
 
Người làng bảo với nhau rằng, vì ở đây có một dãy núi đá thấp vươn ra tận mặt biển và kết thúc bằng mỏm đá có hình giống đầu con cá mó (cá lưỡi mèo) nên mới gọi bãi biển này là Hóc Mó. Không nhiều khách du lịch biết đến biển Hóc Mó, do đó nơi đây vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ và rất ít khi có rác thải trên bờ biển.
 
Về Sa Huỳnh ghé Hóc Mó nhé em
Nước biển Hóc Mó xanh trong, mát rượi dưới nắng
 
Để đến Hóc Mó, bạn chỉ cần men theo quốc lộ 1A hướng từ Sa Huỳnh về thành phố Quảng Ngãi, đến Ủy Ban Nhân Dân xã Phổ Thạnh thì rẽ vào con đường dẫn đến cầu Thạnh Đức. Từ đó bạn đi thêm vài phút theo đường cái và rẽ vào đường nhánh hướng ra biển. Đây là khu vực có nhiều người dân sinh sống nên bạn sẽ không gặp khó khăn nào khi cần hỏi đường đâu.
 
Vì là xứ biển, nên không khó để bạn có thể thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại Hóc Mó hay bất kỳ nơi nào ở Sa Huỳnh. Rảo một vòng chợ Sa Huỳnh, bạn có thể ăn no nê từ bún chả cá, bánh nếp nhân dừa mặn, ram bắp cho đến bánh xèo, bánh bèo, bánh căn đúc với hải sản như tôm, mực và ăn kèm mắm nêm với giá siêu rẻ đến bạn cũng chẳng ngờ được.
 
Ở Sa Huỳnh, nhịp sống đều đều và thanh bình lắm. Dù tới đây lần đầu, bạn cũng sẽ chẳng có cảm giác xa lạ hay bị bỏ quên bởi người dân ở đây, họ cởi mở, đáng yêu và đáng tin cậy lắm. Đến Sa Huỳnh ghé Hóc Mó khi bạn thấy mệt mỏi và cần lấy lại sự cân bằng cho tâm hồn nhé.
 
Đến đây rồi cứ sáng sáng, mình chạy ào ra biển, ngắm mặt trời lên trong nắng sớm. Trưa vô Hóc Mó và đồng muối hít lấy hít để cái mùi thơm nồng vị mặn của tự do. 
 
Về Sa Huỳnh ghé Hóc Mó nhé em
Cánh đồng muối trắng tinh giữa bao la
 
Chiều đến, lại nhìn hoàng hôn buông trên biển xa. Và khi đêm về, ngồi cạnh bờ đê làm vài món lại rai, xa xa kia, đèn thuyền câu mực sáng lấp lánh trên mặt biển, bừng cả góc trời. Thỉnh thoảng, lại được nghe những anh lính hải đăng kể cho nghe nhiều câu chuyện cảm động về những đêm bão táp, cả Sa Huỳnh gồng mình nơi đầu sóng ngọn gió, thao thức hàng canh chong đèn, để hướng dẫn từng con tàu, ghe thuyền tìm về bến đậu an toàn.
 
Về Sa Huỳnh ghé Hóc Mó nhé em
Ngắm hoàng hôn buông dần trên biển
 
Hạnh phúc là đây chứ đâu bạn nhỉ.
Hạnh phúc thật giản đơn tại Hóc Mó, Sa Huỳnh.
Hàn Hàn
Theo Báo Du lịch